Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2020] Ngày 7 tháng 2, tất cả các tỉnh thành tại các khu vực không bị nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc bắt đầu tiến hành chính sách quản lý nghiêm ngặt, tất cả các khu vực đều không được ra vào tự do. Nơi chúng tôi ở hiện vẫn không có trường hợp nào phát hiện nhiễm bệnh, nhưng từ ngày 14 tháng 2 tình huống lại càng nghiêm ngặt hơn. Mỗi gia đình chỉ được phát một thẻ thông hành, mỗi hộ chỉ có một người được ra vào. Có rất ít người đi bộ trên đường phố, những người canh giữ ở cổng của các khu dân cư giờ đây đều là người từ bộ phận công an kiểm sát tư pháp của thành phố và nhân viên quản lý các đơn vị sự nghiệp. Điều này đã mang đến khá nhiều bất tiện cho chúng tôi trong việc giảng thanh chân tướng và phát tài liệu trong khu dân cư vào ban ngày.

Lúc đầu, chúng tôi cũng rất lo lắng. Sau đó phát hiện người quản lý đăng ký các khu vực thông thường 7 giờ sáng mới tới, đến 6 giờ tối rời đi. Vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh thời gian giảng chân tướng để cứu người một chút, thường sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng liền đi ra ngoài cứu người.

Trên Minh Huệ Net, các đồng tu chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất bản được các tờ rơi và quyển sách nhỏ rất hay để cứu người. Chúng tôi đã chọn loại tờ rơi: “Làm thế nào tự cứu trong dịch bệnh” và “Chân ngôn trong bia ký của Lưu Bá Ôn chỉ cách để tránh khỏi bệnh dịch”, rồi xếp chồng lên nhau, để lộ dòng chữ “Làm thế nào tự cứu trong dịch bệnh” ra ngoài bởi vì trong thời kỳ đặc thù này, người dân thế gian đặc biệt quan tâm đến làm cách nào tự cứu mình trong dịch bệnh. Sau đó chúng tôi phát cho mọi nhà, giúp những người hữu duyên đều được đắc cứu, hiệu quả mang lại rất tốt. Một đồng tu nói rằng sau khi cô phát tặng xong, cô còn nghe thấy từ trong nhà vọng ra tiếng nói: “Ôi, vừa nãy chưa kịp nhìn thấy, thứ này thật là tốt!” Không những vậy còn nói liên tiếp nhiều lần: “Cái này tốt quá!”

Đúng vậy, người thường đều biết rằng có bệnh cần dùng thuốc để điều trị, nhưng giờ đây bị bệnh vẫn không có thuốc để chữa, chỉ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của chính họ. Những tờ truyền đơn cứu mạng này của chúng ta, người thế gian đều coi là báu vật, thử nghĩ xem có bao nhiêu người đang chờ đợi chúng ta để cứu họ!

Các đồng tu trong nhóm chúng tôi đã lên kế hoạch và muốn thực hiện ngay trong khu vực của họ. Ban ngày chúng tôi giảng chân tướng, cũng có một bộ phận tham gia và phát tài liệu giảng chân tướng, nếu như nơi đó không có nhân viên bảo vệ, thì sẽ phát nhiều hơn qua các khe cửa, nếu như có bảo vệ thì chỉ để tài liệu vào một cánh cửa rồi rời đi, vấn đề an toàn vẫn cần chú ý nhất, sau đó chúng tôi sẽ đánh dấu những nơi đã phát, qua vài ngày lại tiếp tục đến các cửa khác.

Hôm qua tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Các đồng tu đều đang tham gia kỳ thi. Tôi hỏi họ: Các bạn đang viết gì vậy? Tất cả họ đều nói: “Bạn không biết sao? Trạm phòng chống dịch bệnh đã thông báo cho chúng ta rằng tất cả chúng ta phải làm một bài kiểm tra!” Đây không phải là Sư phụ điểm ngộ sao? Sư phụ giảng:

“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông.” (Vô Trở, Hồng Ngâm 2)

Dịch nghĩa:

“Con đường tu luyện tuy khác nhau
Nhưng đều trong Đại Pháp T
ất cả sự việc không có chấp trước
Con đường dưới chân sẽ tự thông suốt.”

Hãy dùng trí huệ để cứu độ những người nên được cứu. Nếu có cách nào tốt hơn để cứu người, mong các đồng tu chia sẻ và bổ sung thêm. Hãy để các đồng tu trong và ngoài nước cùng hợp lực cứu độ thêm càng nhiều người hữu duyên hơn nữa, cùng hoàn thành thệ ước tiền sử!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/疫情间智慧的去救度该救的人-401626.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share