Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 25-11-2019] Trên đường về nhà tôi vô tình thấy một chiếc ví nằm trên mặt đất. Tôi liếc quanh một vòng xem có ai đang tìm kiếm nó không. Sau đó tôi đứng chờ ở khu vực đó một lúc, rồi mở ví để tìm thông tin của chủ nhân nó. Không ai trả lời khi tôi gọi đến số điện thoại được tìm thấy trong ví.

Tôi nghĩ đến việc giao nó cho cảnh sát, nhưng sau đó quyết định mình nên tiếp tục cố gắng và tự tiếp cận người chủ sở hữu. Đó sẽ là một cơ hội để nói chuyện với họ về Đại Pháp. Sư phụ đã đề cập rằng không có gì là ngẫu nhiên. Có lẽ tôi và người chủ của chiếc ví có mối duyên tiền định.

Cuối cùng tôi đã liên lạc được với một người khi gọi điện lại vào sáng thứ Hai. Người chủ của chiếc ví rất vui và đã hỏi tên cùng địa chỉ của tôi. Cô ấy nói muốn tặng tôi thứ gì đó để cảm ơn tôi vì đã trả lại cô chiếc ví. Tôi bảo với cô ấy rằng việc đó không cần thiết.

Tôi đến bưu điện và gửi chuyển phát nhanh để cô có thể nhận được chiếc ví vào ngày hôm sau. Tôi đã gửi email cho cô thông tin của bưu phẩm.

Ngày hôm sau tôi nhận được hồi đáp từ cô ấy. Cô rất biết ơn và vẫn muốn báo đáp tôi bằng mấy phiếu mua hàng.

Tôi cảm ơn lời đề nghị của cô và nói rằng người Nhật Bản thật tốt bụng và lịch sự, và rằng tôi chỉ mới làm việc ở Nhật Bản một thời gian ngắn. Tôi đảm bảo với cô rằng cô không cần phải trả ơn tôi bằng bất cứ hình thức nào. Sau đó tôi nói với cô rằng đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đến từ New York sẽ lưu diễn vòng quanh thế giới và có buổi biểu diễn ở Tokyo vào tháng Một tới. “Nếu cô có cơ hội, hãy đưa gia đình và bạn bè của mình đến xem buổi biểu diễn.”

Tôi cũng đề cập rằng các đài truyền hình của Nhật bản đang phát sóng những tin tức về việc chính quyền Trung Quốc bắt giữ bất hợp pháp những người tốt ở Trung Quốc và thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua như thế nào. Tôi khuyến khích cô hãy lên tiếng ủng hộ chúng tôi, để khiến chế độ chuyên chế sớm tan rã và trở thành một xã hội thực sự tự do và dân chủ.

Tôi viết: “Hãy cùng chúng tôi ngăn chặn thảm kịch vốn chưa từng bao giờ xảy ra trên thế giới này trước đây. Sống ở đất nước dân chủ và thịnh vượng nhất này, tầm ảnh hưởng của các công dân là vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Hãy ủng hộ chúng tôi và truyền lời đến mọi người xung quanh bạn.“

Cô ấy trả lời: “Tôi thực sự biết ơn vì bạn đã rất nhanh chóng gửi trả lại tôi chiếc ví. Xin hãy nhận lời “cảm ơn” chân thành của tôi. Shen Yun thật tuyệt vời, tôi sẽ đến xem biểu diễn khi họ tới đây. Tôi cũng biết về tất cả những vấn đề trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên khi nghe nói về việc “thu hoạch nội tạng”, tôi chắc chắn sẽ truyền rộng tin này ở đây và hy vọng các bạn sẽ có bước tiến trong vấn đề này.”

Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc từng kích động người dân của mình chống lại Nhật Bản, tôi đã do dự liệu cô ấy sẽ chấp nhận những gì mình nói. Tuy nhiên tôi đã quá lo lắng. Cô ấy đã có tương tác tích cực với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cảm thấy tự tin rằng cô ấy sẽ đến xem Shen Yun, và giờ đây cô ấy cũng đã có nhận thức tốt hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/396222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/24/182513.html

Đăng ngày 29-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share