Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2020] Ở bên trong nhà tù nữ Liêu Ninh, những học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin của mình trở thành mục tiêu bị bức hại và ngược đãi. Các quan chức nhà tù tra tấn học viên để ép họ từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu dưỡng tinh thần nâng cao sức khỏe hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

Dưới đây là một vài trường hợp học viên bị cầm tù và những hình thức tra tấn mà họ phải chịu.

Bị đánh đập tàn nhẫn

Bà Trương Phượng Hà từ thành phố Triêu Dương đã bị đánh đập nhiều lần vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Trong một dịp vào năm 2017, các lính canh đã chụp túi nhựa lên đầu bà, sau đó đánh đập bà. Bà nhanh chóng bị bất tỉnh vì đau đớn dữ dội và thiếu không khí. Thay vì kiểm tra xem bà còn sống không, lính canh lại cho rằng bà đang giả vờ.

Bà Diệp Trung Thu cũng là nạn nhân của những vụ đánh đập tàn nhẫn. Bà từng khiếu nại với các lãnh đạo khu giam giữ nhưng đến nay vẫn không được hồi đáp. Bà cũng từng viết thư tố giác bị đánh đập và gửi cho viện kiểm sát địa phương, nhưng lá thư đã bị nhà tù giữ lại.

Các học viên bị đánh đập thường xuyên còn bao gồm Bà Lưu Tĩnh và bà Vũ Ngọc Bình.

Bị biệt giam

Các lính canh phát hiện ra tài liệu Pháp Luân Công trong phòng giam của bà Lưu Phẩm Đồng nên đã biệt giam bà trong 15 ngày. Bà Lưu đã tiến hành tuyệt thực để phản đối.

Bà Lưu cũng từng tuyệt thực một vài lần để phản đối việc bị các tù nhân giám sát chặt chẽ. Sau đó bà đã bị tra tấn và trở nên hốc hác. Bà được phát hiện bị suy thận sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, bà vẫn không thoát khỏi những trận đánh đập. Khi bà từ chối tuân theo mệnh lệnh, lính canh đã xúi giục một tù nhân đánh đập bà để ép bà phải phục tùng. Tù nhân đó đã dùng một cái ghế đẩu đập vào đầu bà khiến nó bị sưng lên và bà bị chóng mặt trong nhiều ngày. Còn người tù nhân thì được khen thưởng bằng cách cho giảm án.

Bà Trương Vĩ bị biệt giam vì một tù nhân thấy bà đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công

Không được phép gặp gia đình

Một tù nhân đã tố cáo bà Lưu Vinh Hoa, một cư dân ở thành phố Đại Liên, vì giữ tài liệu Pháp Luân Công trong buồng giam. Một lính canh đã cố gắng trừng phạt bà bằng cách bắt bà đứng úp mặt vào tường nhưng bà từ chối làm theo. Sau đó, khi gia đình bà đến thăm, các quan chức nhà tù đã không cho họ gặp nhau.

Bị bắt phải chịu lạnh

Bà Lý Quế Hà, một cư dân ở thành phố Triêu Dương, bị nhốt trong khu vực ăn uống của một tòa nhà cũ vào mùa đông. Khu vực ăn uống không có hệ thống sưởi nên khiến mặt, tay và chân của bà bị tê cóng. Một lần khác, bà Lý bị đưa tới khu vực ăn uống vì không học thuộc các quy tắc của nhà tù. Không ai được phép lại gần khi lính canh tra tấn bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/400798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183341.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share