Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2020] Một người đàn ông đã bị giam cầm 14 năm tù và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp ông chữa khỏi căn bệnh tim nghiêm trọng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đào Uyên ngoài 40 tuổi. Sau khi mãn hạn bốn năm tù, ông trở về nhà vào ngày 29 tháng 4 năm 2018. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông đã nhiều lần bị bắt và giam giữ tại các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và nhà tù trong mười năm.

Mẹ ông, bà Trương Thịnh Vinh, cũng nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cha ông Đào, đã ngoài 80 tuổi, phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân trong khi cả vợ và con trai đều bị giam cầm. Cha ông Đào qua đời vào tháng 6 năm 2016 trong lúc ông Đào vẫn đang bị giam trong tù.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Khi ông Đào đang theo học bằng thạc sỹ về lịch sử triều đại nhà Minh tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh thì ông mắc bệnh viêm màng phổi. Cuối cùng ông phải thôi học vào năm 1992. Ông đã tìm được một công việc ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, nhưng chỉ không lâu sau mắc chứng nhịp tim đập nhanh. Vì phải chịu nhiều căn bệnh khác nhau mà tính tình ông cũng trở nên nóng nảy.

Ngay sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996, các bệnh tật của ông đã biến mất. Ông ngừng hút thuốc và uống rượu, đồng thời trở nên lạc quan hơn về cuộc sống. Ông nói: “Tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc sống.”

Năm 1997, ông chuyển đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và giữ vai trò quản lý tại hai công ty. Ông được cả cấp trên và đồng nghiệp yêu mến.

Bị tra tấn trong nhà tù

Ông Đào chuyển đến thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang ngay sau khi được thả khi mãn hạn bốn năm tù vào năm 2011. Ông bị bắt một lần nữa vào ngày 29 tháng 4 năm 2014 và sau đó tiếp tục bị kết án bốn năm tù.

Ông Đào bị đưa đến Nhà tù số 4 Chiết Giang vào tháng 2 năm 2015. Nhà tù đã chuyển ông vào Bộ phận Nghiêm quản của Khu số 11. Phùng Vân, phó trưởng khu, đã giao bốn tù nhân theo dõi ông Đào, hai người theo dõi vào ban ngày và hai người theo dõi vào ban đêm. Họ bắt ông phải đứng, ngồi trên ghế đẩu nhỏ và chạy trong thời gian dài.

Phùng còn yêu cầu ông Đào xem băng hình và đọc các sách phỉ báng Pháp Luân Công, và chép tay cuốn điều lệ của tù nhân. Nhưng ông Đào đã từ chối hợp tác, do đó, Phùng đã hạn chế khẩu phần ăn của ông Đào: mỗi bữa chỉ có một ít rau ngâm mà không có thịt hay rau tươi.

Ông Đào bị phù trong ba tháng. Cơ thể ông chẳng còn mấy sức lực và nhịp tim của ông lên mức từ 200 đến 220 mỗi phút. Ông được đưa đến bệnh viện để chữa trị vào tháng 9 năm 2015.

Khi ông Đào quay lại nhà tù vào cuối tháng 10 năm 2015, chức trách nhà tù đã chuyển ông đến phòng giam dành cho các học viên cao tuổi. Triệu Hàng, giáo dưỡng của bộ phận giam, đã chỉ định bốn tù nhân theo dõi ông Đào. Ngoài ra, Triệu Hàng còn bắt ông phải xem băng hình phỉ báng Đại Pháp và cố gắng tẩy não ông nhiều lần.

Triệu Hàng còn bổ sung thêm một tù nhân khác là Diệp Thiện Quốc để tra tấn ông Đào vào tháng 9 năm 2016. Vì tù nhân Diệp cần nhà tù trả tiền phẫu thuật loại bỏ khối u não, vì vậy ông ta đã nỗ lực ngược đãi ông Đào một cách không thương tiếc. Diệp và một tù nhân khác thường xuyên đánh ông Đào, đập đầu ông vào tường và còn dùng kẹp nhựa liên tục nhéo vào người ông.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Tao Yuan about to Complete a Four-year Unjust Prison Term; Mother Still Detained at Brainwashing Center

Mr. Tao Yuan Arrested Again after a Total of 10 Years Incarceration

Mr. Tao Yuan Illegally Detained, His Attorney Beaten and Injured, His Mother Monitored and Harassed

Chengdu City Practitioner Mr. Tao Yuan is Illegally Sentenced to Forced Labor, Leaving His Seventy-six-year-old Father Home Alone


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/399012.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183037.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share