Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 03-02-2020] Để cứu được nhiều người hơn, tôi thường gọi điện thoại qua hệ thống RTC để khuyên người dân Trung Quốc Đại Lục làm “tam thoái”. Những ngày này tôi gọi điện thoại đến Vũ Hán, có đủ mọi loại người tiếp nhận điện thoại: Có người không nói một lời nào, có người lý trí và bình hòa, có người luẩn quẩn vấn đề, còn có người cá biệt mắng ầm lên. Để có thể nói chuyện hay trả lời một cách bình tĩnh tự nhiên, cần phải có đầu não thanh tỉnh và linh hoạt.

Hôm ấy, khi cuộc gọi đến Vũ Hán được kết nối, sau khi tôi nói mấy câu chúc phúc và chúc mừng năm mới, thì lập tức vào chủ đề: “Tôi gọi điện thoại muốn nói với anh rằng, đối diện với đại nạn này, làm sao để chúng ta có thể tránh họa, tránh nạn, bảo bình an.” Thật vượt khỏi sự mong đợi của tôi, đối phương bất ngờ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Qua giọng nói, tôi biết đây là một thanh niên. Tôi nói rằng: “Vậy là anh minh bạch rồi! Tâm thành tắc linh. Mấy hôm trước có một bài viết đăng trên trang Minh Huệ Net, người viết là từ Thẩm Dương. Vào ngày thứ hai của năm mới 2020, anh ấy đã đến một siêu thị lớn ở Thẩm Dương để mua một vài thứ, và đứng xếp hàng rất dài chờ thanh toán. Sau khi trở về nhà vào buổi tối thì bị ho và sốt, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng các triệu chứng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh ấy nằm trên giường không gượng dậy nổi, dường như các cơ quan nội tạng bị sưng, hô hấp khó khăn. Anh ấy bị ho rất dữ dội giống như sắp nôn ra máu vậy. Xương cốt toàn thân đều đau nhức cả, đầu cũng đau, còn có cảm giác tê dại. Dù đã đắp tấm chăn dày cộp, nhưng người vẫn thấy lạnh! Chắc anh cũng biết anh ấy mắc bệnh gì rồi phải không. Mặc dù vậy, anh ấy không sợ chút nào mà trong tâm thành khẩn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cứ kiên trì niệm, kiên trì niệm! Sau bốn ngày thì không còn bị sốt nữa, và đã khỏi hẳn sau hai tuần.”

Tôi còn chưa dứt lời thì đối phương đã vội nói: “Tôi biết, bên cạnh tôi cũng có một trường hợp như vậy: Tôi có một người bạn đến bệnh viện kiểm tra, và được chẩn đoán là đã nhiễm bệnh. Tôi bèn bảo anh ấy niệm chín chữ này (ý nói là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”). Anh ấy đã niệm và khỏe lại rồi.” Tôi nói: “Thật mừng cho anh, hy vọng anh có thể nói với tất cả mọi người cũng như thân bằng quyến thuộc của mình về phương pháp này, anh sẽ tích được đại phúc đức!” Anh ấy nói: “Tôi sẽ nói, cảm ơn nhé!”.

Cuộc điện thoại này khiến tôi cảm thấy xúc động sâu sắc: Người dân trong nước Trung Quốc thật sự đang thức tỉnh!

Mỗi ngày gọi điện thoại về Trung Quốc, tôi đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng: Hiện nay ngày càng có nhiều người hiểu chân tướng, ngay cả những người nguyên không muốn tam thoái cũng có thể bày tỏ một cách thoải mái và thẳng thắn muốn thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà họ từng tham gia. Tỷ lệ tiếp nhận cũng tăng cao, và thời gian nghe điện thoại cũng dài hơn.

Chỉnh thể đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước Trung Quốc đang phối hợp với nhau, cùng đề cao tâm tính trong tu luyện, cũng đều phát sinh biến hóa rõ ràng, kết quả giảng chân tướng có thể tăng đáng kể. Con thành tâm cảm tạ ơn bảo hộ và giúp đỡ của Sư phụ, khiến đệ tử chúng con tiến bộ, đề cao, từ đó mới có thể khiến cho kết quả điện thoại giảng chân tướng thay đổi một cách rõ ràng như vậy.

Chúng con cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/最近与武汉人的一次通话-400657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183116.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share