Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 30-1-2020] Vài ngày trước Tết, tại Trung Quốc Đại Lục vô cùng hối hả, tất bật, hoàn toàn không biết đến những chuyện bên ngoài, thì đột nhiên nghe nói phong tỏa thành phố Vũ Hán ở nơi xa ngàn dặm. Đến khi chưa kịp phản ứng thì đơn vị lại gửi một loạt thông báo vào phòng chat Wechat: Yêu cầu mỗi người hàng ngày đều phải báo cáo “sức khỏe”, không được phép tụ tập, chúc tết, mỗi khi ra vào thành phố đều phải báo cáo lên trên.

Ngay sau đó khu dân cư đóng 5 cổng ra vào, chỉ còn chừa lại hai, và yêu cầu đo nhiệt độ cơ thể. Trong phòng chat của bạn học, bạn bè hầu như đều là thông tin về “viêm phổi Vũ Hán”. Ngay lập tức toàn bộ cuộc sống đều khựng lại, dường như mọi người chỉ ở trong nhà. Khẩu trang trở nên cấp thiết, nhưng cũng không có.

Chúng ta thật ngốc, hình thế diễn biến quá nhanh, vì trước kia không có tin tức gì, đang tất bật đột nhiên lại phải dừng lại. Cùng với thời gian trôi qua từng phút, từng giây, nỗi khủng hoảng cũng dần thấm vào trong tâm. Mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang, hầu như trong bầu không khí đầy ắp dịch bệnh, ai nấy đều không thể đứng ngoài cuộc. Bởi lẽ ai cũng cần hít thở, lúc này không còn ai có thể “cao giọng” coi mình là người ngoài cuộc.

Vào dịp năm hết Tết đến, đêm 30 Tết những vị khách nên đến cũng không đến, những buổi tụ họp cần có cũng phải hoãn lại. Tuy Vũ Hán xa xôi ngàn dặm, nhưng khi tĩnh lại chúng ta cũng cảm nhận được sự khủng hoảng này. Đồng thời, chúng ta cũng căng thẳng chờ đợi Thần Vận diễn vào 8 giờ tối đêm giao thừa như sự mong ngóng của người hành hương. Trong khoảng khắc hoảng loạn tại nhân gian, chúng ta nhìn thấy “phong vận trong điệu múa của Thần” và minh bạch rằng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ. Đứng trước dịch bệnh, mọi sự khoe khoang của con người đột nhiên đều sụp đổ. Chúng ta ngửa mặt lên trời, trong vô minh lại cầu cứu thần minh từng bị mình xem nhẹ, chỉ khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, con người mới bắt đầu đối diện với bản thân.

Một mặt chính phủ ra sức “bác bỏ tin đồn” (thực tế là vu khống), một mặt là chúng sinh nhiều như mây nước, mỗi người đều đang tìm đủ mọi cách phòng ngừa của riêng mình khi khan hiếm lương thực, khẩu trang. Nhưng khẩu trang, một mặt hàng “thiết yếu”, ngay cả tại nhiều người giàu có cũng không thể mua được, mới có thể thấy rằng dân chúng Vũ Hán hoảng loạn như thế nào. Bởi lẽ lại hàng không có, trở tay không kịp.

Chúng ta, trong ngôi nhà tu luyện Đại Pháp, mặc dù nhất thời chúng ta cũng bị động, không biết nên làm thế nào nhưng sau khi ngẫm lại, cũng đã có thể trầm tĩnh trở lại. Chúng ta sớm đã nhiều lần trải qua những khảo nghiệm sinh tử. Điều chúng ta nghĩ tới là cứu người, đây là điều Sư phụ yêu cầu. Vậy nên làm thế nào?

Tặng chín chữ cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” cho chúng sinh

Tất cả mọi người đều đóng cửa ở nhà, trên đường vắng hoe, xe buýt trống trơn không một hành khách, hành lang ngập ngụa mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Thân ở trong cảnh, chúng ta cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí như ngày tận thế. Chúng ta đang cứu người, nên tặng món quà bình an này cho chúng sinh.

Một người trẻ vừa đỗ đại học, trong điện thoại, trên Wechat, lần lượt chúc tết họ hàng, bè bạn từng người một, thực lòng khẩn cấp nói với họ hãy nhớ chín chữ cát tường “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” để được bình an. Đây là Đại Pháp cao thượng, đức độ, những người trước kia hễ nghe là nổi trận lôi đình thì nay trong cuộc khủng hoảng cũng tĩnh lại và nghe lọt tai. Những người trước kia không “tam thoái” thuận theo đó mà đồng ý. Lúc này tôi có thể nghe thấy họ cảm ơn chúng ta đã nói những lời này, những lời của đệ tử Đại Pháp đã trở thành chỗ dựa khi tính mạng của họ lâm nguy.

Tôi cũng tin rằng, cảnh sát bảo an cũng đang nghe lén những lời này, họ cũng không quản, điều nghĩ tới không phải là bắt người, mà là tìm cách cứu nguy cho người nhà và bản thân mình. Hơn nữa dịch bệnh cũng khiến họ không dám ra ngoài hành ác. Lúc này sinh mệnh thực sự là điều quan trọng nhất.

Phát tài liệu giảng chân tướng và dán biểu ngữ

Bởi lẽ người người đều lâm nguy, tuyệt đại đa số mọi người đều không ra ngoài, những cửa hàng hai bên đường phố phồn hoa trước kia nhà nhà đều đóng chặt cửa. Ngay cả hiệu thuốc cũng đóng cửa, nhưng trước cửa có một chiếc bàn chặn ngang, chỉ có thể đứng rất xa mà nói, chỉ có vài người cá biệt ra ngoài đi lại, hoặc họ không còn cách nào khác phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm lo liệu cuộc sống. Cho nên phát tài liệu chân tướng rất an toàn, chỉ cần tránh camera, còn lại hầu như không cần phải nhìn trước ngó sau, hay phòng bị những ánh mắt nhìn ra từ các hàng quán.

Việc phát tài liệu giảng chân tướng, dán biểu ngữ ở khắp nơi cũng trở nên an toàn hơn rất nhiều. Mọi người cuối cùng cũng dừng lại sau một thời gian dài bận rộn. Ở lâu trong nhà cũng khiến con người mệt mỏi, buồn bực, so với việc đi dạo trên đường phố thênh thang, lại nhìn thấy tài liệu Đại Pháp, con người sẽ sinh ra những nhận thức khác, như vừa mới nhận ra vậy.

Tài liệu chân tướng tôi chọn khá có tính nhắm thẳng, chủ yếu nhắm vào nội dung dịch bệnh hiện nay. Những điều này mọi người đều rất quan tâm và mẫn cảm. Vậy nên tôi tải xuống những bài như “Dịch bệnh như lửa”, “Người không sợ ôn dịch”, “Khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo trong dịch bệnh”. Sau này khi chia sẻ với người nhà, mọi người đều cảm thấy “Khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo trong dịch bệnh” là bài viết có tựa đề hay nhất, nhưng lại viết về sóng thần và động đất, mọi người sẽ cảm thấy xa xôi. Hai bài trước viết trực tiếp về dịch bệnh lần này nên thu hút được sự quan tâm rất lớn. Mọi người quá sợ hãi trận dịch lần này, dẫu ngắn cũng là hảo sự, đi thẳng vào chủ đề không dài dòng, đó chính là cọng rơm cứu mệnh. Cho nên hai bài này tôi in thành một tờ hai mặt, đặt khổ chữ hơi to một chút, rồi mang đi phát, xếp thành hai xấp, phát trực tiếp, có thể đánh thẳng vào lòng người.

Biểu ngữ cũng vậy, đẹp đẽ bắt mắt, dẫu cho rất ít người ra vào, nhưng những sinh hoạt thiết yếu vẫn phải có, nên lúc này nhìn thấy tài liệu, mọi người sẽ có cảm giác hoàn toàn khác, không còn những quan niệm như trước.

Sản xuất tiền chân tướng liên quan tới dịch bệnh

Ngoài ra, chúng tôi cũng sản xuất tiền chân tướng liên quan tới dịch bệnh. Nội dung là “Khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo trong dịch bệnh”!

Hiện giờ các trường học đều lùi thời gian nhập học, giới công chức cũng không biết sẽ kéo dài tới bao giờ, cuối cùng thì mọi người cũng dừng lại khi theo đuổi công danh, lợi lộc, có thể suy nghĩ một chút về đại sự sinh tử. Do vậy, mong các đồng tu hãy làm những cuốn sổ tay về phương diện này và những tấm thiệp treo cành cây (Vì trên đường không có bóng người).

Đề xuất các đồng tu phối hợp với thiên tượng, tận dụng tốt cơ hội cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/疫中救人急-400479.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share