Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-06-2019] Thuận theo hình thế Chính Pháp không ngừng tiến tới, người dân Đại Lục cũng không ngừng thức tỉnh, việc khuyên tam thoái cũng dễ dàng hơn.

Tài xế taxi giúp gia đình tam thoái

Hôm đó tôi gặp một người tài xế taxi mặc đồng phục, anh ấy tạo ấn tượng khá tốt với mọi người xung quanh. Khi tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bắt đầu nói nhiều hơn. Anh nói khi đi du lịch nước ngoài đã nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp, rõ ràng anh ấy có chút hiểu biết về môn tập. Anh cũng đề cập rằng mình đã sử dụng phần mềm vượt tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ không có nhiều tác dụng đối với anh ấy.

Tôi nhắc đến việc thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng anh ấy nói không phù hợp với mình. Khi tôi giải thích về việc tuyên bố thoái đảng có ý nghĩa như thế nào với mỗi sinh mệnh, anh ấy liền nói mình đã từng gia nhập Đoàn thanh niên và muốn thoái.

Nhưng điều khiến anh lo lắng là gần đây phần mềm mà anh sử dụng để vượt tường lửa bị hỏng. Tôi đề nghị sẽ giúp gửi tên của anh lên trang web tam thoái, nhưng anh từ chối và nói sẽ nhờ con trai sửa phần mềm. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của anh rằng anh đã cập nhật phần mềm thành công và đã gửi tên lên trang web Đại Kỷ Nguyên để thoái đảng. Anh ấy cũng đã giúp cả gia đình tam thoái.

Cơ duyên gặp gỡ tại ga tàu điện ngầm

Tôi tình cờ gặp một người phụ nữ cao tuổi bị mắc kẹt ở cửa ga tàu điện ngầm. Ở đó có ít nhân viên, còn những người khác vội vã đi qua mà không để ý đến bà. Sau khi tôi giúp bà đi qua cửa, bà nói đây là lần đầu tiên tới thành phố này.

Tôi xem lịch di chuyển của bà và nhận thấy chúng tôi sẽ đi cùng hướng. Trong lúc bước đi cạnh tôi, bà nói: “Chúa đã nói với tôi rằng hôm nay sẽ xảy ra đại sự”. Sau đó bà đọc một đoạn trong Kinh thánh. Tôi nói với bà rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên luyện năm bài công pháp và tuân theo nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng đề cập đến việc ĐCSTQ đã dựng lên màn tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn để kích động thù hận của người dân đối với Đại Pháp. Bà nói bà hiểu những học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt và sống cao thượng.

Tàu điện ngầm rất ồn ào, khi gần đến trạm dừng, bỗng nhiên bà nói ĐCSTQ là quỷ sa-tăng. Tôi cũng giải thích: “Khi người ta gia nhập ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, họ đã lập lời thề độc với quỷ sa-tăng rồi. Vì bác đã tin vào Thượng Đế, bác cũng nên xóa bỏ lời thề độc này đi bằng cách thoái đảng.”

Bà lập tức hiểu ra và bảo tôi giúp bà thoái khỏi Đoàn thanh niên. Trước khi chia tay, tôi nói với bà: “Hy vọng bác có thể chia sẻ về việc tam thoái với những người khác để họ cũng có thể thoái đảng và nhận được phúc báo.” Bà nhanh chóng đồng ý.

Cơ duyên từ một quả mận chua

Một lần tôi đi qua một khu rừng rậm rạp, đến một bãi đất trống, tôi nhận ra mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi. “Những quả mận dại này chưa chín hẳn, vẫn còn hơi chua.” Tiếng nói cất lên từ một người đang ông trung niên đang hái những trái mận xanh. Ông ấy đưa cho tôi một quả và bảo tôi nếm thử trước khi tôi kịp từ chối. Da của ông ngăm đen và ánh mắt kiên nghị đặc trưng của người phương Nam.

Ông ngồi xuống ghế, mắt hướng về phía tôi. Tôi cũng ngồi xuống cạnh ông và lắng nghe ông kể về câu chuyện cuộc đời gian truân. Tôi nhắc đến Pháp Luân Công, ông nói trong thôn của ông cũng có người tu luyện Pháp Luân Công, hiện tại người đó đang đi làm ở nơi khác. Tôi cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại và giải đáp những thắc mắc của ông. Ông nói rằng đã từng tham gia Đội thiếu niên. Sau đó ông đã đồng ý thoái khỏi Đội thiếu niên mà không có chút do dự nào.

Hai con người với hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, dường như gặp nhau một cách ngẫu nhiên, đó cũng là cơ duyên bắt nguồn từ một quả mận chua.

Kỳ thực trong nhiều năm qua, thông qua các phương thức truyền rộng chân tướng, các học viên đã giúp người dân hiểu rõ ít nhiều về chân tướng, đối với việc tam thoái bảo bình an, rất nhiều người đều đã minh bạch. Chỉ cần có người nói cho họ cách thức và con đường để làm tam thoái.

Nhìn thấy người dân đều đang chờ đợi cơ duyên và niềm vui của họ sau khi tam thoái, tôi cảm thấy được khích lệ và muốn tiếp tục tinh tấn giảng chân tướng, giúp người dân tam thoái. Trong quá trình này tôi luôn giữ tâm thái tự nhiên và lời lẽ bình hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/24/劝三退带给我的激励-389094.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180183.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share