[MINH HUỆ 03-02-2020]

Đeo hay không đeo khẩu trang

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

Hiện nay, sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi virus Corona mới đã lan rộng ở Trung Quốc Đại Lục. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang, uống nhiều nước và rửa tay thường xuyên. Rất nhiều nơi công cộng cũng có biểu ngữ: “Người không đeo khẩu trang, cấm vào bên trong”. Khẩu trang vô tình trở thành “hàng Tết” của năm nay.

Khi tôi và vợ con (vợ cũng là đồng tu) đi ra ngoài, con nhắc nhở chúng tôi đeo khẩu trang. Tôi nói với con rằng: “Trên cơ thể người luyện công chúng ta có công, virus vừa tiếp xúc sẽ bị chết ngay. Nên không cần đeo khẩu trang.” Con trai không tu luyện, sau khi nghe xong thì cứ tròn mắt nhìn chúng tôi, cảm thấy rất khó hiểu. Cậu nói với chúng tôi rằng: Cậu có một người bạn làm việc tại một nhà máy dược phẩm ở Vũ Hán, mấy hôm gần đây đều tăng ca để sản xuất thêm khẩu trang, có một vị quản lý ở một bộ phận nọ luyện Pháp Luân Công nên kiên trì và khăng khăng không đeo khẩu trang, sau đó đã xuất hiện trạng thái bị sốt.

Điều này khiến tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi, [đối với] bộ phận tu luyện này nơi người thường, yêu cầu là tu luyện tại xã hội người thường, [cần] duy trì đến mức độ tối đa sao cho giống với người thường.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta là người luyện công, và hiểu rất rõ nguyên nhân gốc rễ bệnh của con người, và việc đeo hay không đeo khẩu trang căn bản không có liên quan gì. Chỉ cần chúng ta coi bản thân là người tu luyện, đừng nghĩ rằng đeo khẩu trang là điều bất kính với Sư phụ và Đại Pháp, rằng không đeo khẩu trang mới là biểu hiện tín Sư tín Pháp, nếu hiểu như vậy thì đi đến cực đoan rồi. (Kỳ thực, với tình hình trước mắt này, nếu bạn không đeo khẩu trang, người thường có thể sẽ tránh né bạn, và bạn cũng sẽ không thể giảng chân tướng được.)

Chúng ta không nên đặt bản thân vào vị trí đối đầu với thực tế, và không thể tùy ý nói những điều gì đó với gia đình khiến họ không hiểu. Sư phụ đã giảng:

“Nếu sau khi có thể vứt bỏ cái tâm ấy rồi, thì những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì; còn điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Cho nên đeo hay không đeo khẩu trang cũng không quan trọng.

Hiện nay, rất nhiều người chọn cách đóng cửa không ra ngoài, có rất ít người đi bộ trên đường phố, tôi nghĩ rằng chúng ta đừng ngại đeo khẩu trang đi đến khu dân cư để phát tài liệu chân tướng, nói với mọi người về thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng; thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể bảo mệnh, bảo bình an, có thể chống lại và loại trừ dịch bệnh đáng sợ này. Chúng ta hãy nắm chắc thời gian, sử dụng biện pháp này để cứu nhiều người hơn nữa trong thời kỳ đặc thù này.

Đeo khẩu trang cũng không sao cả

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán, Trung Quốc

Dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán khiến mọi người tự cảm thấy nguy hiểm và đều đeo khẩu trang, có đồng tu cho rằng người tu luyện chúng ta không cần đeo khẩu trang. Thật ra, bạn đeo khẩu trang cũng không việc gì, chỉ là bạn đừng quá xem trọng nó, nếu bạn không đeo khẩu trang, người khác sẽ nhìn bạn với ánh mắt kỳ dị, và khó hiểu. Họ sẽ cách xa bạn, bài xích bạn, như thế bạn tiếp cận và giảng chân tướng cho họ như thế nào đây.

Tôi nghe một đồng tu nói một chuyện này. Cô ấy nói rằng có một đồng tu nọ không đeo khẩu trang, người đi trên đường nhìn thấy bèn nói với cô ấy rằng: Bất cẩn vậy, có phải chị muốn truyền bệnh cho người khác không, chị là người ngoài hành tinh không đeo khẩu trang à? V.v. Dĩ nhiên đều không thể nhìn một cách tuyệt đối như thế, tự bản thân ngộ vậy. Cá nhân tôi thì đeo khẩu trang khi ra ngoài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/口罩的戴与不戴-400662.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share