Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-01-2020]

Năm 2020 vừa mới bắt đầu, Vũ Hán đã bùng phát một loại virus viêm phổi mới. Loại virus viêm phổi Corona mới này bùng phát từ Vũ Hán đã lây lan trực tiếp sang Châu Á Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Châu Âu. Bởi vì báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn thu nhỏ thông tin và che giấu tình huống chân thực, khiến nhiều người dân không biết phải làm thế nào. Khi dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán tiếp tục khuếch tán, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài chưa bao giờ quên người Trung Quốc ở trong nước. Vì để nhiều người hơn nữa có thể được cứu từ trong nguy nan, họ đã lần lượt gọi điện thoại đến những người dân trong nước, nói với họ rằng tình hình dịch bệnh rất dữ dội, hãy khéo chọn cách tự bảo vệ mình như sau: Thứ nhất, đối diện trước tai họa, ra sức bảo trì tâm thái bình tĩnh, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì có thể được trời giúp. Thứ hai, nếu chưa làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), hãy nhanh chóng nghĩ tới việc thoái, cũng có thể bảo bình an.

Một học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada đã gọi điện cho Thứ trưởng Bộ tuyên truyền ở một địa khu tại Bắc Kinh. Khi người học viên nói rõ lý do cuộc gọi, đối phương vừa mới nghe đã rất tức giận và nói: “Hiện nay Trung Quốc đang đương đầu với quốc nạn, anh còn bảo tôi thoái Đảng ư?”

“Chính vì đương đầu với quốc nạn, tôi mới nói với anh cần tránh nạn như thế nào.” Học viên Pháp Luân Công giải thích một cách rõ ràng và lý tính về mối quan hệ nhân quả giữa hai bên.

Cuối cùng, vị quan chức cũng hiểu ra rằng rốt cuộc là các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm như thế, đã vì ai mà vất vả, vì ai mà bận bịu, nên đã bày tỏ sự cảm ơn: “Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, các anh (chỉ học viên Pháp Luân Công) vẫn cứu người, thật là vất vả!”

Sau đây là quá trình đối thoại từ tức giận tới cảm ơn:

Học viên gọi điện thoại và nói: “Trung Quốc đương đầu với quốc nạn mới hy vọng anh có thể thoái Đảng!”

Sau khi Thứ trưởng tiếp nhận điện thoại khuyên thoái của học viên Pháp Luân Công, ông rất tức giận và nói: “Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, anh còn muốn tôi thoái Đảng!”

Học viên bình tĩnh và ôn hòa nói: “Vâng, chính vì quốc nạn mà tôi mới nói anh nên thoái Đảng bảo bình an. Vì sao ư? Anh hãy nghe tôi nói một chút về mối quan hệ nhân quả này.”

“‘Trung Quốc đương đầu với quốc nạn’, quốc nạn này là do ai gây ra? Đương nhiên là Đảng Cộng sản gây ra. Vì sao? Anh đã nghe những gì Chu Tiên Vượng, Thị Trưởng thành phố Vũ Hán vừa nói trên CCTV. Chu Tiên Vượng nói rằng tình hình bệnh dịch không được công bố kịp thời vì ông ta không được giao quyền. Anh xem, việc không được giao quyền này đã làm chậm trễ biết bao nhiêu chuyện, trong khi mạng người vô cùng quan trọng, là sự việc sống chết của con người!”

“Việc không được giao quyền này, đã để lộ ra vấn đề thể chế, đó là vấn đề “bưng bít” của nội bộ Đảng.”

“Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện vào đầu tháng 12, vì duy trì sự ổn định và tránh khủng hoảng, chính phủ đã chọn dùng biện pháp bưng bít để che đậy và mị dân. Cuối cùng, tình hình bệnh dịch bùng phát ngoài tầm kiểm soát dẫn đến dân chúng càng khủng hoảng hơn.”

“Tương tự như thời kỳ dịch SARS, trong mấy tháng đầu, chính phủ đã che đậy, xóa bài viết, lại còn chính thức bác bỏ tin đồn, nhưng kết quả là… có lẽ anh đã hiểu rất rõ việc này.”

“Ngày nay, lịch sử lặp lại. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã dàn dựng màn kịch “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”, rồi vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, và trấn áp tàn khốc suốt hơn 20 năm qua, thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Trung Cộng bức hại Phật pháp sẽ bị trời khiển trách, ông trời thấy rất rõ những việc này. Từ trong tâm chúng ta phải xóa bỏ lời thề độc hại ‘vì Đảng mà hy sinh mạng sống, mà phấn đấu suốt đời’, thoái Đảng để không phải trả giá cho những tội ác của Đảng, và không chịu tai ương theo nó.”

Giọng điệu của vị quan chức dịu đi nhiều, và ông ta nói trong sự thư thái: “Ồ, điều anh nói có đạo lý.”

Vị quan chức im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời, biểu lộ rõ ràng rằng công tác của bản thân mình không có liên quan gì đến việc đàn áp Pháp Luân Công.

“Chỉ hy vọng các anh có thể khỏe mạnh bình an.”

Học viên tiếp tục nói: “Trong nhiều năm, học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm sinh mệnh để giảng chân tướng cho mọi người. Điều này không liên quan gì tới chính trị. Tôi gọi cuộc điện thoại này, chi phí điện thoại là do tôi tự trả, anh đang nghe miễn phí, và anh không có mất một đồng nào cả. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác đều quan tâm đến các anh chị, mọi người đều hy vọng các anh chị tránh được kiếp nạn này, và bình an vô sự.”

Vị quan chức bị xúc động bởi thiện tâm của học viên Pháp Luân Công, không ngừng nói “Cảm ơn! Cảm ơn!”

“Anh nên biết, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, loại virus Corona mới ở Vũ Hán không chỉ truyền từ người này sang người khác mà còn không có thuốc chữa, chỉ có thể tự cứu.” Học viên Pháp Luân Công vô cùng lo lắng nói.

Học viên Pháp Luân Công nói với vị quan chức “Ngoài việc khử trùng, đeo khẩu trang, và tránh tiếp xúc chỗ đông người ra, còn cần từ trong lòng chân thành phát nguyện tới trời, thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng; thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây chính là biện pháp tự cứu tốt nhất, không tốn tiền cũng không chịu tội, có thể được Thần Phật bảo hộ.”

Lúc này, vị quan chức đã hiểu chân tướng, và đồng ý thoái Đảng với hóa danh “Phúc An” và nói với học viên Pháp Luân Công rằng: “Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, cảm ơn các bạn đã cứu người, các bạn thật vất vả!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/北京某区宣传部副部长-国难当头-感谢你们救人-400463.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share