Một đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-7-2005] Sư Phụ giảng trong “Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005 ở Stockholm, ”

Hết thảy những gì trên thế gian đều đã vì Chính Pháp mà được khai sáng; các đệ tử Đại Pháp chính là những nhân vật xuất chúng của thời nay, [mà] các giới chúng sinh từ xưa tới nay đều đang trông đợi. Hãy cứu và thu [thập] những chúng sinh mà chư vị cần cứu độ. Hãy chính niệm chính hành, giải thể hết thảy chướng ngại, truyền rộng chân tượng, ‘Thần tại nhân trung’.

Sau khi học bài giảng này nhiều lần tôi đã ngộ ra một vài điều và muốn chia sẻ với các bạn đồng tu.

Tôi đã tu luyện Pháp luân Đại Pháp được 7 năm, và bình thường, tôi luôn thụ động, xem thường bản thân và đánh giá quá cao thế lực ma quỷ. Kết quả là tôi thường sợi hãi và đã vô tình đặt Cựu thế lực ma quỷ cao hơn các Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường thụ động lẫn tránh khủng bố và thỉnh thoảng có suy nhĩ như, “ Tôi sẽ làm gì nếu tôi bị bắt?” “Làm sao tôi trốn thoát được nếu tôi luôn bị theo dõi” “Chồng tôi đang cố gắng không cho lũ trẻ học Pháp, làm sao tôi trốn tránh được chồng tôi và bí mật giúp các con tôi học Pháp?” Tôi cảm cảm thấy cuộc sống của mình bị ngoại cảnh điều khiển và tôi cứ phải cố gắng để điều chỉnh nó và tránh bị khủng bố.

Sau khi học kỹ bài giảng mới của Su phụ, đột nhiên lóe lên một tia sáng, tôi nghĩ, “Chúng ta, những Đệ tử Đại Pháp, là những ngôi sao sáng của thời nay. Chúng ta luôn tỏa sáng ở bất cứ cấp độ nào. Cựu thế lực tuyệt đối không thể cao hơn chúng ta, và chúng ta tự tạo ra và khống chế hoàn cảnh.” Tôi đã thay đổi cách nghĩ. Tôi đã không còn nghĩ về những gì phải làm nếu tôi bị bắt. Chúng ta là những vị Thần bảo vệ vũ trụ. Chúng ta nên không ngừng phủ định cựu thế lực, giải thể đám hắc thủ và cứu độ những chúng sinh vẫn còn thiện niệm!

Làm sao chúng ta trở thành thần thánh như các giới chúng sinh đang trông đợi? Theo tôi hiểu, chúng ta nên có có cách nghĩ của thần và chính niệm chính hành làm tốt ba việc mà sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Chúng ta phải vượt qua các chướng ngại, đặt hết tâm thành vào 3 việc, và kiên định thực hiện một cách tinh tấn, từng bước và toàn diện trong một thể thống nhất. Tôi làm việc suốt ngày và dành thời gian rỗi để làm 3 việc ấy. Tôi thức dậy lúc 5:00 sáng và học Pháp từ 5:00 đến 7:00, trừ khoảng thời gian phát chính niệm. Trong khoảng nghỉ ngơi sau bửa trưa, tôi tập 5 bộ động tác. Tôi dùng khoảng 4 giờ đồng hồ buổi tối cho việc làm các tài liệu giảng rõ chân tượng và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu. Trước khi đi ngủ, tôi tập 4 bộ thủ pháp đứng, và đi ngủ lúc 12:00 sau khi đã phát Chính niệm. Tôi ngủ ít hơn 4 giờ đồng hồ. Tôi phát chính niệm mỗi giờ khoảng 16 lần mỗi ngày, khoảng 5 đến 10 phút mỗi lần.

Kết quả rất tốt sau khi tôi chăm chỉ một thời gian. Tôi có thể đọc Pháp rất nhanh, thậm chí các từ đã xuất hiện trong đầu trước khi mắt tôi lướt đến. Tôi cảm thấy phía bên thần của tôi đang học Pháp. Tôi cũng cảm thẩy trở nên sáng suốt bất ngờ khi ở trong Pháp, và có thể hiểu ra nhiều điều từ những nội hàm tinh thâm của Pháp. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong khi tôi luyện công, và trường năng lượng rất mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mọi thứ trong thế giới của tôi đang thay đổi. Tôi cảm thấy như một vị thần đang hiện hữu, khi những hiện tượng kỳ diệu đã thực sự xảy ra trong khi luyện công. Mặc dầu tôi không thể thấy bằng mắt thường. Những thay đổi vật lý đã xảy ra. Da dẻ tôi trở nên mịn màng và mềm mại. Trông tôi trẻ hơn nhiều những người cùng tuổi không luyện công. Tôi giống như một tờ quảng cáo di động chứng tỏ sự thực vì tôi là một mẫu ví dụ có thực về những điều tuyệt vời của Đại Pháp. Nhiều người thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp khi chứng kiến những thay đổi của tôi, và một vài người cũng bắt đầu luyện tập. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta không nên sao nhãng việc học Pháp và luyện công.

Nếu chúng ta phát chính niệm thường xuyên, chính niệm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hai năm nay, tôi luôn phát chính niệm đúng giờ trừ những lúc ngủ. Khi tôi bắt đầu, tôi tự nhủ hãy để sang một bên bất cứ điều gì đang làm để phát chính niệm. Thỉnh thoảng tôi học thuộc lòng những bài thơ của Sư Phụ. Sau một tuần miệt mài phát chính niệm, đã dần hình thành một thói quen và tôi nhớ những gì cần làm khi đến lúc. Sau đó một cơ chế bộ máy dừờng như đã được hình thành. Khi đến lúc phát chính niệm, một bộ phận trên thân phát đau, hay một tiến động ở đâu đó, hay cả người tôi cảm thấy khó chịu, hoặc cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ hiện hữu như khi tôi phát chính niệm. Bằng việc phát chính niệm 16 lần một ngày, tôi cảm thấy được điều chỉnh rất tốt và cảm thấy rất sáng suốt trong Pháp. Trí óc tôi trong sạch và tôi những việc thừơng ngày với hiệu quả gấp đôi. Mọi thứ diễn ra trôi chảy, ma quỷ cũng không giám khủng bố tôi.

Tôi cảm thấy trường năng lượng tăng trưởng rất mạnh mẽ khi tôi tăng cường phát chính niệm. Gần đây tôi cảm thấy có sức mạnh đủ gây ra những chấn động rung chuyển cả trái đất trong tất cả không gian mà tương quan tới thế giới của tôi trong xã hội người thường. Tôi tiêu hủy mọi ma quỷ và cảm thấy như một vị thần đang sống. Trước đây tôi có nhiều sợ hãi, nhưng bây giờ tôi rất tự tin. Chúng ta là Những Đệ tủ Đại Pháp, và Đại Pháp của Sư Phụ ban cho chúng ta năng lượng thần thánh của Phật. Chúng ta là thần, và chúng ta có những khả năng vĩ đại quá siêu vượt người thường.

Chúng ta là những vị thần bảo vệ vũ trụ, vậy làm sao có thể sợ ma quỷ được? Mọi hệ thống giám sát công nghệ cao của chúng đều không là gì cả trước năng lượng thần thánh của Phật, bởi vì năng lượng vĩ đại của chúng ta có thể tiêu hủy chúng, và vô hiệu hóa chúng. Nếu luôn nghĩ rằng chúng ta là những người thường, và không tin rằng chúng ta đang sở hữu một sức mạnh huyền vi, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ sợ hãi, trong khi nghĩ rằng thế lực ma quỷ có sức mạnh chính trị và quân đội, cùng với toàn bộ máy móc của chính phủ và các phưong tiện thông tin đại chúng. Thần làm mọi thứ với năng lượng thần thánh của thần được điều khiển bằng chính niệm . Nói cách khác, Tư tưởng của một vị thần là vật chất. Bằng việc phát chính niệm chúng ta khai sáng những điều như mong đợi.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế tại Nữu Ước năm 2004”:

Vũ trụ trong quá khứ là căn cứ vào tự ngã (ích kỹ). Ðể lấy con người làm một ví dụ, trong tích tắc khẩn trương họ không màng gì đến người khác cả. Khi tôi bắt đầu quá trình Chánh Pháp, một số chư Thần đã bảo với tôi ‘Chỉ có ông là can thiệp vào chuyện của người khác.’ Tôi biết rằng chính chư vị cũng không tin: Chư vị là sinh mệnh với lòng vị tha mà do chính Ðại Pháp tạo ra và để đãm trách một vai trò trong chính Pháp và đã thật sự lãnh ngộ. Nếu tôi không đãm trách việc này, thì khi đến giai đoạn cuối cùng của lịch sử tất cả mạng sống sẽ bị tiêu hủy hết. Khi một người nghĩ đến người khác khi làm việc gì và tỏ ra khoan dung, đó là vì khởi điểm của người này là vô ngã.”

Chúng ta, những Đệ tử Đại Pháp, được Sư phụ và Đại Pháp khai sáng. Chúng ta theo Sư Phụ xuống cõi người này để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Mọi điều chúng ta làm đều có lợi cho người khác và sẽ mang tới cho họ một tương lai tươi sáng. Đây là mục đích và ý nghĩa mà chúng ta tồn tại. Những tài liệu minh tỏ sự thật mà chúng ta làm là để cứu độ chúng sinh.

Nếu làm tốt, những gì chúng ta làm có thể cứu độ người. Nếu làm không tốt, những gì chúng ta làm có thể hại người. Chúng ta cũng phải quan tâm đến xã hội người thường. Nếu chúng ta không chú ý trong lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ chúng ta sẽ để lại ấn tượng xấu cho người thường, và điều này gây ra chướng ngại khi chúng ta cứu độ họ. Mọi Đệ tử Đại Pháp phải có tầm nhìn tổng thể. Chúng ta vô ngã và vị tha, và tan hòa trong Pháp. Khi chúng ta làm gì, phải suy xét mọi hậu quả. Chúng ta không được hành dộng tự phát. Con đường cứu độ mọi chúng sinh là Sư Phụ an bài và dẫn dắt nỗ lực của tất cả Đệ tử Đại Pháp.

Dưới sự an bài của Sư Phụ, nhiều đồng nghiệp cũng là Đệ tử Đại Pháp làm việc cùng với tôi. Chúng tôi thành lập những điểm sản xuất tài liệu. Mỗi học viên tự nguyện đóng góp tùy theo hoàn cảnh của mình. Một học viên tải xuống các tài liệu giảng rõ sự thật, và người khác thì làm những tờ rơi. Chúng tôi bảo trọng toàn bộ quá trình. Vì sống gần nhau nên chúng tôi đến thăm nhau thường xuyên thay vì gọi điện thoại. Nếu một thành viên vắng nhà, chúng tôi lại đi bộ đế thăm người khác. Chúng tôi có thể đọc kịp thời các bài giảng mới của Sư Phụ và các bài của các bạn đồng tu trên Minh Huệ Net. Chúng tôi thường xuyên phát chính niệm cùng nhau để giúp đỡ những học viên còn gặp khó khăn. Về cơ bản thì chúng tôi bắt kịp với tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Sau khi “Chín bình luận về Đảng cộng sản Trung Quốc” được ấn hành, chúng tôi đã làm hàng tram VCD và hàng loạt cuốn sách, tất cả đều được phân phối. Mọi thứ diễn ra trôi chảy dưới sự chở che của Sư Phụ. Các bạn đồng tu và gia đình họ, và những người bạn của họ đã đăng công bố thoái xuất Trung công và các tổ chức liên đới.

Kinh nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng có một số điểm sản suất tư liệu trên một vùng là rất hiệu quả cho việc chứng thực Pháp và cưu độ chúng sinh. Sức mạnh hùng tráng của Đại Pháp được triển hiện khi chúng ta liên kết nhau lại như một chỉnh thể, và chúng ta đi đúng đường, khi chúng ta vị tha và xuất phát điểm của chúng ta là vô ngã.

Học lại bài giảng của Sư Phụ “Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005 ở Stockholm, ” tôi cảm thấy chúng ta phải nhanh chóng tinh tấn phía bên thần của chúng ta càng sớm càng tốt. Chúng ta nên tự hỏi, “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư?” khi xem xét mọi tư tưởng mọi lời nói và cử chỉ hành động của chúng ta. Khi chúng ta lười biếng và sao nhãng việc học Pháp và luyện công chúng ta nên tự hỏi, “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư”” Tất nhiên câu trả lời sẽ là, “Không.” Khi lơ là chính niệm, để cho các tài liệu minh tỏ sự thật trở nên khó đọc, không liền mạch, những VCD không mở được, chúng ta nên tự hỏi “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư?” Câu trả lời là “Không.” Khi Chúng ta chỉ muốn nghe những lời ca tụng và đỏ mặt thay vì tìm ở trong Tâm khi có bạn đồng tu chỉ ra những thiếu sót của mình, chúng ta nên tự hỏi “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư?” Câu trả lời rõ ràng là “Không.” Khi chúng ta trở nên nản chí và giận dỗi các bạn đồng tu vì những lỗi lầm thường tình của họ, chúng ta nên tự hỏi “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư?” Câu trả lời rõ ràng là “Không.” Khi chúng ta nóng nãy và la la rầy con cái vì những điều nhỏ nhặt, chúng ta nên tự hỏi “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư?” Câu trả llời chắc chắn là “Không.” Khi chúng ta đi ngủ lúc 12:00 mà quên không phát chính niệm, chúng ta nên tự hỏi “ Một vị thần sẽ làm như vầy ư?” Câu trả llời rõ chắc chắn “Không.”

Tại sao ma quỷ vẫn hung hăng trong một số nơi sau 6 năm khủng bố khi mà lực lượng ma quỷ đang bị trừ diệt gần hết? Một lý do quan trọng là tư tưởng và hành động của chúng ta không hoàn toàn trong sạch và chính niệm không đạt tiêu chuẩn của những Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Pháp Chính. Tôi nghĩ nếu tất cả các Đệ tử Đại Pháp đều đạt tiêu chuẩn của thần, thế lực ma quỷ sẽ tự giải thể.

Các bạn đồng tu, hãy là thần! Ngay bây giờ!

Trên đây là những hiểu biết của tôi. Xin vui lòng chỉ điểm những điều không thích hợp

Ngày 30 tháng Sáu, 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/2/105259.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/9/62702.html.

Dịch ngày 13-7-2005, đăng ngày 27-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share