Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Nhiều người Trung Quốc ngày nay rất vô cùng sợ Đảng Cộng sản, nhất là những người đã kinh nghiệm qua cuộc Cách mạng Văn hóa. Cả một số người trẻ cũng có cái nhìn rất quá khích do kết quả của sự giáo dục bởi Đảng. Trong tinh thần của họ, nếu có ai nói một điều gì xấu về Trung Cộng thì cũng như là nghịch với Trung Quốc và nghịch với xã hội Trung Quốc. Họ cũng xem những nước dân chủ Tây phương như là những nước ác độc chống với Trung Quốc. Thật rất khó để làm sáng tỏ sự thật với những người này. Nhưng, dù khó thế nào, chúng ta cũng cần làm nó cho tốt. Nơi đây tôi muốn chia sẻ hai điểm về vấn đề làm sáng tỏ sự thật với những người mà đã bị lầm mê bởi văn hóa Đảng.

Đầu tiên, chúng ta cần vứt bỏ những chấp trước con người của chúng ta và làm sáng tỏ sự thật với một cái tâm trong sạch để cứu độ những người đó mà đã bị ảnh hưởng sâu đậm như vậy bởi ‘văn hóa Đảng’ Cộng sản. Chúng ta cần giải thích bản chất thật của Đảng Cộng sản với những người đó. Nếu họ hỏi phải chăng chúng ta sẽ lật đổ chính phủ hoặc là chúng ta sẽ đi làm chính trị, câu trã lời cho cả hai câu hỏi là ‘không!’ Những ai lẩn tránh vấn đề trước mắt này sau sẽ tức thời bị tiêu trừ vì thuộc về thành phần của Đảng. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là vạch trần bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, mà là cứu độ chúng sinh.

Tôi thường nói với bạn rằng những điều mà chúng ta làm là thật sự vì tốt cho họ. Khi một số đồng tu nói một điều gì về Đảng, họ lo rằng người ta có thể hiễu lầm Pháp Luân Đại Pháp. Sự thật, đó chỉ là những quan niệm con người của họ đang hoạt động. Nếu chúng ta có thể rất sáng suốt một cách căn bản về mục đích của chúng ta, và làm các điều với một trái tim trong sạch, nó sẽ dễ hơn để làm cãm động người ta khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật. Sự thật, rất nhiều đồng tu của chúng ta có nhiều quan niệm trong vấn đề này. Ví dụ, khi một số đồng tu nói những điều về Đảng, họ trở nên xúc động, đến độ khiến người ta tự hỏi phải chăng chúng ta đang làm chính trị.

Mục đích của chúng ta là cứu độ chúng sinh, không phải để giành quyền lực thế gian của ai. Có đồng tu nào mà thích thú với thứ quyền lực đó hay không? Nếu chúng ta có thể thật sự trong sạch như thế trong tâm trí của chúng ta, chúng ta có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn!

Thứ hai, chúng ta cần phát chính niệm nhiều hơn, để tiêu trừ những phần tử tà ác của Đảng hiện hữu trong những không gian khác. Nhiều người bị mê mờ chính vì văn hóa Đảng. Kỳ thật, chính những phần tử tà ác đó đã giữ kềm họ ở trong mê. Vì vậy, trước và trong quá trình làm sáng tỏ sự thật, chúng ta cần phát Chính niệm nhiều hơn để tiêu trừ những phần tử đó trong các cõi không gian khác. Gần đây, tôi có một cãm giác rất mạnh là các phần tử đó can nhiễu vào sự làm sáng tỏ sự thật. Kết quả là một số người có những thái độ nghịch lại và không muốn nghe. Tuy nhiên, khi chúng ta nói với họ sau khi thật sự đã thanh hóa các không gian khác với Chính Niệm mạnh, thì hình như những người này như thức tỉnh khỏi một giấc mơ. Tôi đã gặp trường hợp đó trước đây. Vì vậy chúng ta cần chú ý phát chính niệm. Giải quyết những vấn đề căn bản đó trước trong các không gian khác, và như vậy, chúng ta có thể làm sáng tỏ sự thật với họ hữu hiệu hơn.

Trên đây là những sự hiểu biết có hạn của tôi. Chúng ta hãy đi những bước cuối cùng của Chính Pháp cho tốt. Cho dù một người đã bị ảnh hưởng sâu đậm đến đâu bởi văn hóa Đảng, chúng ta cũng cần mang đến cho họ những cơ hội để họ có thể chọn lấy tương lai của họ.

4-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/4/96647.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/17/58529.html.

Dịch ngày 20-3-2005, đăng ngày 24-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share