Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2005] Một thời gian trước, tôi có nghe kể về một học viên đã làm một số việc giảng rõ sự thật. Cô ta dán các tờ bướm Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi gần nhà cô. Ngay cả những đứa trẻ hàng xóm 2 tuổi cũng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, người học viên này lại tự cho phép mình chơi bài. Cô ta thường ngồi trước bàn mạt chược cả nửa ngày. Một người hàng xóm của cô nói với tôi trước mặt cô: “Cô ta tập Pháp Luân Công, nhưng cô ta vẫn chơi bài cả ngày.”

Sư phụ đã dạy rằng: “Tôi từng lấy ví dụ này: chư vị thấy ở đâu có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Ở đâu có chuyện ấy?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng hỏi học viên này: “Chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta có thể tu đến viên mãn trong khi vẫn chơi mạt chược không?”

Vào năm 1997 tôi đã đắc Pháp và tôi đã bị mê hoặc bởi trò chơi điện tử. Tôi đã ngồi trước máy chơi điện tử cả ngày và những con “linh thể” đằng sau màn hình ảnh hưởng đến tất cả các tế bào của tôi. Sau khi tôi qua được một bài, tôi lại muốn qua bài tiếp thep và cứ thế. Bây giờ khi tôi nhớ lại những điều này tôi nhận ra rằng chúng là những chấp trước về tâm tranh đấu mãnh liệt. Hàng đêm khi tôi nằm lên giường, những “linh thể” của các trò chơi điện tử bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi và làm tôi thích thú. Vào lúc đó tôi không biết phát chính niệm thế nào nữa, tôi cầu Sư phụ giúp tôi. Dưới sự từ bi của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng bỏ được chấp trước lớn mạnh này.

Mùa hè năm trước tôi đổi điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động với trò chơi “thú ảo”. Con “mèo điện tử” sẽ lớn dần dưới sự “chăm sóc” của người dùng điện thoại. Tôi “nuôi” 3 con mèo điện tử. Lúc nàp tôi có thời gian, tôi lại lấy điện thoại ra để cho chúng “ăn”. 3 con mèo điện tử này đã lớn lên dưới sự chăm sóc của tôi. Tôi đã không nhận ra rằng chấp trước của tôi lại bắt đầu quay lại. Vào một ngày, 1 con mèo con xuất hiện trước cửa sổ nhà tôi. Nó không chịu đi ngay cả khi chúng tôi cố gắng đuổi nó đi. Nó ở đấy và kêu khóc 3 ngày liền.

Tôi đã nghĩ rằng không có vấn đề gì, đó chỉ là điều bình thường trong cuộc sống. Sau đó tôi phát chính niệm: để phía nguyên thần thanh tỉnh của nó ghi nhớ Đại Pháp và sau đó thì nó sẽ đi. Nhưng con mèo vẫn kêu gào thảm thiết không dừng. Vào lúc ăn trưa, cô em gái 13 tuổi của tôi nói với tôi: “nó là con mèo ma quái.” Tôi đã ngạc nhiên vì một đứa trẻ có thể nói lên những lời như vậy. Con mèo lại đến vào buổi tối, và mang theo 1 con mèo nữa. Chúng kêu gào thảm thiết làm cho mọi người sợ hãi. Lúc đó tôi chợt nhớ đến con mèo điện tử của tôi. Khi tôi mở điện thoại di động ra, tôi thấy con mèo điện tử trông giống con mèo ở ngoài. Đột nhiên tôi nhận ra. Tôi đã thực sự gọi chúng đến, nên chúng không thể đi.

Mặc dù những thú tiêu khiển không nhìn thấy được trong không gian của chúng ta, nhưng chúng sống hiện hữu trong một không gian khác. Bọn cựu thế lực sẽ bám chắc vào chúng và làm những sinh mệnh tà ác này can nhiễu chúng ta, điều khiển chúng ta và thậm chí huỷ diệt chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ chúng theo từng trường hợp, nó có thể chơi theo một vai trò nào đó, nhưng chấp trước sẽ chỉ tạm thời bị che đi. Nếu chúng ta muốn loại trừ được những chấp trước này ở mức cơ bản nhất, chúng ta phải làm theo lời Sư phụ đã dạy: “Loại trừ chúng từ gốc rễ” (“Nhổ tận gốc” trong Tinh tấn yếu chỉ)

Đây không chỉ đề cập đến vấn đề chơi bài hay chơi trò chơi điện tử. Tôi nghĩ là nó cũng đề cập đến những gì mà chúng ta thích thú, như chơi cờ hay xem TV. Nó cũng cùng 1 loại. Theo tôi, tôi đã chọn thời gian quý báu để làm tốt 3 việc mà Sư phụ chúng ta yêu cầu chúng ta làm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/8/96858.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/21/58643.html.

Dịch ngày 28-3-2005, đăng ngày 29-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share