Một học viên dấu tên

[MINH HUỆ 15-4-2005] Tôi là một học viên đã muộn màng bước ra giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Bởi vì tôi không dứt bỏ được những chấp trước căn bản và vì sợ hãi, tôi hiếm khi làm điều gì để chứng thực Pháp. May mắn thay, được sự chỉ dẫn của Sư phụ từ bi, tôi cuối cùng cũng xác định được con đường tu luyện của mình và bắt đầu thẳng tiến. Sau đây là kinh nghiệm của tôi chia sẻ với các bạn đồng tu.

Sau khi tôi bắt đầu siêng năng tu luyện, tôi đã xem xét lại quá trình tu của mình: Đầu tiên, tôi đã học Pháp nhiều, nhưng tôi học đã Pháp với những chấp trước của mình, vì vậy Pháp đã không hiển hiện với tôi. Tôi cũng không học Pháp với cả trái tim mình vì có quá nhiều ý niệm hậu thiên và nghiệp tư tưởng. Vì bất cứ khi nào tôi có thời gian tôi lại học Pháp và ghi nhớ. Nếu tôi không nhớ, tôi sẽ viết xuống, vì thế tôi có thể dần dần hiểu được Pháp lý đã chỉ dẫn con đường tu luyện của tôi và các hoạt động chứng thực Pháp. Tôi tiến triển rất nhanh trong khi làm những điều này. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua hầu hết tâm tật đố, ghen tị, hiển thị và tự mãn.

Sau 1 thời gian, tôi đã gặp can nhiễu. Tôi không thể dậy sớm để phát chính niệm, và tôi không thường xuyên luyện công. Tôi đã không vượt qua được trong 1 thời gian dài, và tôi đã rất lo lắng. Tôi bắt đầu trở nên thờ ơ, và việc tu luyện của tôi giống như một nhiệm vụ tầm thường. Tôi nhìn lại giai đoạn này và nhìn thấy những chấp trước đã ẩn núp sâu xa.

Khác với những người luyện công khác, là tu luyện phó nguyên thần, Sư phụ đã gỡ bỏ nhiều chấp trước con người cho chúng ta vì thế chúng ta có thể sống, làm việc và chứng thực Pháp trên thế giới. Những chấp trước này nhiều khi rất tồi tệ. Đầu tiên, bất cứ khi nào những chấp trước này hiển hiện trên bề mặt, tôi đã có thể thấy rõ và có thể loại trừ chúng. Sau đó, trong tiến trình Chính Pháp, tôi đã không đủ chú ý đến chúng.

Ví dụ, tôi đã học Pháp khá nhiều, nhưng với chấp trước sợ hãi ẩn dấu. Vì tôi đã sợ bị bức hại, tôi đã học Pháp với mục đích nhờ cậy vào sự bảo hộ của Sư phụ. Khi lựa chọn các tài liệu giảng rõ chân tượng, tôi thích đọc các bài báo với những hiểu biết của người thường. Tôi đã chấp trước vào sự hiểu biết và danh tiếng đã trở lại trong tâm trí tôi. Cũng như vậy, tôi cũng có chấp trước tranh đấu khi tôi giảng rõ sự thật trực tiếp cho người khác. Nếu họ không chấp nhận quan điểm của tôi, tôi sẽ rất tức tối và không vui. Tôi ghét những người nào đã bị lừa dối bởi sự tuyên truyền của Trung Cộng (ĐCSTQ) và những ai giúp Trung Cộng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy hiệu quả giảng rõ sự thật đối diện đã không tốt.

Dẫu các chấp trước này hiển lộ ra như thế nào, chúng ta cần xem xét chúng rõ ràng và loại bỏ chúng đi theo Pháp. Như Sư phụ đã nói trong bài “Nhận thức hơn”: “Nếu quý vị luôn luôn tinh tấn bằng cách ấy, thì những gì quý vị làm với tâm trong sạch sẽ luôn là điều tốt nhất và thiêng liêng nhất.” (“Nhận thức hơn” trong Tinh tấn yếu chỉ I)

Tôi nghĩ rằng những ai đã chậm bước ra để giảng rõ sự thật nên đặc biệt chú ý đến việc học Pháp và phát chính niệm. Chúng ta không tham gia vào các hoạt động của các tổ chức của người thường, chúng ta đang cứu độ thế nhân. Các học viên có thể bước trên con đường ngay chính khi họ học Pháp tốt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/15/99609.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/27/60088.html.

Dịch ngày 10-5-2005, đăng ngày 12-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share