Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Đại học Phi Thiên, Middletown, New York

[MINH HUỆ 17-05-2019] Tôi là sinh viên năm nhất trường Đại học Phi Thiên ở Middletown, New York. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi trong năm đầu tiên ở trường đại học.

Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường đọc sách Đại Pháp và luyện công cùng tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng họ để phân phát những tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã chuẩn bị để đi đến một trường đại học rất tốt ở Chicago vào mùa hè năm ngoái. Tôi đã hoàn thành việc chọn lớp học cho mùa thu và đang chờ nhập học thì cha tôi gọi điện cho tôi từ New York. Ông vừa mua một căn nhà ở đó và bảo tôi đến New York học đại học.

Mặc dù ban đầu ông đã đồng ý rằng tôi sẽ học đại học ở Chicago, nhưng tôi biết cha tôi muốn tôi theo học tại trường Đại học Phi Thiên vì môi trường tu luyện ở đó rất tốt, ông không muốn tôi theo học tại trường đại học của người thường rồi bị ảnh hưởng xấu, đi lệch khỏi con đường tu luyện. Nói thực, tôi không hào hứng lắm về việc đến New York.

Khi tôi đến trường Phi Thiên tại Middletown, nó tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tôi đã quen rất nhiều bạn mới trong ngày đầu tiên, và thực tế mọi người tôi gặp đều rất tốt. Trước khi đến New York, tôi đã lo lắng về trình độ học thuật của trường, đây là một trường đại học khá mới. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng bị thuyết phục.

Khi học lớp Giải tích, những buổi đầu tiên tôi đã không thể theo kịp. Tôi không làm tốt được bài tập về nhà và chỉ đạt điểm 3 (trên 10 điểm) trong bài kiểm tra đầu tiên. Tôi đã đến văn phòng của giáo sư để xin giúp đỡ. Giáo sư rất tốt bụng và dành khoảng ba tiếng để giải thích các tài liệu cho tôi. Sau vài lần đến văn phòng để giáo sư phụ đạo, tôi đã đạt điểm 11 trong bài kiểm tra (điểm tối đa là 10).

Các bạn cùng lớp đã chúc mừng tôi hai lần vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã rất xúc động. Tôi ngày càng yêu thích cuộc sống ở trường đại học mới.

Khi đã ổn định, tôi dành ra thời gian để hướng nội. Tôi nhận ra rằng trong những năm qua, tôi đã theo cha mẹ tu luyện. Mỗi ngày họ giám sát tôi đọc sách Đại Pháp và luyện công. Tôi không bao giờ chủ động và không có khát khao tu luyện từ tận đáy lòng.

Tôi tự nhủ, tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi cần thay đổi và chủ động cho sự tu luyện của chính mình!

Từ ngày đó trở đi, tôi đọc sách Đại Pháp mỗi ngày, bất kể bố mẹ có nhắc nhở tôi hay không. Tôi đã xóa tất cả các trò chơi điện tử.

Đôi khi tôi rất bận rộn với việc học, tôi đã không học Pháp tốt. Tôi biết rằng bận rộn chỉ là một cái cớ và tôi nên để việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu của mình.

Một buổi chiều khi tôi đang làm bài tập về nhà thì đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi muốn nằm xuống giường, nhưng tôi nhận ra rằng sẽ thật lãng phí thời gian và thay vào đó tôi nên luyện công vì tôi đã không luyện công một thời gian rồi. Sau khi luyện công, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng đến cả ngày hôm sau!

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, khắp người có [sức] lực. Cả ngày làm việc dường như không có chuyện gì cả, có phải vậy không? Cho nên, nói không có thời gian hoặc những cớ khác mà không ra ngoài luyện công, tôi nói đó đều là lý giải Pháp không sâu, [cái] tâm tinh tấn không đủ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi cần phải chú ý hơn đến việc luyện công.

Đại học Phi Thiên tại Middletown là một hạng mục của các học viên Đại Pháp. Đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi đề cao tu luyện. Tôi nên trân trọng nó. Trong xã hội hiện đại, nhiều thanh niên, kể cả một số người tu luyện Đại Pháp cùng cha mẹ từ nhỏ, đang ngày càng trượt xa khỏi các giá trị truyền thống, đặc biệt là sau khi họ vào đại học. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu tiếp nhận các tư tưởng của cộng sản, các mối quan hệ nam nữ bừa bãi và đồng tính luyến ái. Ngay cả các trường đại học hàng đầu trên thế giới cũng không phải ngoại lệ.

Sư phụ đã giảng:

“Vì thế chúng ở xã hội nhân loại chính là đang khởi tác dụng như thế, dùng ý thức hiện đại, dùng các chủng các dạng thủ đoạn làm bại hoại nhân loại, các loại các dạng biểu hiện, tới phá hoại nhân loại, hơn nữa dẫn dắt nhân loại. Xác thực có rất nhiều người bị khuấy lẫn vào, nhất là thanh niên. Nơi họ bắt đầu tập trung nhất là học sinh, nhất là sinh viên đại học.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Đại học là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Môi trường đại học có ý nghĩa quan trọng cho tương lai của mỗi người. Giờ đây, tôi thấy rất biết ơn cha tôi đã yêu cầu tôi học trường Phi Thiên, Middletown. Tôi có thể sẽ suy nghĩ rất khác nếu tôi học ở ngôi trường mà tôi dự định ban đầu theo học.

Tôi sẽ học tập chăm chỉ trong vài năm tới, và trở thành một sinh viên giỏi. Đồng thời, tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt hơn trong việc học Pháp và luyện công. Tôi muốn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu và thực sự trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn, các giáo viên và các đồng tu ở trường!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177921.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share