Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 1996. Trước đó, tôi mắc nhiều bệnh như đau đầu, đau bụng và đau nhức tay chân. Hơn nữa, tôi còn thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Năm bảy tuổi, tôi bị gãy tay phải sau khi ngã từ trên cầu thang xuống đất.

Mặc dù được một bác sỹ có tiếng phẫu thuật để nắn xương về đúng chỗ nhưng vết thương trong lồng ngực tôi thì không cách nào chữa khỏi. Thời điểm đó, tôi có một gia đình lớn và tài chính eo hẹp. Tôi không thể chi trả cho các khoản điều trị y tế cần thiết vì thế mà tôi phải chịu đựng cơn đau này trong hơn ba mươi năm. Tình trạng đó khiến tôi phát sinh thêm bệnh lao, một căn bệnh cũng khó chữa.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Sáu tháng trôi qua, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi đi bộ thấy nhẹ nhàng và trạng thái tinh thần rất tốt. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã cứu tôi bằng cách giúp tôi trả nghiệp tích tồn từ nhiều kiếp trước. Sau đó, tôi bắt đầu chân chính thực tu và kiên định bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp .

Với tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp và giữ vững tâm tính, tôi đã có thể vượt qua nhiều khổ nạn.

Tảng đá khổng lồ đè lên bàn chân tôi

Năm 1998, khi tôi chuẩn bị làm móng để xây nhà thì một đồng nghiệp nói với tôi rằng anh ấy tìm thấy một khối đá to có thể dùng làm móng cho ngôi nhà. Vì thế tôi nhanh chóng chuẩn bị xe đẩy, xẻng, các thanh đòn bẩy sắt và đến đó để lấy về.

Khi đến nơi, trông thấy khối đá khá lý tưởng nên tôi cố định xe lại, đạp chân lên sàn xe và dùng xẻng để nâng khối đá lên. Thật không may, khối đá rơi vào trong xe và đè lên chân tôi. Khối đá to đến nỗi lấp đầy cả thùng xe.

Chứng kiến việc này, người đồng nghiệp của tôi và con trai anh ấy lập tức dùng một cái xẻng lớn và các thanh đòn bẩy sắt để nhấc khối đá ra khỏi chân tôi. Nhưng họ không thể di chuyển được khối đá. Năm phút trôi qua, và tôi cảm thấy bàn chân đau đớn khủng khiếp. Tôi nghiến răng lại và trán ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần họ cố gắng nâng khối đá lên, tôi lại thấy đau đớn tột độ. Cuối cùng, tôi bảo họ ngừng lại và hãy để tôi tự xoay sở.

Mặc kệ đau đớn, tôi ngồi xổm xuống và đưa sáu ngón tay xuống phía dưới tảng đá. Sau đó, một thần tích đã xuất hiện: tảng đá khổng lồ ấy tự nó đã nổi lên lơ lửng. Tôi nhanh chóng nhấc chân ra ngoài và leo ra khỏi thùng xe. Ngay lập tức tôi ngồi song bàn và phát chính niệm trong vòng 15 phút.

Người đồng nghiệp và con trai anh ấy đã gọi xe cấp cứu. Họ lo lắng rằng tôi sẽ bị mất bàn chân nếu không điều trị kịp thời. Tôi trấn an họ: “Cám ơn anh. Nhưng anh không cần phải làm việc đó, tôi có Sư phụ đang chăm sóc cho tôi. Ngài có năng lực rất vĩ đại.”

Mười lăm phút sau, tôi cảm nhận được một dòng năng lượng xuyên từ hai cánh tay xuống đến bàn chân. “Tôi ổn rồi,” tôi nói. Họ không tin tôi nên tôi bước đi vài bước để cho họ nhìn thấy đó là sự thực. Vị đồng nghiệp của tôi kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu. Nếu chuyện này mà xảy ra với tôi thì chắc là tôi bị liệt mất rồi!”

Hơn ba mươi viên sỏi thận tự đẩy ra

Có lần tôi đến làm việc tại Thượng Hải. Sau hai tuần, đột nhiên tôi đau nhói vùng thắt lưng và bắt đầu nôn ra nhiều dịch màu vàng. Triệu chứng này kéo dài khoảng bảy ngày.

Khi người chủ biết được tình trạng của tôi, ông ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện và đề nghị chi trả viện phí cho tôi. Tôi nói: “Cám ơn ông, nhưng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vẫn ổn. Tôi không muốn làm phiền ông.” Vì thế, tôi trở về quê nhà. Cơn đau tiếp tục kéo dài thêm bảy ngày nữa.

Con trai tôi nhất quyết đưa tôi tới bệnh viện để khám. Hóa ra hai thận của tôi đều có nhiều sỏi có kích thước từ nhỏ như hạt gạo đến to như hạt đậu vàng. Có hơn ba mươi viên sỏi. Tôi nói với con trai: “Đây chỉ là giả tướng. Bố sẽ về nhà học Pháp, luyện công nhiều hơn và phát chính niệm. Sau đó bố sẽ ổn.”

Về nhà, tôi tu luyện một cách tinh tấn. Tôi cũng xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ. Sư phụ thấy tôi tín Sư tín Pháp nên đã giúp tôi loại bỏ một viên sỏi lớn vào ngày hôm sau. Trong những tuần lễ tiếp theo, ba đến bốn viên sỏi nhỏ được đào thải ra khỏi cơ thể tôi.

Cuối cùng, tôi đi tiểu ra nước tiểu màu đen. Sau đó, tôi đã được chữa lành và không còn đau đớn nữa. Với một căn bệnh nặng như vậy, tôi đã không cần phải tiêm cũng không cần uống thuốc mà đã tự khỏi. Đây thực sự là triển hiện thần tích của Đại Pháp.

Khỏi bệnh trĩ mà không cần điều trị

Vào một ngày tháng Tư năm 2018, tôi đi tiêu ra rất nhiều máu. Việc này kéo dài khoảng một tuần. Tôi cảm thấy không an tâm, nên hỏi thăm một cụ ông về cái gì sẽ gây nên tình trạng chảy máu. Ông ấy ám chỉ rằng tôi chỉ còn sống được khoảng 100 ngày nữa.

Sau khi trầm tĩnh lại, tôi nói: “Ta sẽ loại trừ giả tướng này. Sư phụ đang chăm sóc ta, vì thế cựu thế lực phải lập tức rời đi.” Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm để phủ nhận và loại bỏ những triệu chứng này. Sau đó, máu đã ngừng chảy.

Tuy nhiên, đám hắc thủ lạn quỷ của cựu thế lực đã không chịu bỏ cuộc. Chúng phát triển thành một búi trĩ. Mỗi khi tôi bước đi hoặc đi tiêu tôi cảm thấy đau đớn. Tĩnh mạnh vùng hậu môn dãn to như đầu ngón tay út của tôi.

Tôi muốn kéo mạch máu đó ra và cắt bỏ nó đi. Nhưng ngay khi tôi chạm vào nó thì toàn thân đau đớn. Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm và phải khuân vác các vật dụng mà tổng trọng lượng nặng đến cả chục tấn. Tôi thường nói với vợ tôi rằng: “Anh muốn nghỉ việc. Anh không thể chịu nổi nữa.” Bà ấy trở nên tức giận với tôi và nói: “Anh chỉ muốn tu luyện thôi đúng không? Hãy nhìn xem các bạn của anh vẫn còn đi làm kiếm tiền đấy.”

Vì thế tôi đã chịu đựng cơn đau và không thể ăn uống được. Kết quả là tôi đã sụt gần năm ký chỉ trong vòng hơn một tháng. Mỗi ngày, tôi chịu đựng đau đớn và quần lót thì ướt đẫm máu. Tôi cũng lo sợ rằng mình đang hủy hoại thanh danh của Đại Pháp và phân vân không biết có nên nhập viện hay không. Nhưng khi cố gắng hướng nội, tôi không tìm được bất kỳ chấp trước nào.

Tôi đến nhóm học Pháp và chia sẻ với các học viên về tình trạng của mình. Học viên Lý rất lo lắng cho tôi và nói: “Hãy coi nhẹ việc này. Tại sao mỗi ngày anh không phát chính niệm một tiếng đồng hồ vào nửa đêm.” Tôi nói: “Chắc chắn rồi. Tôi ổn. Đây đúng là khảo nghiệm giúp tôi đề cao tâm tính.”

Ngày hôm sau, tôi không còn cảm thấy đau đớn và ngày tiếp theo búi trĩ đã hoàn toàn biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178464.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share