Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2019] Chúng ta lựa chọn suy nghĩ nào khi đối mặt với nghiệp bệnh là điều vô cùng quan trọng.

Đốt sống cổ của tôi đã bị biến dạng trước khi Sư Phụ Lý Hồng Chí chữa lành cho tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, cơn đau bắt đầu quay trở lại trong một đêm. Vai và cổ của tôi bị đau, và đầu tôi thì bị sưng.

Sư phụ giảng:

“Nhưng khí đen không phải là nguyên nhân căn bản tạo thành bệnh, mà là vì ở trong một không gian thâm sâu hơn có con linh thể kia, [chính] là nó phát xuất ra cái trường”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

“Những gì là lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương, thì sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] đó xuống, lấy trường kia ra xong, chư vị sẽ thấy lập tức khỏi [bệnh]. Chư vị thử chụp lại X-quang, thì không còn thấy gai xương nào nữa; nguyên nhân căn bản là do [linh thể] kia khởi tác dụng”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Niệm đầu đầu tiên của tôi khi tôi cảm thấy không thoải mái thực sự rất quan trọng. Tôi biết Sư phụ đang dõi theo tôi và muốn tôi dùng chính niệm phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Nhưng cựu thế lực cũng luôn theo sát tôi – chúng muốn tôi thừa nhận an bài của chúng để khiến tôi bất lực, và sau đó nghiệp bệnh sẽ kéo dài thêm.

Tôi nên hiểu về việc tái phát cơn đau như thế nào đây? Tôi biết Sư phụ đã thực sự loại bỏ nghiệp bệnh cho tôi. Không cần biết có thứ gì đằng sau chúng – kể cả tà linh cộng sản hay cựu thế lực – tôi phải triệt để thanh trừ chúng! Suy nghĩ của tôi rất đơn giản và kiên định rằng tôi không cho phép tà ác tồn tại trong trường không gian của mình! Với suy nghĩ đó, sự khó chịu của tôi nhanh chóng biến mất và không bao giờ xuất hiện trở lại.

Tôi đã chia sẻ trải nghiệm của mình với các học viên khác. Cuộc trao đổi đã giúp tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về vấn đề nghiệp bệnh này.

Hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực

Triệu chứng nghiệp bệnh có thể dễ dàng làm dao động chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Khi chống chọi với nghiệp bệnh, một vài học viên tin rằng Sư phụ đang tịnh hoá cơ thể họ bằng cách thanh lý tất cả sự khó chịu và các triệu chứng của họ. Điều này có thể là nguyên nhân khiến cho những học viên này không thể loại bỏ can nhiễu nghiệp bệnh, và một vài học viên rốt cuộc đã qua đời.

Để hiểu được nội dung bài giảng của Sư phụ về nghiệp bệnh và tại sao đệ tử Đại Pháp không bị bệnh, chúng ta phải tu luyện tinh tấn. Nếu ai đó chỉ biết rằng cần phải phủ nhận an bài cựu thế lực nhưng không thực sự biết cách phủ nhận chúng, anh ấy hoặc cô ấy sẽ không có đủ uy lực để hoàn toàn loại bỏ nghiệp bệnh.

Tôi từng gặp vài vấn đề với đốt sống cổ. Mặc dù tôi biết đây là giả tướng, tôi vẫn nằm xuống và nghỉ ngơi mỗi khi bị cơn đau làm phiền. Tôi thậm chí còn yêu cầu chồng hoặc con tôi xoa bóp gáy cho tôi.

Được ai đó xoa bóp gáy để giảm cơn đau cũng giống như uống thuốc hoặc bôi thuốc mỡ bởi vì đó đều là phương thức của người thường. Tôi đã không tự tin vào chính niệm của mình và không đối đãi nghiêm túc với nghiệp bệnh. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chống lại nó, và tôi biết rằng mình sẽ ổn, vì thế tôi đã cấp cho cựu thế lực cơ hội sinh tồn ở không gian khác.

Bất kỳ triệu chứng y học nhỏ nào, chẳng hạn như ho, sốt, hoặc các bệnh nhẹ khác, là lời cảnh báo cho chúng ta. Đừng cho rằng bạn có thể vượt qua bằng cách đơn giản là chống lại nó. Chúng ta nên kiên định phủ nhận an bài của cựu thế lực từ gốc rễ. Khi chúng ta có thể sử dụng chính niệm khi gặp những khó chịu tưởng như nhỏ nhặt, chúng ta sẽ củng cố thêm niềm tin vào Đại Pháp và vào tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể dùng chính niệm để phủ nhận bất cứ nghiệp bệnh nào, chúng ta sẽ mất đi cơ hội đề cao và thăng hoa.

Tìm kiếm nguyên nhân

Mọi bệnh tật đều là kết quả của nghiệp lực luân báo. Tôi biết rằng Sư phụ đã loại bỏ nghiệp bệnh cho tôi từ gốc rễ, vì thế cơn đau cổ chỉ đơn giản là can nhiễu. Nhưng điều gì đã khiến cho can nhiễu lặp lại? Tại sao nó lại có thể can nhiễu tôi?

Tôi hướng nội và phát hiện ra bản thân có xu hướng lo lắng về nhiều thứ và từng lớn lên trong sự bi quan. Bởi vì quyết tâm không từ bỏ Đại Pháp, tôi đã phải chịu áp lực cực đại sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999: Tôi bị đuổi khỏi trường đại học và mất đi tự do cá nhân. Tôi trở nên e sợ mọi thứ và liên tục lo lắng rằng sẽ có điều xấu xảy ra. Thậm chí, tôi còn mất cả hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi đã chấp nhận áp lực, cho phép thế lực tà ác lợi dụng sơ hở của bản thân để tạo ra giả tướng đau cổ.

Tôi là một người tu luyện Đại Pháp, và có Sư phụ chăm sóc cho tôi. Tôi còn phải sợ điều gì nữa? Với sự bảo hộ và dẫn dắt của Sư phụ, tôi không cần phải sợ hãi điều gì cả. Mọi thứ xảy đến với tôi đều là hảo sự. Tôi phải loại bỏ tất cả tư tưởng bất hảo, bao gồm cả những suy nghĩ vô vọng, tự ti, lo lắng, sợ hãi và bất an. Với thể ngộ này, tôi đã có thể biến chuyển các quan niệm hậu thiên của mình thành chính niệm và thanh trừ các an bài của cựu thế lực!

“Sửa chữa hàng rào để cứu đàn cừu”

Một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc đã nhắc nhở tôi về trạng thái tu luyện của mình. Một con sói đã ăn thịt một con cừu của người nông dân, vì thế anh ta đã giết con sói và sau đó sửa lại những lỗ hổng trên hàng rào của mình. Nếu người nông dân chỉ giết sói nhưng không sửa lỗ hàng rào, những con sói khác vẫn sẽ đến và ăn thịt những con cừu khác. Mặt khác, nếu anh ta chỉ sửa hàng rào nhưng không giết sói, con sói đó vẫn sẽ giết con cừu khác của người nông dân.

Câu chuyện này nhắc nhở tôi rằng chúng ta cần phải hướng nội tìm ra sơ hở trong tu luyện, đồng thời, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với Đại Pháp. Điều đó để nói nên rằng, chúng ta phải sửa chữa các thiếu sót của bản thân và thanh trừ tà ác. Nếu chúng ta không làm tốt một trong hai việc, phiền phức sẽ tìm đến chúng ta.

Tôi nhớ ra rằng, nhiều năm trước, mỗi khi tôi hướng nội, tôi đều có thể tìm thấy nhiều chấp trước của mình. Đại Pháp dạy tôi rằng tôi có thể tẩy tịnh những tư tưởng bất hảo. Khi tôi không thừa nhận những tư tưởng bất hảo đó là của bản thân mình, tôi có thể đạt được thể ngộ tốt hơn trong các vấn đề của bản thân theo quan điểm của người thứ ba.

Thanh lý tà ác là trách nhiệm của chúng ta

Sư phụ giảng:

“Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Không một chấp trước, quan niệm, cảm xúc nào trong tam giới là của tôi. Bảo trì chính niệm có thể loại bỏ căn bản mọi khiếm khuyết để tôi có thể trở lại trạng thái thanh tịnh và tốt đẹp phù hợp nhất với các Pháp lý của Đại Pháp để dẫn dắt thân và tâm mình. Chỉ với niềm tin kiên định vào Sư phụ, tôi mới có thể trở về với bản tính tiên thiên của mình!

Nếu tôi phát chính niệm để giải trừ thống khổ của mình, hiệu quả sẽ không tốt, bởi suy nghĩ đó không ngay chính và nó không có được năng lượng lớn mạnh từ Pháp. Tôi đang duy hộ Pháp và chính lý khi phát chính niệm. Tôi muốn thanh lý toàn bộ tà ác đang can nhiễu tới Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Như vậy, những tư tưởng của tôi sẽ có uy lực.

Bất kể tà ác đang ẩn náu chỗ nào – trong trường không gian của tôi, trường không gian của các đồng tu, trường không gian của người thường, hay của cảnh sát – tôi phải thanh lý toàn bộ chúng! Trách nhiệm của tôi là thanh lý tà ác và duy hộ Pháp. Chỉ bằng cách tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, người ta mới có thể đạt được mục tiêu duy hộ Pháp.

Tu luyện không truy cầu viên mãn sẽ cho phép con người thành tựu viên mãn. Người tu luyện nào hướng nội khi vấn đề xảy đến và điều chỉnh bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp sẽ có thể tự quy chính bản thân mình.

Tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ hữu ích với các đồng tu, bởi vì tôi luôn được khích lệ bởi những bài chia sẻ của các đồng tu khác. Xin cảm ơn các đồng tu!

Con xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã luôn điểm hoá để giúp con ngộ được các Pháp lý, đặc biệt mỗi khi con gặp các phiền phức. Những lúc đó, tôi có thể cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên mình. Dù tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy những gì, tôi biết rằng đó đều là những thứ mà Sư phụ muốn tôi nhìn hoặc nghe thấy để tôi có thể hướng nội và đề cao. Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/3/178307.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share