[Minh Huệ] Trong bài “Nhổ tận gốc” (trong cuốn Tinh tấn yếu chỉ) Sư phụ đã dạy:

Điều tôi muốn bảo chư vị không phải là bản thân sự kiện đó là đúng hay sai, mà [tôi] muốn chỉ rõ ra rằng, thông qua những sự việc như thế này đã bộc lộ ra một số người, mà từ căn bản họ vẫn chưa cải biến được quan niệm con người [trong bản thân họ], vẫn đang dùng quan niệm kiểu như con người duy hộ con người để nhìn nhận vấn đề.

Tôi nhận ra rằng tôi chính là một trong những người mà Sư phụ đề cập đến: vẫn chưa thay đổi quan niệm quan người từ bản chất. Qua một thời gian lâu, tôi vẫn thường nhìn nhận những đối đãi của các bạn đồng tu đối với tôi với quan niệm cũa con người. Ngay cả khi người khác nhìn thấy và chỉ ra thiếu sót của tôi, tôi vẫn phản ứng bằng cách quay lại chỉ ra chỗ thiếu sót của họ. Thậm chí, ngay cả khi đang ý thức rằng mình đang là một người tu luyện, tôi vẫn tìm những lý do để bào chữa cho bản thân, rằng tôi cần chỉ ra những chỗ sai của người khác để họ có thể tiến bộ hơn lên.

Khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng phê bình của người khác đối với mình, thật ra, chính là nhắm vào những chấp trước còn đang đeo đẳng nơi mình. Nhưng, thay vì hiểu ra cơ hội tu luyện thật tốt ấy để vứt bỏ chấp trước, tôi lại để tâm vào chỗ phàn nàn về những gì người khác nghĩ về tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng đó không phải là lỗi của họ, mà chính là tôi mới là người cần phải tinh tấn. Tôi không nên chê trách người khác khi họ tỏ ra cứng rắn đối với tôi. Trái lại, tôi phải thật sự cảm ơn họ vì họ đã chỉ rõ ra chấp trước của tôi.

Ngay khi tôi thật sự thay đổi cách nghĩ của mình, thì tôi liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi nên nghĩ về người khác trước, và nghiêm khắc hơn nữa với bản thân mình. Mỗi khi gặp vấn đề, tôi luôn luôn phải tự nhìn vào trong bản thân mình trước. Lẩn tránh vấn đề chỉ có thể làm cho mọi việc trở nên xấu đi. Tôi nên đào bỏ những chấp trước, nhìn nhận chúng một cách trực diện và vứt chúng đi.

21-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/21/93952.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/3/57133.html.

Dịch và đăng ngày 5-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share