Một học viên Pháp Luân Công tại Mỹ quốc

[Minh Huệ] Gần đây, các bạn đồng tu tại nhóm học tập chúng tôi có đề cập đến đề tài rút khỏi Trung Cộng. Một bạn đồng tu nói, “Khi càng ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất tà ác của Trung Cộng và rút khỏi đảng, thì Trung Cộng sẽ rồi phải sụp đổ, đúng không?” Tôi tin rằng đó là một thực tế và là một hệ quả tự nhiên.

Nhưng, từ một khía cạnh khác, chúng ta cần phải nhận thức rõ về mục đích của mình. Học viên Đại Pháp là những người tu luyện, là những sinh mệnh đang tiến bước trên con đường trở thành Thần. Những nỗ lực của chúng ta để mọi người đọc chín bình và rút khỏi Trung Cộng cùng các tổ chức liên quan là để cứu độ họ. Đồng thời các đồng tu cũng cần phải rũ bỏ chấp trước vào ác Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phần nền của chúng ta đang ở thế gian này. Chúng ta không muốn một đảng phái hay một chính thể nào đó phải sụp đổ. Chỉ là vì chính Trung Cộng đã lựa chọn đàn áp Đại Pháp, vậy nên chư Thần mới xác định là nó phải bị giải thể. Là những học viên Đại Pháp, chúng ta có mục tiêu là cứu độ chúng sinh. Nếu ác đảng kia không bức hại các học viên Pháp Luân Công, và không trở thành chướng ngại ngáng trên con đường cứu độ mà chúng sinh đáng được nhận, thì chúng ta cũng không cần thiết phải chủ động vạch trần bản chất tà ác của Trung Cộng.

24-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/25/96162.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/4/58136.html.

Dịch và đăng ngày 5-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share