Trung Ngôn, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Tại một thành phố tại tỉnh Liêu Ninh, đã có một hiện tượng không đúng đắn xảy ra và kéo dài trong một thời gian khá lâu. Một vài bạn đồng tu đã cảm thấy một đệ tử Đại Pháp đã làm rất tốt trong việc làm sáng tỏ Pháp và trong tâm thấy ngưỡng mộ người đó. Sự ngưỡng mộ này dần dần trở thành sùng bái vào cá nhân đó và quên mất rằng: mỗi đệ tử Đại Pháp phải lấy Pháp làm Thầy và dùng Pháp để nhận định những gì phải làm.

Biểu hiện nổi bật

Đầu tiên, khi xảy ra điều gì, họ đều theo những nhận thức của người đệ tử kia. Họ nghĩ rằng người đệ tử kia tu luyện cá nhân rất tốt, và những gì họ nhận thức (ngộ) không thể sai được. Ví dụ: Một địa điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật đang làm gấp rút các tài liệu để phân phát. Người đệ tử này nghĩ rằng tốt hơn là không phân phát trực tiếp, vì vậy tài liệu bị giữ lại trong 1 thời gian dài. Nhiệm vụ quan trọng là cứu độ chúng sinh trên thế giới đã bị trễ lại.

Thứ đến là những đệ tử này cảm thấy người đệ tử này “hoàn toàn” tin cậy và đã nói với người này những thông tin nhạy cảm một cách bất cẩn và quên mất trách nhiệm an toàn đối với các đệ tử khác. Thực tế thì người đệ tử này không suy nghĩ một cách đúng đắn về lời nói và rất vô trách nhiệm. Khi trao đổi ý kiến với các đệ tử khác, người đệ tử này thường kể về những điều mà anh ta biết, và kết quả là nhiều người biết những điều này. Tin tưởng ai đó không có nghĩa là nói mọi thứ về mình và người khác mà không quan tâm đến sự an toàn và sự sống của các đệ tử khác, và ngay cả sự an toàn đối với điểm tư liệu giảng rõ sự thật.

Đây không không phải là vấn đề cá biệt đối với một vài đệ tử, mà thực tế là có rất nhiều các đệ tử khác ở địa phương hưởng ứng người đệ tử này.

Kết quả là bây giờ những đệ tử nào mà được sùng bái đã tự thổi phồng và ngưỡng mộ mình. Cách mà anh ta nói hay làm đều không được tỉnh táo. Nếu những người khác tiếp tục ngưỡng mộ người đó, nó sẽ tăng thêm tính tự mãn vô trách nhiệm và cuối cùng nó sẽ can nhiễu đến các đệ tử Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh trên thế giới. Nó thật sự nghiêm trọng nếu cứ để tình trạng này phát triển.

Những đệ tử Đại Pháp đang ngưỡng mộ người đó thử nghĩ xem. Chúng ta đang làm những điều này là vì ai? Có phải chúng ta làm cho người đó? Chúng ta nên nghe theo người đó hay lấy Pháp làm Thầy? Chúng ta chịu trách nhiệm với người này hay với Pháp, bạn đồng tu của chúng ta và cứu độ chúng sinh trên thế giới?

Những đệ tử đang được người khác sùng bái thử nghĩ xem. Đệ tử Đại Pháp chúng ta tồn tại là vì điều gì? Chúng ta mong muốn các bạn đồng tu được chấp thuận hay để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp và không làm tất cả những sự thật vĩ đại chìm xuống?

Thực tế, Pháp giống như biển, và mỗi đệ tử như một giọt nước trong biển. Một hạt nước chỉ có cuộc sống và ý nghĩa cuả cuộc sống khi được hoà tan, đồng nhất với biển.

Tiến trình Chính Pháp đang đến giai đoạn cuối. Vả lại, dù vào giai đoạn nào trong tiến trình đi nữa, thì những suy nghĩ vô thức và không hợp lý hay ngộ sai của các đệ tử Đại Pháp có thể làm trì trệ việc cứu độ chúng sinh thậm chí làm hại vô số các sinh mệnh. Các bạn đồng tu, chúng ta phải tỉnh táo và lấy Pháp làm Thầy với mọi việc. Với những vấn đề quan trọng, chúng ta nên xem xét quan điểm và thái độ trên trang Web Minh Huệ thay vì sùng bái một đệ tử nào đó.

Ngày 14 tháng 2 năm 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/16/95523.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/3/58104.html.

Dịch ngày 7-3-2005, đăng ngày 10-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share