Hồng Minh, một đồng tu tại Mỹ

[Minh Huệ] Là học viên Pháp Luân Công, chúng ta đã hiễu rỏ rằng mỗi người chúng ta không chỉ đại biểu chỉ có một sinh mệnh. Phần đông các đồng tu là đại biểu cho thiên thể rộng lớn, vậy mỗi một tư tưởng của chúng ta có được chính chưa là quyết định sự tồn vong của tất cả những chúng sinh trong thiên thể rộng lớn đó. Đảng cộng sản Trung Quốc là phải bị tiêu diệt trong tương lai. Là học viên Pháp Luân Công, nếu một tư tưởng của chúng ta chấp nhận tà linh đó thì sẽ tạo ra nguy hiễm cho các chúng sinh mà tư tưởng đó đại biểu.

Như Sư phụ nói trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003:

Nó là nghịch với vũ trụ, hoặc nói cách khác, cả hai yếu tố trong vũ trụ, chính diện và phản diện, tất cả đều chống nó. Sự thật, vũ trụ này là cấu thành bỡi hai loại yếu tố sinh mệnh, chính diện và phản diện, vì vậy đó là nói cả vũ trụ đều chống nó. Vậy, Phật, Đạo, Thần và ma của vũ trụ tất cả đều muốn gạt bỏ nó, vì vậy nó luôn đối đầu với tình trạng có thể bị bao vây từng từng lớp lớp và bị tiêu trừ.

Theo tôi hiễu điều này là, nếu như cựu thế lực đã không nhất quyết làm theo ý định của mình, thì Đảng cộng sản Trung Quốc đã từ lâu bị tiêu diệt bỡi tất chư Thần trong vũ trụ để bão vệ vũ trụ. Ngày nay, chúng ta các học viên Pháp Luân Công cần phải hoàn toàn phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực. Chúng ta cần phải nhận lấy vai trò bão vệ vũ trụ. Theo như vậy, chúng ta phải thanh lý mọi thành phần trong cơ thể chúng ta mà bị đồng hóa với tà linh cộng sản. Trong “Hồng ngâm II, ” Sư phụ nói, “Vạn ác diệt thì vạn chúng sinh”

Thanh lý phần cơ thể của chúng ta mà bị tà linh thao túng, tự nó là một cách cứu độ chúng sinh.

Vậy làm thế nào để chúng ta tống khứ những tư tưởng tạo nên bỡi các tà linh đó chiếm cứ? Theo ý tôi thì ngoài việc liên tục chú ý để chỉnh mỗi tư tưởng và hòa đồng vào Pháp, thì việc thoái đảng thoái đoàn (rút lui ra khỏi Đảng cộng sản hoặc đoàn thanh niên cộng sản) cũng rất quan trọng. Là học viên Đại pháp, chúng ta không hứa hẹn bừa bãi. Mặc dù đã thệ ước với Sư phụ trong quá khứ, một số đồng tu vẫn còn ký tờ cam kết với cựu thế lực, như là ‘Bảo chứng thư’ viết ra trong lúc bị bức hại. Chúng ta cần phải hiễu rõ rằng lời thệ ước là thiêng liêng trong vũ trụ này, vì vậy cần phải hủy mọi ký ước với tà ác trong quá khứ.

Tôi hiễu Sư phụ khi nói về ba loại hành vi (để không rút lui) trong lời tuyên bố của ông về rút lui khỏi Đoàn Tuổi trẻ Cộng sản. Một quan niệm là, ‘Tôi đã vào Đảng một cách thụ động. Tôi không tự nguyện. Vậy không cần rút lui.’ Thứ nhì là, ‘Tôi không bao giờ xem nó là quan trọng, vậy tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì. Vậy không cần rút lui.’ Quan niệm cuối cùng là, ‘Tôi đã qua khỏi tuổi làm một đoàn viên đã nhiều năm rồi, vậy tôi tưởng tôi đã tự động rút lui rồi. Bây giờ tôi không phải rút lui nữa.’ Theo tôi nhận xét, có nhiều đồng tu có những quan điểm đó. Tôi muốn bàn ý nghĩ đơn sơ của tôi về ba hành vi đó vì sao là không đúng. Nhìn sâu vào ba hành vi đó, tôi có thể nói rằng có một chấp trước về sự sợ hãi trong họ. Chúng ta hãy nhìn vào quan niệm thứ nhất. Các đồng tu ngày hôm nay đã tuyên bố ‘lời tuyên bố nghiêm trọng’ mới để hủy những sự ‘bảo chứng thư’ trước đây, cả những bức viết bỡi một người khác hoặc ký tên vào khi các đồng tu không hoàn toàn có ý thức. Nếu là như vậy, phải chăng nó thật không có một sự khác biệt gì giữa thụ động và tự nguyện? Chư vị đã làm một sự tuyên bố, bất kể là nó đã được làm một cách thụ động hay tự nguyện. Thụ động cũng là chấp nhận một cách im lặng.

Còn về hành vi thứ nhì, khi chư vị ký một khế ước, cho dù chư vị có tôn trọng nó hay không, hoặc cả xem nó như chỉ là một mảnh giấy, nếu chư vị không thực hiện khế ước, thì phía bên kia vẫn có quyền thưa kiện chư vị. Tôi càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy rằng cựu thế lực đã ép đặt hành động này trên các đồng tu bằng cách làm cho họ trở nên đờ đẩn trước nó.

Hành vi thứ ba, tôi nghĩ, là cái mà chúng ta cần để ý nhất. Ai đã làm ra luật ‘quá tuổi để làm một thành viên có nghĩa là tự động rút lui ?’ Nó đã được làm ra trong khi bị chiếm cứ bỡi tà ác! Sư phụ nói với chúng ta trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Nữu Ước 2004:

Về điểm này: đã trong nhiều năm như vậy Trung Cộng đã cố tình giáo dục dân chúng theo một đường lối để trợ lực cho những điều của chính họ. Nhiều người đã thấy rằng Đảng không tốt, nhưng họ chỉ có thể nói là Đảng không tốt trong cái văn hóa mà Đảng đã giáo dục họ. Họ không thật sự nhìn nhận nó và không thể nhìn thấy thật là gì đứng từ bên ngoài cái văn hóa mà đã được chăm chích vào họ. Đó là một đường lối suy nghĩ méo mó.

Theo ý tôi, chúng ta cần phải cẩn trọng và để ý đến mọi cách suy nghĩ tương tợ. Chỉ có học Pháp tốt mới có thể giúp chúng ta tránh cách nghĩ đó.

Từ một gốc độ khác, nghĩ rằng chúng ta không còn có liên hệ gì với Trung Cộng, vậy không rút lui cũng được thôi, thì là một hành động ‘chỉ nhìn về phía mình’. Nó cũng tương đương với muốn viên mãn cá nhân. Tại sao chúng ta không hiễu điều đó? Là đồng tu Đại Pháp, chúng ta cần tự động đẩy tiến các sự thay đỗi của vũ trụ, viên dung với điều mà Sư phụ muốn, và cứu độ càng nhiều chúng sanh hơn. Khi chúng ta chỉ nghĩ ‘cho chúng ta’, vậy cái thiện của chúng ta để cứu độ các chúng sanh khác là ở nơi đâu? Đâu là thệ ước lớn lao mà chúng ta đã làm với Sư phụ trước khi đến nơi này đối đầu với bao nguy hiễm? Chuyện gì vậy? Sư phụ đã nói với chúng ta trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003:

Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiếu theo điều mà tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đỗi những gì mà tôi muốn, mà là chiếu theo (lời) mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ.

Để có trách nhiệm với các chúng sanh khác và để cứu độ các chúng sanh nhiều hơn, chúng ta hãy làm tốt hơn những gì mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm!

Trên đây là ý kiến cá nhân tôi và chỉ có mục đích trao đỗi thôi.

18-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/18/95738.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/5/58166.html.

Dịch ngày 8-3-2005, đăng ngày 12-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share