Một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Sau hai tháng chịu tra tấn dã man, tôi đã thoát khỏi trại lao động cưỡng bức Heizuizi nhờ các nỗ lực của đồng tu. Nhìn lại sự kiên này, sự kiện mà lý do trực tiếp dẫn đến việc tôi bị bắt vào trại cưỡng bức lao động là một số vấn đề xuất hiện trong những việc chứng thực Pháp của tôi thời gian gần đây. Trong đó có chấp trước vào danh vọng, mong muốn trở thành học viên có hiệu quả cao, thiếu chăm sóc đến gia đình, và nhìn chung không hoàn toàn lý trí và tỉnh táo. Nhìn vào sâu hơn nữa, tôi phát hiện rằng gốc của những vấn đề đó là tâm ích kỷ. Tôi đã bước ra chứng thực Pháp vì một chấp trước e sợ sẽ bị thụt hậu, mong cầu gây dựng uy đức cá nhân. Những điều ấy hoàn toàn trái với đặc tính “nghĩ đến người khác trước” của vũ trụ mới. Tà ác đã luồn vào khe hở và gia cường bức hại lên tôi.

Mặc dù ngoài miệng tôi nói rằng tôi đã làm những việc này khác là vì Pháp, là để trợ giúp và giảm nhẹ gánh nặng cho các bạn đồng tu tại Bắc Kinh, rằng đó là hoàn thành trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp, nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi có mục tiêu cá nhân là cứu độ các chúng sinh của riêng tôi cho vũ trụ riêng của tôi. Tôi có tư tưởng rằng chỉ cần tôi thuận theo phong trào và phát chính niệm theo yêu cầu thì tất cả chúng sinh trong vũ trụ của tôi sẽ được cứu. Nhưng trong tôi đã ẩn giấy sự kỳ thị giữa chúng sinh trong vũ trụ của tôi với những chúng sinh nào không phải. Thiếu sót nặng nề về phương diện tâm ích kỷ này đã khiến tà ác gần như huỷ hoại tôi.

Các bạn đồng tu đã phải mất bao nhiêu thời gian, nỗ lực và tiền bạc để cứu thoát tôi. Sau khi biết được, tôi không cầm được nước mắt. Tôi tự trách mình đã gây bao khó khăn cho các học viên khác, phải mất thời giờ và phối hợp để cứu tôi ra, trong khi họ còn rất bận. Những cố gắng đó lẽ ra có thể dùng để cứu độ thế nhân và chúng sinh. Thực ra, bất kể trục trặc nào xảy đến với một học viên cũng có thể gây ra tổn thất cho tất cả chúng ta.

Khi chứng thực Pháp, mỗi cá nhân chúng ta cần phải thực hiện với tâm thanh tịnh, vứt bỏ mọi chấp trước. Nếu chấp trước cơ bản về tâm ích kỷ vẫn chưa bỏ, thì chỗ sơ hở ấy sẽ khiến tà ác công kích và lợi dụng chúng ta. Chúng ta phải đặt mình vào một bức tranh lớn, đặt những người khác lên trước bản thân mình. Chỉ có như vậy chúng ta mới thật sự đồng hoá với Pháp và thể hiện được uy lực của Pháp. Dẫu chúng ta làm gì đi nữa, thì đừng làm điều ấy vì cá nhân, hay cho vũ trụ nhỏ bé của cá nhân, mà hãy làm điều ấy vì để chứng thực Pháp.

3-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/4/94856.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/10/58319.html.

Dịch và đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share