[Minh Huệ] Tháng hai năm 2000 Ông Gong Xueshun, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi từ thành phố Quí Dương, tỉnh Quí Châu, đi bộ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông ta đi bộ quảng 1, 600 dậm. Các móng chân ông đều xút ra, ngón chân út bị mòn và đôi chân ông bị sưng húp lên. Hành động của ông khiến thế giới xúc động.

Ông Gong Xueshun đã về hưu từ một xưỡng làm sắt tại Quí Dương. Ông đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hai lần. Sau khi ông thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, tiền hưu của ông bị giãm xuống, và ông chỉ có 54 đồng yuan trên mình. Ông ở trong một hoàn cảnh kinh tế thật khó khăn, vì vậy ông quyết định đi bộ lên Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp lần thứ ba vào tháng hai năm 2000.

Lúc bấy giờ, trời đỗ tuyết trên khắp Trung Quốc. Ông Gong đi bộ dọc theo đường rầy xe lửa từ Quí Dương đến Bắc Kinh. Khi mệt mõi, ông nằm ngũ bên bờ đường xe lửa hoặc trong một hang đá. Khi đói bụng, ông ăn đồ ăn mà người ta liệng qua cửa sổ xe lửa hoặc qua sự xin ăn. Ông bước đi ngày đêm, vượt đồi và núi. Khi đôi giày của ông bị mòn, ông lại vá chúng lại. Đôi chân ông trong một tình trạng thật là ghê gớm. Các móng chân của ngón chân cái đều xút ra, và ông bị mất phân nữa mỗi ngón chân út của ông. Đôi chân ông sưng húp. Rất đau và khó bước đi. Khi thiên hạ đang vui ăn mừng Lễ Đầu Xuân, ông kéo lôi đôi chân năng nề, bước đến trước từng bước, chỉ để đến Bắc Kinh nói với thiên hạ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và sự bức hại là sai.

Trên đường đi có hai con đường hầm (guarded tunnels) cấm người đi bộ. Ông già Gong phải trèo qua núi. Mỗi lần ông trèo qua một trái núi, ông phải mất cả một ngày, nhưng ông không ngừng.

Một ngày kia, cụ Gong đang xin thức ăn trên tỉnh Hồ Nam, nhưng không ai muốn cho ông. Sau đó Ông thình lình gặp được ba gói mì nấu (khoảng chín pounds), có lẽ nó được thảy ra từ nhà bếp của một xe lửa. Nó đũ để ông ăn trong một thời gian.

Một cơ hội khác, ông già Gong đang xin ăn nơi nhà một nông dân tại tỉnh Hồ Nam. Một người đàn bà và một cô con gái nhỏ đang ở trong sân. Ông hỏi, ‘Có thể cho tôi một chút đồ ăn không?” Người đàn bà đi vào bếp. Đứa con gái lấy cái tô bằng sắt của nó và cho ông một tô xúp nấm rơm bạc. Đôi tay của nó run rẩy vì tô quá nóng. Ông Gong cảm động đến rơi nước mắt.

Vị bô lão khả kính này đã bị cầm tù bất hợp pháp nhiều lần và bị tra tấn dã man tại trại cầm tù Nanming thành phố Quí Dương và trại lao động giáo dục Zhongba tỉnh Quí Châu (Nanming District Detention Center and Guizhou Province Zhongba Labor Education Center). Trong lúc Hội đồng Nhân dân nhóm họp lần thứ 16 năm 2002, để được thăng chức và lãnh thưởng hoặc để giãm án tòa, cảnh sát và tù nhân tại trại Giáo dục Lao động Zhongba (Labor Education Center) đã buộc ông Gong đứng thẳng trong 18 ngày. Mỗi ngày ông Gong chỉ được cho một lượng đồ ăn rất ít. Ông không được phép ngũ. Cảnh sát và tù nhân cũng đỗ nước lạnh lên mình ông.

Có nhiều câu chuyện như của ông Gong. Chế độ Giang đã chính thức bức hại đến chết tối thiểu là 12 người đồng tu tại tỉnh Quí Châu tính đến ngày nay. Tại Trung Quốc, hơn 1000 người đã bị giết chết vì đeo đủi theo đức tin của họ trong Chân Thiện Nhẫn. Hằng chục ngàn người bị cầm tù, kêu án tù, gửi đi các trại lao động cải tạo, trại tẩy não, hoặc nhà thương tâm thần. Ngay bây giờ đây, chắc họ đang bị tra tấn dã man. Chúng tôi kêu gọi những người có lòng tốt, xin hãy trợ giúp, nâng cao công lý và chính nghĩa, và cùng chúng tôi chống lại với sự bức hại tà ác này.

12-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/12/89010.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/5/55260.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share