Bài viết của Tuệ Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2019] Năm 1996, chồng tôi vì tuổi già, không được khỏe nên một người hàng xóm đã nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi nghe xong, liền tập luyện, nhưng chỉ được hai tháng đã từ bỏ. Người hàng xóm khuyên tôi công pháp tốt như vậy, hãy thử tập xem. Tôi quyết định mua một cuốn sách Đại Pháp để tìm hiểu. Nhờ đó mà tôi đã có cơ duyên đắc Pháp.

Tôi chỉ được đi học có vài năm, nên có nhiều chữ trong sách Chuyển Pháp Luân tôi không biết. Tuy nhiên, tôi vẫn thích đọc, không sao buông sách xuống được, cứ cố gắng từng chút một.

Ban ngày tôi đi làm và phải chăm lo cho gia đình sau giờ làm, nhưng tôi luôn tham gia buổi học Pháp nhóm lúc 7 giờ tối và tiếp tục tự học các bài giảng khi về nhà lúc 9 giờ. Năm 1997, tôi bắt đầu chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi gặp chữ nào không biết thì tôi tra chữ đó. Cuối cùng, tôi đã học được hết các chữ.

Tôi đã chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân được 10 lần. Sau đó, tôi bắt đầu học thuộc. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi không ngày nào bỏ luyện công.

Chứng thực Pháp trong khi chăm sóc chồng

Tôi đã từng phải chịu nhiều chứng bệnh và tất cả đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, chúng tôi đã phải chịu nhiều sức ép của chính quyền. Vào thời gian đó, chồng tôi lại bị ốm – ông ấy không thể đi lại và tự chăm sóc cho bản thân. Tôi đã tự mình chăm sóc cho ông ấy. Mỗi buổi sáng, tôi đặt ông ấy lên xe lăn rồi đẩy ông ấy ra ngoài tắm nắng. Tôi giảng chân tướng cho những người tôi gặp. Buổi chiều, tôi đưa ông ấy về giường và đạp xe đi phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi nặng gần 80kg. Trong 11 năm, tôi đã khiêng ông ấy như thế dù tôi chỉ cao 1m6. Tuy nhiên, việc khiêng ông ấy lên không hề khó khăn.

Hàng xóm đều biết tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều biết Đại Pháp là tốt. Họ biết những gì nói trên TV là sai và là phỉ báng Đại Pháp. Khi cảnh sát tới sách nhiễu, tôi đã nói cho họ rằng Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của tôi như thế nào cho đến việc tôi có thể dễ dàng khiêng chồng mình. Họ không nói gì cả. Dần dần, tôi có thể thuyết phục mọi người trong ban lãnh đạo nhà máy nơi tôi làm việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau đó, các đồng tu đã tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi không thể để chồng ở nhà một mình. Rồi trong đầu tôi có suy nghĩ: “Sư phụ thật từ bi và đã cứu cả hai chúng tôi. Tôi sẽ vô cùng hối hận nếu không đi cùng họ.”

Tôi quyết định tới Bắc Kinh. Tôi đã làm ba tấm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.” Tôi để lại lời nhắn cho con gái nhờ chăm sóc chồng tôi vài ngày.

Khi tới Quảng trường Thiên An Môn, tôi gặp nhiều học viên đến từ các địa phương khác nhau. Tôi mở tấm biểu ngữ và hô lên mấy lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của tôi!” Cuối cùng, tôi đã có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.

Cảnh sát đến bắt giữ tôi. Một tuần sau, tôi bị trả về quê. Đồn cảnh sát địa phương muốn bắt giam tôi và tống tiền tôi. Tôi nói tôi không có tiền, họ chỉ giam tôi một ngày rồi thả.

Sự phục hồi thần kỳ

Năm 2008, khi tôi đi xe đạp điện đến nhà một học viên để lấy sách Cửu Bình thì bị một chiếc xe ô tô đâm ở ngã tư, khiến tôi bị chảy máu ở sau đầu, sưng trán, còn mắt phải bị bầm tím.

Người qua đường nghĩ tôi đã chết. Tài xế đã gọi một chiếc xe cứu thương. Khi nhân viên y tế băng bó vết thương của tôi, tôi tỉnh lại và hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi sờ lên vết thương và tháo băng gạc.

Nhân viên y tế nói: “Máu vẫn đang chảy.”

Tôi trả lời: “Tôi sẽ ổn thôi.”

Có người đưa cho tôi hai mảnh khăn giấy. Tôi ấn vào chỗ vết thương và máu nhanh chóng ngừng chảy. Người nhân viên y tế vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy khẳng định rằng tôi phải khâu, nhưng tôi nói không. Tôi nói với hai người tài xế đang rất sợ hãi, rằng không cần lo lắng và tôi sẽ không đòi tiền bồi thường. Tôi chỉ nhờ họ giúp tôi sửa xe đạp, mà cuối cùng chỉ hết 1 tệ.

Tôi nói với họ: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi. Các ông nên cảm ơn Ngài.”

Tôi đã giảng chân tướng cho họ và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đưa cho mỗi người họ một cuốn cửu bình và cuốn sách nhỏ thông tin. Họ nói: “Chúng tôi thật may mắn khi gặp bà.” Tôi nói: “Hãy lan truyền những điều tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp khi các ông về nhà.” Tôi về nhà ăn tối và đến điểm học Pháp nhóm như thường lệ.

Một tuần sau, tôi hoàn toàn hồi phục mà không có vết sẹo nào.

Tiếp tục làm ba việc

Sau khi chồng tôi qua đời, cháu trai tôi ra đời. Con dâu nhờ tôi chăm sóc cháu, nhưng tôi không muốn ngừng làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi đã mua bút để viết thông điệp chân tướng lên các tờ hóa đơn thanh toán. Tôi nhờ đồng tu gửi cho tôi 2.000 miếng dán Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng mua 200 đĩa CD nhỏ có hướng dẫn cách vượt tường lửa để truy cập thông tin chân tướng. Hàng ngày, tôi chăm cháu vào ban ngày. Đến tối, tôi lại ra ngoài để phát tài liệu.

Một năm sau, tôi gặp một đồng tu trong khi đang giảng chân tướng và tham gia nhóm học Pháp của họ. Ở thành phố này, những tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp vô cùng nặng nề. Khi tôi đi qua một khu dân cư, tôi nhìn thấy một tấm áp phích có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận thấy nó đã đầu độc tâm trí rất nhiều người. Tuy nhiên, ở đó có 3 camera theo dõi. Tôi phát chính niệm và không cảm thấy sợ.

Đêm đó, tôi đã quay trở lại và gỡ tấm áp phích. Tôi mang về nhà và đốt nó. Mấy ngày tiếp theo, tôi đã đi tới các khu vực lân cận và gỡ sáu tấm áp phích tương tự.

Đây chỉ là vài câu chuyện trên con đường tu luyện của tôi. Năm nay tôi đã 70 tuổi, nhưng tôi cảm thấy mình còn rất trẻ. Trong những năm vừa qua, tôi không thể nhớ hết mình đã phát bao nhiêu tờ rơi và treo bao nhiêu áp phích. Nhưng tôi biết Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và sức khỏe. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi với Sư phụ! Tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt ba việc và tinh tấn tu luyện, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174508.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share