Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 8-11-2018] Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả tâm lẫn thân của tôi đều có cải biến rất lớn. Tính khí của tôi trở nên tốt hơn, hơn nữa những người xung quanh tôi cũng bất tri bất giác mà dần dần cải biến.

Môi trường làm việc hoà ái

Tôi có một quầy đồ ăn vặt trên phố. Hùn vốn cùng tôi là một đồng nghiệp không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, vào lúc 8 giờ sáng, có một người bước tới, trong tay cầm tờ 100 tệ hỏi mua chai nước. Đồng nghiệp của tôi nói: “Chúng tôi không bán nước, chị muốn đổi tiền lẻ để đi xe buýt phải không? Tôi có thể đổi cho chị.” Người khách trả lời: “Đúng vậy.” Lúc này tôi nghe thấy giọng nói rất quen, liền quay đầu nhìn lại, hóa ra là một đồng tu. Lúc này cô ấy cũng nhận ra tôi, nói rằng chính là vì người đồng nghiệp kia làm việc với một đệ tử Đại Pháp nên mới hành xử tốt bụng như thế.

Những người bán đồ ăn trên phố thường không muốn đổi tiền lẻ cho người qua đường, trừ khi họ mua món đồ gì đó. Ban đầu, người đồng nghiệp của tôi cũng như vậy. Tôi nhận ra cách nghĩ như vậy xuất phát từ tâm ích kỷ, không phù hợp với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Vì vậy tôi đã nói với khách hàng của mình rằng họ có thể đổi tiền mà không cần mua gì cả. Rất nhiều khách hàng đã bày tỏ sự cảm kích và chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ trong một môi trường hòa ái như vậy. Đồng nghiệp của tôi cũng dần dần thay đổi cách nghĩ của cô ấy. Mặc dù đây là một việc nhỏ, nhưng nếu tôi không tu luyện Đại Pháp tôi cũng không làm được, nó cho thấy Pháp Luân Đại Pháp có thể thiện hóa nhân tâm.

Tôi và người đồng nghiệp đã làm việc cùng nhau trong được 5 năm. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi có thể đã không hợp tác lâu dài được như vậy. Nhờ chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để hướng nội khi gặp vấn đề, tôi đã hóa giải mọi mâu thuẫn.

Chị dâu đã thay đổi cách hành xử

Gần đây, chị dâu gọi điện cho tôi nói rằng anh rể thường phải mượn xe ba bánh để tưới ruộng, nhưng khi mượn xe của chị gái thì mẹ chồng của chị ấy không vui, nói những lời khó nghe. Anh rể về nhà rất tức giận. Có người hàng xóm đang bán xe, chi bằng chúng ta chung tiền mua chiếc xe đó, hoặc là một mình chị mua cũng được. Tôi thấy rất ngạc nhiên, vài năm nay, chị dâu rất tiết kiệm, không mua sắm gì cả, vậy mà hôm nay nói như vậy, khiến tôi không thể tin vào tai mình.

Tôi lập tức nói: “Sao em có thể để chị một mình bỏ tiền mua được? Chúng ra sẽ cùng mua”. “Em thật sự ngưỡng mộ chị. Em không nghĩ rằng chị sẽ cam lòng bỏ tiền ra mua chiếc xe như vậy”.

Chị ấy nói: “Chị học từ em đấy”.

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn làm theo lời Sư phụ dạy, chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt, dần dần đã quen với việc làm gì cũng nghĩ đến người khác trước, gặp mâu thuẫn đều tìm ở bản thân

bắt đầu làm những điều Sư phụ chỉ dạy theo Chân – Thiện – Nhẫn. Vì vậy tôi dần dần có thói quen nghĩ cho người khác và hướng nội nhìn vào những thiếu sót của mình khi có xung đột. Sư phụ đã giúp tôi cải biến, đến gần với tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn hơn, và cũng giúp người thân của tôi nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp.

Đại Pháp mang từ bi đến với gia đình tôi

Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại nơi làm việc phát sinh nhiều mâu thuẫn, khiến anh rất phiền lòng. Anh ấy nói với tôi rằng một tháng trước anh ấy gặp một vài rắc rối. Tôi nói với anh ấy hãy bình tình, đừng vội nhìn vào thiếu sót của người khác mà hãy hướng nội xem trong đó có phần thiếu sót của mình không. Tôi nói với anh ấy đừng suy nghĩ quá nhiều đến kết quả, mà nên thay đổi thái độ và đặt tâm mình đúng chỗ.

Anh ấy đồng ý và nói: “Sau này anh sẽ đối xử thiện hơn với người khác. Anh sẽ đối xử với mọi người công bằng và không coi thường ai cả. Đây chính là tu luyện, có phải không?

Đại Pháp đã hóa giải những phiền não trong tâm anh ấy và giúp anh ấy dùng tâm thái khoáng đạt đối đãi với những người xung quanh.

Vài ngày trước, con gái tôi có một vết sưng trên cổ. Tôi bảo con gái thử nghĩ xem đã làm sai điều gì và nên điểu chỉnh lại bản thân. Con gái nhìn lại và nhận ra rằng nó có tâm lo lắng và sốt ruột. Không lâu sau đó, vết sưng biến mất. Con gái tôi nói: “Mẹ ơi, Đại Pháp có thể giúp người ta khỏi bệnh, và còn khiến người ta nhân tâm hướng thiện, phải không?“

Trong việc này, tôi cũng nhận ra được mình có tâm oán hận và vứt bỏ nó.

Những Pháp lý của Đại Pháp đã dần dần thấm vào tâm hồn bọn trẻ. Chúng đối xử tốt với bạn bè cùng lớp, thầy cô và những người lớn tuổi. Con xin cảm ta Sư phụ tôn kính đã mang Đại Pháp truyền cho thế nhân. Đạo đức thế gian nhờ đó mà có hy vọng thăng hoa trở lại.

Trong gia đình, mỗi khi tôi có tâm tự kỷ, bảo vệ quan điểm cá nhân, chồng tôi liền nói: “Em tu luyện sao vậy? Mỗi khi tôi nổi nóng với các con, chúng nói với tôi: “Mẹ lại nóng nảy rồi.” Lúc này, tôi liền nói, ôi, mẹ sai rồi, mẹ sẽ sửa.

Tu luyện Đại Pháp thật tuyệt vời, gặp mâu thuẫn đều tìm nguyên nhân ở bản thân, mâu thuẫn ngày càng ít hơn, tâm thái ngày càng tường hòa, môi trường xung quanh cũng ngày càng hòa ái. Đại Pháp giúp các đệ tử trở nên thiện hơn, cũng giúp những người xung quanh trở nên thiện hơn.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/和谐的小吃摊-376821.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173593.html

Đăng ngày 17-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share