Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2018] Tôi là người nóng tính và có tâm tranh đấu mạnh mẽ trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc hôn nhân của tôi rơi vào hỗn độn và tôi thường xuyên đau ốm. Tôi không thể tiêu hóa được ngay cả những thức ăn đơn giản nhất như nước dùng, những thứ này cũng có thể khiến tôi gặp phải những cơn đau bụng ngoài tầm kiểm soát. Cuối cùng tôi tới bệnh viện, nhưng chẳng ích gì.

Mẹ tôi bị bệnh tâm thần và bố tôi chịu gánh nặng với áp lực là trụ cột duy nhất của gia đình. Sau khi anh trai tôi kết hôn, anh ngập trong nợ nần. Con tôi và tôi phải chuyển đến sống cùng bố mẹ tôi. Đó là quãng thời gian khó khăn của gia đình tôi.

Năm 2006, con tôi nhặt được một tập tài liệu trong đó có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho tôi xem. Tôi biết được về nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở thành phố Thẩm Dương và tôi đã kinh hoàng trước những hành động tàn bạo này.

Sau khi gặp một số học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rằng tất cả họ đều là người tốt. Sau khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách chính, cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và học cách nâng cao tâm tính của mình. Tôi đã trải nghiệm những thay đổi đáng kinh ngạc gần như ngay tức thì! Bệnh tật của tôi biến mất, và tôi thậm chí có thể uống nước lạnh và ăn những thức ăn mà tôi không thể ăn được trước đây. Cả gia đình tôi đã chứng kiến rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Giờ đây tôi đã tu luyện được hơn một thập kỷ. Tôi đã qua nhiều khổ nạn, nhưng tôi biết rằng tôi chỉ có thể thực sự buông bỏ chấp trước của bản thân bằng cách tin tưởng vững chắc vào Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp.

Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi hy vọng khi tôi đang ở trong tuyệt vọng.

Toàn thể gia đình tôi đã trải qua những thay đổi tích cực

Sư phụ đã giảng:

“…một người tu luyện, toàn gia được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu)

Cá nhân tôi đã trải nghiệm điều này. Vì sức khỏe của tôi được cải thiện sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi có thể làm việc nhà nhiều hơn. Tôi có thể đưa con tới trường và đón con về, và làm những công việc bán thời gian để phụ giúp gia đình. Anh trai tôi cũng đã thu xếp để trả hết nợ một cách nhanh chóng. Trong mùa thu hoạch, Tôi đã bán bông của mình được số tiền bằng với chị dâu tôi, ngay cả khi mảnh đất của tôi chỉ bằng nửa của chị ấy. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã giúp giải quyết những khó khăn tài chính của gia đình tôi.

Mặc dù mẹ tôi không tu luyện, tình trạng tâm thần của bạn đã cải thiện, và bà có thể làm việc nhà và tự chăm sóc bản thân. Cơ thể bà trở nên khỏe hơn, và ở tuổi 72, bà vẫn có thể vác được một bao lúa mỳ nặng 165 pound đến máy xay và tự mình xay lúa mỳ. Khi những người khác ngạc nhiên trước sức khỏe của bà, bà đáp: “Đó là bởi vì tôi thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Con tôi cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và cháu khác những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Một tuần trước kỳ thi vào đại học, cháu bị một bạn cùng lớp đánh đập vô cớ và phải khâu bảy mũi ở gần miệng. Bạn cháu muốn đấm cậu bé đã đánh cháu nhưng con trai tôi đã ngăn bạn lại. Giáo viên của cháu muốn thông báo cho nhà trường, nhưng con trai tôi, vốn đã hiểu được giá trị của Chân – Thiện – Nhẫn, đã chọn lùi một bước. Vì đã gần đến kỳ thi đại học, nếu cháu nói với nhà trường về chuyện đã xảy ra, bạn cùng lớp đó sẽ bị quản thúc vì bạn đó đã 18 tuổi, và điều này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời sau này của bạn đó. Con trai tôi nói với bạn cùng lớp này đừng hành động bốc đồng một lần nữa và cho qua mọi chuyện. Cậu bạn cùng lớp đã đánh con trai tôi đã rất hối hận và xin lỗi con trai tôi.

Con trai tôi luôn giúp đỡ việc nhà, và cháu nấu ăn cho chúng tôi trong các dịp lễ hội. Gần đây cháu đã dễ dàng tìm được một công việc. Đại Pháp đã thay đổi cả gia đình tôi tốt hơn và mang đến sự thịnh vượng cho gia đình chúng tôi.

Sự khẩn cấp của việc cứu người

Tôi bắt đầu giảng chân tướng và phát tài liệu thông tin ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Trong suốt 10 năm này, tôi đã gặp đủ mọi loại người, và tôi có thể tu luyện và đề cao tâm tính của mình.

Một người đàn ông nói với tôi rằng ăn mỳ lạnh khiến anh ấy bị đau bụng, nhưng anh ấy đã ổn sau khi nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Lần khác, bếp ga của anh bốc cháy, nhưng ngọn lửa đã tắt sau khi anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh ấy đã tới gặp tôi và hỏi thêm về các tài liệu giảng chân tướng để anh có thể đưa chúng cho bạn mình.

Nhiều người thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi đưa thủ phạm chính – Giang Trạch Dân ra công lý. Thỉnh thoảng khi tôi thấy họ, họ hét to: “Chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là thật! Tôi cần thoái ĐCSTQ! Cái Đảng này đã làm những điều kinh khủng khiến Trung Quốc trở nên xấu tệ. Mọi thứ họ làm đều gây hại cho Trung Quốc!” Cũng có những người có thái độ tiêu cực và họ thậm chí đã báo cảnh sát.

Em trai tôi đã từng phản đối tôi tu luyện. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi không biết cách hướng nội. Tôi chỉ biết rằng tôi cần giảng chân tướng và phơi bày cuộc bức hại. Một lần, nhiều công nhân đến từ Hà Nam tới thu hoạch lúa mỳ của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tôi không nên bỏ lỡ cơ hội quý giá này để cứu người, do đó tôi đã nói chuyện với họ trong suốt bữa ăn trưa. Tôi nói với họ mọi chuyện, gồm cả vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, lý do Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, và Pháp Luân Đại Pháp là gì. Những công nhân rất dễ tiếp thu, và anh trai tôi cũng lắng nghe tôi nói. Khi tôi đề nghị anh ấy mang vài đĩa DVD cho các công nhân, anh ấy đã đồng ý. Anh vui mừng khi quay trở lại và nói rằng các công nhân hứa sẽ quay lại và thu hoạch lúa mì của chúng tôi lần nữa vào năm tới. Sau đó, anh trai tôi đã có được một công việc tại một công ty rất lớn ở Thượng Hải.

Cháu gái tôi mới 1 tuổi khi anh trai tôi bắt đầu ra ngoài làm việc. Sau vài năm, cháu trai tôi chào đời, và việc nhà tăng lên. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức giúp chị dâu, đôi khi chị vẫn càu nhàu và trút nỗi bực dọc lên tôi. Tôi không bao giờ cãi lại, chỉ cười trừ và hướng nội. Cả anh trai và chị dâu tôi cuối cùng đã cảm nhận được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Vì cuộc bức hại, bố tôi thường lo lắng và luôn đợi tôi về nhà khi tôi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Năm 2015, tôi đã bị bắt cọc đưa tới đồn cảnh sát xã và bị giam giữ bất hợp pháp trong 15 ngày. Khi tôi về nhà, bố tôi đã khóc và cấm tôi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi biết rằng đây là khảo nghiệm về tình thân quyến và nó cố gắng ức chế tôi. Tôi hỏi bố tôi: “Bố biết sức khỏe con yếu như thế nào trước khi con học Pháp và bắt đầu tu luyện. Mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời con đều do Sư phụ ban cho. Con có nên làm những gì Ngài yêu cầu không? Bố có thể cho con sức khỏe được không?” Sau khi bố tôi suy nghĩ về việc này, bố lắc đầu và nói: “Hãy làm những gì con cần làm. Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.”

Khi con trai tôi về nhà vào kỳ nghỉ, cháu thấy tôi đang đi ra ngoài để giảng chân tướng và cháu càu nhàu. Tôi nói: “Cứu người là vấn đề rất cấp bách! Mẹ cần phải ra ngoài!” Con trai tôi cười và đồng ý. Khi tôi quay về, con trai tôi đã soạn sửa bữa tối xong. Tôi biết rằng tôi đã quyết định đúng.

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng họ muốn loại bỏ những cái mà họ gọi là các nhóm “băng đảng”. Khi tôi đang giảng chân tướng, một Bí thư xã đã cảnh báo tôi hãy cẩn thận. Tôi nói: “Phân biết được đúng sai là rất quan trọng. Nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Xin hãy nhận cuốn sách này: Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.” Vị bí thư nhận cuốn sách và đồng ý thoái ĐCSTQ. Không lâu sau đó, tôi đã gặp một bí thư khác trên đường đi họp chính quyền xã. Tôi đã giảng chân tướng cho ông và đưa cho ông một cuốn sách nhỏ. Sau khi thoái ĐCSTQ, ông nói: “Ở Trung Quốc, thật hiếm gặp được ai đó chân thành mong điều tốt nhất cho bạn!”

Thưa các bạn đồng tu, xin hãy giảng chân tướng! Cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chúng ta sẽ có thể vượt qua. Điều khẩn cấp nhất là cứu người!

Cảm ơn Sư phụ vì đã từ bi cứu giúp con và gia đình con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/19/378622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174605.html

Đăng ngày 01-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share