Viết bởi một đệ tử Tây phương tại Canada

[Minh Huệ] Tôi nghe rất nhiều về những lời bàn vế việc thỉnh nguyện và diễn hành trong thời điểm bây giờ vì thảm trạng của vụ sóng thần.

Tôi cảm thấy đây chắc chắn là một can nhiễu trọng đại và không nên xem đây là một vấn đề. Sự thật là, không may mắn cho rất nhiều nạn nhân đã bị mất mạng, hay mất hết của cải, tài sản, vì sức mạnh của thiên nhiên, và thảm trạng này không thể biết trước hay ngăn ngừa được. Trong lúc đó, thật ghê tởm rằng chế độ Trung quốc đã có thể giết hại gấp 500 lần số người bị mất mạng vì sóng thần trong thời gian 50 năm cầm quyền của họ — hơn 50 triệu người bị giết hại — và không ai làm gì, hay lên tiếng chỉ vì đây là trò bịt bợm chính trị!

Sóng thần không thể ngăn chận được, nhưng những tên giết người có thể ngăn chận được.

Về vấn đề dính líu tới chính trị hay không, thì thử hỏi Hitler là chính trị gia hay tên giết người? Pinochet là chính trị gia hay tên giết người? Giang Trạch Dân là chính trị gia hay tên giết người? Điều này không phải là chính trị, nó là làm sao để ngăn chận những tên giết người dừng tay không còn giết thêm người vô tội nữa.

Xã hội nhân loại biết rõ về những tàn ác như thế đang xảy ra, và vì tương lai của chính họ. Trách nhiệm của đệ tử chúng ta là chỉ rõ cho họ thấy sự thật này trước khi nó quá trễ với họ. Những tên giết người đang giết hàng loạt các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc có thể ngăn chận được, không giống như là sóng thần. Vấn đề là con người xác định lại vị trí của họ trước khi cuộc đời họ chấm dứt, đặc biệt là các chính trị gia.

Chúng ta không nên sợ sệt hay ngần ngại cho họ một cơ hội. Sóng thần chỉ là một gáo nước tạt vào bờ khi thời Chính Pháp đến. Vị trí của họ là ở phía nào khi thời Chính Pháp đến? Và nếu chúng ta sợ sệt, thì chúng ta tự hỏi mình thử mình đặt Pháp ở đâu đối với chúng ta.

Đây chỉ là những hiểu biết cá nhân tôi, làm ơn chỉ những chổ không đúng.

12-1-2004

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/12/56495.html.

Dịch và đăng ngày 17-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share