Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-3-2018] Tôi năm nay 66 tuổi, hôm nay tôi muốn chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện trong nhóm học Pháp của chúng tôi, đồng thời khuyến khích các học viên vẫn đang độc tu tại nhà tham gia vào nhóm học Pháp càng sớm càng tốt.

Học Pháp nhóm là phương thức mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta, tạo điều kiện cho chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác và nhanh chóng đề cao trong tu luyện.

Niềm vui của thời đầu tu luyện

Một buổi sáng sớm vào tháng 3 năm 1998 tôi nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công gần nhà tôi. Tôi đứng ở phía sau và bắt chước các động tác của họ. Người phụ đạo viên nhanh chóng đến chỗ tôi và hướng dẫn cho tôi năm bài công pháp. Từ đó, mỗi ngày tôi đều đến đó luyện công.

Lúc đó tôi có vài chứng bệnh như viêm dạ dày mãn tính, viêm khớp, đau dây thần kinh và thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng. Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong khoảng hai tuần, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng khi đi bộ và leo cầu thang. Tôi nhanh chóng phát hiện ra mình không còn bị đau thần kinh nữa, và chứng viêm dạ dày mãn tính và thoái hóa đốt sống cổ của tôi đã biến mất.

Trải nghiệm những điều thần kỳ của Đại Pháp, từ tận đáy lòng tôi trào dâng sự kính trọng và lòng biết ơn đối với Sư phụ. Không lâu sau đó, tính nóng nảy của tôi không còn nữa, tôi mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, thân tâm kiện khang. Tôi đã nhiều lần tham gia hồng Pháp, những người xung quanh tới học Pháp ngày càng đông.

Thành lập nhóm học Pháp

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, công ty đã ép tôi phải ngừng tu luyện. Áp lực này, cùng với việc cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng và chồng xuất hiện nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng đã can nhiễu đến tu luyện của tôi.

Tôi đã ngừng tu luyện một thời gian, nhưng Sư phụ đã không từ bỏ tôi và tiếp tục bảo hộ tôi, coi tôi như một đệ tử.

Bốn người thân trong gia đình tôi qua đời vào năm 2005, chỉ còn lại mẹ tôi. Nhờ sự thúc giục từ các đồng tu, tôi quay trở lại tu luyện. Sau khi học Pháp sâu hơn, tôi nhận ra rằng Sư phụ đang chính Pháp, cứu vũ trụ, và cứu độ hết thảy sinh mệnh. Do đó chúng ta là người tu luyện đều nên tu thành những giác giả vô tư vô ngã phản bổn quy chân.

Trước khi ngừng tu luyện, tôi đã không thể hoàn thành bài công pháp thứ năm kéo. Sau khi quay trở lại tu luyện, tôi đã có thể dễ dàng đả toạ trong một tiếng. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã gia trì và khích lệ tôi. Tôi đã trải nghiệm những gì mà Sư phụ đã giảng:

“.. Cảm giác mỹ diệu, hệt như ngồi trong vỏ trứng gà.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó tôi kết nối lại với vài đồng tu ở địa phương. Hầu hết họ đã về hưu. Họ đã từng đi đến quảng trường Thiên An môn để thỉnh nguyện và luyện công ở đó và bị bức hại. Người thân trong nhà và đơn vị công tác theo dõi họ.

Vì tình hình bất ổn như vậy nên những học viên này sợ liên lạc với nhau. Tôi cảm thấy rằng mình có trách nhiệm kết nối mọi người lại, vì vậy tôi đã đến thăm từng người một.

Sau khi chúng tôi thành lập một nhóm học Pháp, hầu hết chúng tôi đã tu luyện tốt hơn nhờ tham gia vào nhóm học Pháp.

Tôi đã mua một máy in và làm Tuần báo Minh Huệ và một số tài liệu giảng chân tướng khác để phân phát. Tôi động viên các đồng tu học Pháp nhiều hơn và loại bỏ chấp trước sợ hãi.

Một số chấp trước được phơi bày sau khi chúng tôi bắt đầu học Pháp nhóm. Ví dụ, một số học viên coi thường những người khác, trong khi một số người chấp trước mạnh mẽ vào gia đình.

Ban đầu tôi tranh cãi với các học viên và chỉ trích họ. Vì vậy, mối quan hệ của tôi với mọi người không được tốt. Thông qua học Pháp, chia sẻ và và với sự giúp đỡ từ các học viên, tôi đã loại bỏ các tính xấu của mình.

Sau một khoảng thời gian, hầu hết chúng tôi đều đề cao trong tu luyện, và để hoàn thành sứ mệnh của mình, mỗi tuần chúng tôi đều ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Giúp đồng tu vượt qua quan sinh tử

Có một học viên lớn hơn tôi 8 tuổi, thời gian đầu tu luyện rất tinh tấn. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà có chấp trước sợ hãi mạnh mẽ và trạng thái tu luyện cũng không được như trước đây, biểu hiện bề ngoài chính là một tay giữ lấy Đại Pháp, một tay giữ lấy cuộc sống sinh hoạt người thường.

Vài năm gần đây, bà dành nửa năm sống ở miền Nam, nửa năm ở miền Bắc, cuộc sống rất nhàn nhã. Năm nay là năm thứ tư, bà ấy định sẽ tiếp tục như vậy. Tôi khuyên bà ấy không nên đi như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Chồng bà ấy nói vì phổi bà ấy không tốt nên mùa Đông sống ở miền Nam sẽ dễ thở hơn. Tôi nói với bà ấy rằng đệ tử Đại Pháp dù sống ở đâu cũng không gặp vấn đề đó. Nhưng bà ấy không nghe, nói rằng con trai đã mua vé rồi, chuẩn bị đến ngày bay rồi, hoàn toàn không nhận ra đang bị cái tình can nhiễu, bị cựu thế lực bức hại. Kết quả trong khi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi thì đột nhiên bị đau lưng, không thể cử động. Vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán đốt sống thắt lưng bị gãy. Vì không có phương thức điều trị nên bà được đưa về nhà.

Tối hôm sau, tôi đến gặp bà ấy. Bà nằm trên giường và nói với tôi rằng bà muốn đứng dậy. Chồng bà, cũng là một học viên, đã không khuyến khích bà cố gắng. Tôi cảm thấy rằng những suy nghĩ của ông ấy không phù hợp với Pháp, vì vậy tôi đã nói với bà hãy cố gắng thử ngồi dậy.

Bà từ từ ngồi dậy mà không cần sự giúp đỡ nào, và nhận ra rằng vết thương không ảnh hưởng đến bà. Trước đây, bà ấy thậm chí không thể nói chuyện hoặc ăn bởi vì ngay cả khi mở miệng cũng gây ra đau đớn đến vùng lưng dưới.

Sáng hôm sau bà luyện công trở lại. Hai ngày sau, bà rất vui mừng và nói: “Nếu chị không đến và bảo tôi ngồi dậy thì giờ tôi vẫn đang nằm trên giường.”

Tôi nói với bà ấy rằng tôi không có năng lực gì, đều là nhờ Sư phụ mượn lời của tôi để điểm hóa.

Kể từ đó, bà ấy đã có thêm tín tâm vào Đại Pháp và Sư phụ, và bà quyết định ở nhà để tiếp tục đề cao trong tu luyện. Bà cũng hiểu rằng không gì có thể thay thế việc học Pháp nhóm.

Các đồng tu, hãy tham gia vào nhóm học Pháp và đưa các học viên đang độc tu tại nhà tới để cùng nhau đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172862.html

Đăng ngày 24-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share