Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2018] Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tiếp nhận những lời chỉ trích, do đó bất cứ khi nào tôi đọc các bài chia sẻ về vấn đề này trên trang Minh Huệ, tôi lại cảm thấy rằng mình có thể chấp nhận chỉ trích và học hỏi từ đó. Tuy nhiên, một việc mới xảy ra gần đây đã khiến tôi nhận ra rằng tôi không thể chấp nhận lời chỉ trích và nó là mấu chốt khiến tôi thay đổi công việc nhiều lần.

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy một Lãnh đạo Công ty đã không công bằng với tôi hay hiểu nhầm tôi, tôi trở nên giận dữ và chán nản. Sau đó tôi sẽ rời đi và tìm một công việc khác.

Năm nay, tôi lại thay đổi công việc lần nữa, và tôi tìm được một vị trí ở một Công ty khác. Nó là một Công ty tương đối mới và tôi là nhân viên văn phòng duy nhất ở đó, do vậy không có nhiều việc để làm lúc ban đầu. Môi trường yên tĩnh, do đó tôi nghe Chương trình phát thanh Minh Huệ và đọc các bài chia sẻ về tu luyện trên mạng vào lúc rảnh rỗi.

Khi thuê tôi, ông chủ đã nói với tôi rằng nhân viên trước lười biếng và chơi trò chơi trong giờ làm việc. Tôi hiểu rằng ông ấy nói với tôi điều này bởi vì ông ấy muốn có một nhân viên tin cậy và có trách nhiệm. Tôi biết rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, lời nói và hành động của chúng ta cũng là để chứng thực Pháp.

Khi mới được nhận vào làm, tôi làm các việc không thuộc nhiệm vụ của mình. Tôi đã thêm các chức năng bổ sung vào trang web của Công ty và tải lên các bức ảnh. Việc này đã tiết kiệm tiền cho Công ty của chúng tôi. Tuy nhiên, thật khó để kiên trì làm việc đó và sau khi bảo trì trang web cho Công ty trong một thời gian tôi bắt đầu có một vài suy nghĩ không đúng đắn.

Vì đã có tôi làm việc với trang web, ông chủ đã chấm dứt hợp đồng với Công ty quản lý trang web thuê ngoài, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi nghĩ mình có phần trong đó và hy vọng được thưởng hoặc tăng lương. Sau nhiều ngày, sự thất vọng của tôi biến thành oán hận.

Rào cản của tôi

Trong những ngày sau đó, tôi đã dừng việc bảo trì trang web và dành nhiều thời gian hơn cho việc lướt điện thoại. Khi ông chủ thảo luận kế hoạch mở rộng kinh doanh, những nhận xét của tôi không có tính xây dựng bởi vì tôi vẫn chán nản do không được thưởng.

Tâm tôi tràn ngập oán hận và hiệu quả công việc của tôi giảm sút. Tháng đó tôi đã nhận được tiền lương ít nhất kể từ khi tôi gia nhập Công ty.

Hạng mục giảng chân tướng Đại Pháp của tôi cũng dậm chân tại chỗ. Vấn đề của tôi là gì? Tôi đã cố gắng cải thiện nhưng những nỗ lực của tôi cũng không mang lại hiệu quả hơn.

Trong khi tôi đang truy cập vào trang Minh Huệ vài ngày sau đó, ba bài chia sẻ đầu tiên mà tôi đọc đều nói về tâm từ chối chấp nhận sự chỉ trích. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một sự tình cờ hay là một điểm hóa?

Sư phụ đã giảng:

“Rất nhiều chư Thần nói bên tai tôi rằng: ‘Rất nhiều đệ tử của Ngài là không thể nói [bảo] được, hễ nói [bảo] là ‘nổ tung’ lên, nói cũng không thể nói thì sao mà được, không thể để người khác nói thì tu thế nào; đó gọi là người tu luyện nào vậy, v.v. V.v.’” (Giảng Pháp tại Mahattan 2006)

Có phải Sư phụ đang nói về tôi? Tôi đã có đóng góp lớn với Công ty. Tôi tự hào về điều đó và nghĩ rằng tôi xứng đáng được thưởng. Khi tôi không nhận được bất kỳ sự ghi nhận nào, tôi trở nên chán nản và giận dữ. Đây có phải là cách mà một người tu luyện nên cư xử hay không?

Khi tôi nghiêm khắc xem xét lại bản thân, sự thật là tôi đã không thể chấp nhận chỉ trích và cảm thấy uỷ khuất.

Tôi nghĩ về hạng mục giảng chân tướng của mình và nhận ra rằng chính vấn đề này đã cản trở tôi – Tôi không thể chấp nhận những lời chỉ trích.

Chấp trước của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng. Đây là vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện của tôi. Cảm giác oán hận vì không được thưởng sau khi tiết kiệm tiền cho Công ty là chấp trước vào lợi ích cá nhân.

Sau khi tôi nhận ra chấp trước của mình, tôi cảm thấy có gì đó đang chặn trong ngực tôi đã được gỡ bỏ. Tôi cảm thấy được bao bọc bởi một trường thần thánh và thuần tịnh. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi để tôi có thể buông bỏ những chấp trước này.

Nhiều người có thể không thể biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ đánh giá Đại Pháp thông qua hành động và thái độ của các học viên. Ngôn hành của chúng ta chứng thực Pháp. Nếu ai đó cảm thấy rằng một học viên là một người tốt, giảng chân tướng cho họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cảm tạ Sư phụ đã cứu chúng con và ban trí huệ cho chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/15/376911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173490.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share