Viết bởi một đệ tử tại Guangdong

[Minh Huệ] Trước đây tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi là một người sống nội tâm, vì tôi không thích nói nhiều và rất dở mỗi khi bày tỏ vấn đề gì. Vì thế khi đi trực tiếp giảng rõ sự thật, tôi không giải thích tốt lắm vì tôi sợ rằng tôi nói không mạch lạc như các bạn khác. Vì thế, tôi thường ngại và có nhiều chướng ngại trong việc giảng rõ sự thật cho mọi người.

Sau khi đọc bài “Hãy vứt bỏ tâm người thường và cứu độ thế nhân” của Sư phụ, một số đệ tử trong khu vực chúng tôi biết rằng đây là giai đoạn rất quan trọng. Có rất nhiều chúng sinh đã bị đầu độc và không hiều rỏ sự thật, và họ cần chúng ta giảng rõ sự thật để cứu độ họ. Giảng rõ sự thật một cách trực tiếp có rất nhiều thuận lợi. Ví dụ như chúng ta có thể nói chuyện như bình thường và trả lời những câu hỏi của họ một cách trực tiếp và nhanh gọn.

Vì thế, tôi quyết định thực hành như lời dạy của Sư phụ trong bài giảng “Hãy vứt bỏ chấp trước người thường để cứu độ chúng sinh”. Tôi nổ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại mà tôi có trước đây, cũng như chấp trước về sợ hãi, và ích kỷ của tôi. Tôi rất muốn, thật tình tôi rất muốn giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh một cách trực tiếp. Và vì thế, tôi bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để trực tiếp giảng rõ sự thật cho mọi người.

Có một ngày, tôi gặp một phụ nữ trong một tiệm bán áo quần và chị ta đang thử áo quần. Ngay sau khi tôi bước vào tiệm, chị ta bắt đầu hỏi ý kiến với tôi về các áo quần chị đang thử. Chị ta nói rằng trông tôi là người hiền hậu, tử tế và trông quen lắm. Thật ra chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Tôi nói với chị ta là tôi là đệ tử Pháp Luân Công. Chị ta rất ngạc nhiên. Và như thế, tôi bắt đầu giảng rõ sự thật cho chị ta bằng cách trả lời tất cả những câu hỏi của chị ta. Dần dần, tôi nói với chị ta về những đề tài khác nhau, như là những tuyên truyền, lừa mị của tà ác trên tivi và báo chí, về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, những điểm nguỵ tạo về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn, và Pháp Luân Công đã giúp nhiều người tu luyện thành người tốt, khỏe mạnh về tinh thần cũng như về thể xác. Tôi rất thanh tỉnh, từ bi và rất kiên nhẫn để nói cho cô ta biết, nghĩ trong đầu là nếu chị ta hiểu được sự thật chị ta sẽ có tương lai. Tôi cố gắng bày tỏ từ nhiều khía cạnh khác nhau, đặt tôi trong vị trí của chị. Ngay lúc này, tôi hoàn toàn chìm vào trạng thái vô ngã và rất thanh tỉnh, trong sáng. Trong khi đó, chị ta cảm nhận được sự hoàn toàn thành thật và từ bi của tôi, cuối cùng chị ta hỏi tôi “Tôi có tu luyện được không?”. Tôi rất vui mừng cho chị, biết đây là sự an bài của Sư phụ. Đây chính là lòng từ bi của Sư phụ để cứu độ chúng sinh. Đây chính là cơ hội mà Sư phụ cho tôi để giảng rõ sự thật và cứu độ thế nhân.

Tôi biết việc quan trọng trước hết khi giảng rõ sự thật một cách trực tiếp là cần phải học Pháp tốt. Chúng ta nên luôn luôn theo lời dạy của Sư phụ, “…phải trừ bỏ những chấp trước đã ăn chặt, bám rễ của mình” trong bài “Hãy trừ diệt chấp trước con người và cứu độ thế nhân”. Chúng ta cần phải đột phá được những chướng ngại và tính chất củ của con người của mình, hoàn thành sứ mạng mà Sư phụ giao phó, cố gắng đừng để chúng sinh, những người mong đợi chúng ta, thất vọng, và quan trọng nhất là đừng để Sư phụ thất vọng, vì Ngài đã giao phó cho chúng ta những mầu nhiệm vô biên của Phật Pháp!

22-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/22/87209.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/31/54060.html.

Dịch và đăng ngày 6-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share