Những quan điểm của người tu luyện

[Minh Huệ] Bài bình luận của Ban Biên tập Minhhuệ.net

Mới đây, người ta đồn trên internet rằng ban lãnh đạo mới của chính phủ Trung quốc đang bàn thảo về việc hoàn lại thanh danh cho Pháp Luân Công, và Giang Trạch Dân, chính y, đã đề nghị rằng một số nhân viên an ninh sẽ bị xử tội, trừng phạt để làm hài lòng công chúng, cũng tương tự như những hành động của chính phủ sau thời Cách mạng Văn hoá. Theo nguồn tin bên trong tại Bắc kinh, đây chỉ là lời đồn đại. Vì thế, nếu chính phủ Trung quốc thật tình muốn hoàn lại thanh danh của Pháp Luân Công trước khi Pháp Chính Nhân Gian, thì, chúng ta những đệ tử Đại Pháp, nên nhìn vấn đề này như thế nào bằng Chính niệm?

1. Phải nhìn chính sách khủng bố Pháp Luân Công và “hoàn lại thanh danh Pháp Luân Công” bằng sự thật

Là những đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp, đây là điều vô cùng quan trọng cho mổi chúng ta. Môt tâm thanh tỉnh, một lý trí trong sạch, luôn luôn xem Pháp như thầy từ đầu đến cuối, và nhìn mổi sự việc từ quan điểm của một vị tu luyện thật sự trong giai đoạn quan trọng này trước khi Pháp chỉnh lý thế giới loài người, và khi mọi việc đang thay đổi một cách vô cùng trầm trọng.

Có thể việc đảng Cộng sản hoàn lại thanh danh Pháp Luân Công là một bước được Thế lực cũ dàn dựng, nhưng tuyệt đối không được thừa nhận trong thời Chánh Pháp. Giang Trạch Dân, đầu đảng của tà ác tại xã hội loài người, đã tự cao tự đại, tuyên bố khi chính sách khủng bố mới bắt đầu “Tôi không tin rằng Đảng không tiêu diệt được Pháp Luân Công”. Trong 5 năm qua, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi chính sách khủng bố toàn diện bắt đầu, Giang Trạch Dân đã sử dụng tất cả nhưng phương tiên, tài nguyên của Đảng để triệt hạ Pháp Luân Công. Không những y đã vi phạm những tội ác tày trời, mà Đảng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của nó trước những tội ác trời không dung, đất không tha đó.

Nếu nhìn từ góc cạnh của thế gian này, Pháp Luân Công, đáng lẽ, đã không bao giời bị bức hại hay đàn áp; vì thế hoàn lại thanh danh của Pháp Luân Công là điều phải được làm một cách nghiêm chỉnh, và đây là một điều đúng vì: mục đích của Sư phụ trong thời Chánh Pháp là cứu độ được càng nhiều chúng sinh càng tốt, kể cả tất cả loài người trên thế giới. Hành động hoàn lại thanh danh Pháp Luân Công có thể giúp cho mọi người hiểu rằng việc Giang Trạch Dân dùng Đảng và tất cả tài nguyên, nhân lực quốc gia để khủng bố, đàn áp Pháp Luân Công là tuyệt đối sai trái, và điều này sẽ giúp cho mọi người, đã bị lừa dối, hiểu được sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, điều này được xem là việc làm tốt cho những người đã có ý định, đã thúc đẩy việc hoàn lại thanh danh cho Pháp Luân Công. Định luật của Trời đất sẽ không dung tha cho nhóm người tàn ác, dẫn đầu là Giang Trạch Dân, Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang đã làm việc với Đảng để thi hành chính sách khủng bố, không dung tha cho những tội ác tày trời của họ, những lừa dối, phỉ báng, chà đạp của họ với Pháp Luân Công, những tội ác của họ gây tang thương cho bao nhiêu mạng người, bao nhiêu gia đình Pháp Luân Công vô tội khác.

Vì tính vô nhân đạo của chính sách khủng bố, người ta tin từ đầu rằng chính sách khủng bố này sẽ thất bại. Rất nhiều người phỏng đoán điều đó khi chính sách khủng bố bắt đầu vào năm 1999. Vô số đệ tử Pháp Luân Công đã chỉ rõ, nói rỏ điều này khi họ đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, khi họ viết thư, viết báo, và những phương pháp khác. Đề tài hoàn lại thanh danh cho Pháp Luân Công được đưa ra trong thời điểm này vì một mặt tà ác đã bị tiêu diệt rất nhiều và vì thế chúng không thể duy trì chính sách khủng bố được, và mặt khác, rất nhiều người đã biết được sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và đang lên tiếng kêu gọi công lý — họ đã đứng lên để cực lực lên án chính sách khủng bố vô nhân, vô nghĩa này. Tiến trình Chánh Pháp đang lan rộng một cách nhanh chóng và đây là những biểu hiện tại thế gian này.

Nếu những người bình thường muốn tiến lên và rửa sạch thanh danh Pháp Luân Công, thì họ có được một vị trí tốt và làm được việc rất tốt cho quốc gia. Họ đã làm những việc mà một người có lương tâm, một người Trung quốc yêu nước làm. Tuy nhiên, hành động cá nhân của họ cũng không làm tiêu tan được những tội ác tày trời mà Giang Trạch Dân đã dùng cả Đảng gây nên. Chính vì thế, một khi thanh danh Pháp Luân Công được rửa sạch, các đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng không nên nghĩ như người thường, như là xem đó như là một việc tốt của đảng “siêu việt” và đảng đã can đảm nhận lấy lỗi lầm của mình, và cũng không nên xem đó như là một thiện tính từ một cá nhân hay trong đảng. Trước mặt Pháp, một người chỉ được chọn một vị trí cho chính mình mà thôi.

2. Luật Trời đất “tốt sẽ được phúc, gieo gió sẽ gặt bão” không có ngoại lệ

Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện, và đệ tử Pháp Luân Công là những người tu luyện. Họ không có ý định chính trị hay đảng phái chính trị nào trên thế gian này, họ cũng không chống đối hay thuận theo một đảng phái, phe nhóm nào. Tuy nhiên, dù là môt cá nhân, đảng phái, phe nhóm nào đã tham gia vào chính sách khủng bố, thì họ sẽ phải gánh chịu tất cả những trách nhiệm mà họ đã gây ra, ngoại trừ những người thật tâm hối lỗi, phục thiện, sửa chữa và đền bù lại những lỗi lầm của mình, vì định luật Trời đất “tốt sẽ gặp phúc, gieo gió gặt bão” sẽ không bao giờ thay đổi và không ngoại trừ một ai.

Mặc dầu phe nhóm của Giang Trạch Dân hay trong đảng muốn làm theo lối khi Cách mạng Văn hoá chấm dứt, là trừng phạt, xử tử một số nhân viên an ninh để tế thần để cho những tên đầu đảng trốn thoát công lý, nhưng luật Trời đất không thuận theo điều đó. Vì Giang Trạch Dân, đám hầu đoàn của y, và những người ham danh lợi chạy theo chúng như những tên trong Phòng 610. Mỗi tên trong bọn chúng đã tuyệt đối trung thành, cong lưng làm nô lệ, đã tra tấn, giết hại vì chính sách “Triệt hạ thanh danh, thiêu hủy tài chánh, và tận diệt họ” để chống lại Pháp Luân Công.

3. Giúp đỡ mọi người hiểu biết được lẽ phải và sai trái qua việc hiểu sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công

Từ một tầng cấp khác, chấm dứt chính sách khủng bố không phải là mục đích cuối cùng trong việc phản đối chính sách khủng bố và giảng rõ sự thật. Từ quan điểm của việc rửa sạch thanh danh Pháp Luân Công, điều này có nghĩa là chấm dứt chính sách khủng bố và chỉnh sửa lại thế giới loài người — phúc cho thiện nhân và trừng trị ác nhân, đưa tất cả tà ác ra trước công lý, phát huy truyền thống tốt đẹp của loài người và đè bẹp tà ác, khích lệ mọi người hiểu biết về chân lý Chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Công — chỉ có khi đó mới thật sự là rửa sạch thanh danh cho Pháp Luân Công.

Theo luật Trời đất, những người đã khủng bố, bức hại Đại Pháp không được tự do một khi họ chấm dứt. Thần thánh sẽ trừng phạt họ đích đáng dưới địa ngục vì tội ác tày trời của họ, và Thần thánh không thể dung tha những ác nhân đã triệt hạ đạo đức thế gian này.

Từ quan điểm của người thường, dưới sự chỉ đạo của đám tà ác — Giang Trạch Dân, Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang — đã có biết bao đệ tử Đại Pháp đã bị tra tấn đến chết, bị tật nguyền và thương tích vì chính sách khủng bố. Một số trở nên vô nơi nương tựa, nhà cửa bị lùng sục, tịch thu, bị phạt vạ tiền bạc, và bị đuổi việc. Rất nhiều người không còn phương tiên để sống nữa và gia đình tiêu tán. Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn đã vi phạm tội các cao như núi, điều đó không có nghĩa là một khi họ nói “thôi được tôi chấm dứt bắt bớ, đánh đập” là mọi thứ được miễn tội. Thậm chí ngay sau khi chính sách khủng bố chấm dứt, các đệ tử bị tra tấn, giết hại, gia đình ly tán, tất cả có thể phục hồi được không?, những người bị khủng bố đến nỗi không còn lại gì, kể cả gia đình, và đau khổ như là đang sống giữa địa ngục. Tất cả thứ đó có được trả lại cho họ không? Tất cả phải được đền bù. Nếu người ta được phép vi phạm tội ác và khi họ nói chấm dứt thì mọi việc tự nhiên qua đi , thì điều này là một ví dụ điên cuồng nhất mà sẽ khuyến khích người khác tiếp tục vi phạm tội ác, công lý, và lương tâm.

Từ quan điểm pháp lý, Hiến pháp Trung quốc, luật pháp Trung quốc và công pháp quốc tế là để xếp đặt tiêu chuẩn mà các quan toà theo đó kết tội hay tha bổng tội phạm, đề cao công lý. Trừng phạt tội phạm theo luật pháp là mục đích cao cả nhất của pháp luật — nâng cao chân chính và công lý. Tha bổng những tội phạm trời đất này là thật sự ám hại thiện nhân, thiện đức.

Từ quan điểm người tu luyện, những nổ lực của chúng ta kể từ năm 1996, khi chính sách khủng bố đã có mầm mống cho đến hôm nay, là không phải chỉ để giảm thiểu hay chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công, để chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành công việc, và chúng ta nên hân hoan, sung sướng và tự hào về những điều mình đã làm. Chân lý Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn, là một tiêu chuẩn đạo đức mà nhân loại được hưởng, thay bị bị chịu, không bao giờ ám hại, mạ lỵ, phỉ báng một cá nhân, quốc gia hay đoàn thể nào và vì thế Chân Thiện Nhẫn cũng không bao giờ phải bị chịu chà đạp, phỉ báng bởi một cá nhân hay đoàn thể này. Sự thật là Chân Thiện Nhẫn bị khủng bố toàn diện tại Trung quốc chính là sự thối rửa của con người, xã hội, lương tâm, công lý… tất cả đã bị đánh mất vì những biến cố chính trị tại Trung quốc. Luật Trời đất cho những người, nhóm người mà không phân biệt được lẽ phải, sai trái và làm như lời của tà ác thì không bao giờ được một tương lai sáng lạng. Mặc dầu chính sách khủng bố chấm dứt, chúng ta không chấm dứt, vì chúng ta phải gíup đỡ loài người trên thế gian này hiểu một cách thật sự giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, qua những đau khổ mà các đệ tử Pháp Luân Công đã gánh chịu vì chính sách khủng bố man dại này, và giúp đỡ Trung quốc nâng cao mức chuẩn đạo đức của con người, của xã hội, và cho cả toàn thế giới, để loài người nghiền ngẫm, nghiên cứu bài học lịch sử này.

4. Trừng trị đích đáng những kẻ tà ác

Những yêu cầu của các đệ tử Pháp Luân Công là đưa 4 tên đầu đảng ra trước công lý vì tội ác của chính sách khủng bố Pháp Luân Công của họ — Giang Trạch Dân Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang, cũng như các nhân viên an ninh của Bộ an ninh quốc gia, công an địa phương và nhân viên Phòng 610, những người hiện nay vẫn còn đang tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, mặc dầu hiện nay họ rất sợ về tội ác của họ — và họ sẽ không được luật Trời đất dung tha, nếu nói từ quan điểm con người và luật pháp quốc gia. Nếu bọn họ chỉ dựng cảnh và một nhóm công an địa phương tí tèo nào đó được đưa ra để bị trừng phạt và tử hình, mà không trừng trị những tên đầu sỏ và đền bù sự thiệt hại của các đệ tử Pháp Luân Công, và gia đình vì những mất mác của họ, thì điều đó không phải là “rửa sạch thanh danh” cho Pháp Luân Công, và chỉ là một chiến thuật chạy tội để chiếm lòng công chúng, và quốc tế — một hành động bề ngoài chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, hàng trăm triệu đệ tử đã bị bức hại và gia đình họ sẽ không bị đánh lừa, và các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngoại sẽ không ngồi yên hay không vạch trần chính sách khủng bố mà đầu đảng Giang Trạch Dân, Luo, Liu và Zhou qua việc dùng cả đảng, hay những thiệt hại mà chính sách khủng bố này gây ra.

Mới đây, Sư phụ đã viết một số bài để yêu cầu các đệ tử Đại Pháp “dứt bỏ tâm ý người thường” và để “có được Chính niệm vững mạnh”. Sư phụ đã nói với chúng ta rất nhiều trong những lần giảng Pháp rằng chính sách khủng bố này không phải là người thường bức hại người thường. Điều rất quan trọng cho các đệ tử chúng ta để hiểu rõ điểm này. Bất cứ việc gì xảy ra tại thế gian này làm cho chúng ta chấm dứt chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi nào tà ác còn, và thời Chánh Pháp chưa chấm dứt, chúng ta, những đệ tử Đại Pháp sẽ tiếp tục vạch trần tội ác của chính sách khủng bố, giảng rõ sự thật và kêu gọi “đưa Giang Trạch Dân ra công lý, đưa Luo Gan ra công lý, đưa Zhou Yongkang ra công lý, và đưa Liu Jing ra công lý”

Chúng ta hãy nhớ lời dạy của Sư phụ,

Các đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường thần thánh. Không được lay động vì những thay đổi tại thế gian, nắm lấy cơ hội để giảng rõ sự thật, cứu độ thế nhân, thanh lý đám lạn qủy, và giữ vững Chính niệm và chánh hành. Các đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc, hơn ai cả, nên nổ lực hơn, tinh tấn hơn và làm tốt những điều mà một đệ tử Đại Pháp cần làm, cấn phải luôn luôn tinh tấn” (Lời Chào mừng)

4-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/4/88296.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/6/54259.html.

Dịch và đăng ngày 10-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share