Bài của một đồng tu tại tĩnh Cát Lâm

[Minh Huệ] Khi các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp bị chế độ Giang khủng bố nặng nề, họ dùng vịệc làm sáng tỏ sự thật để đánh thức những người thường đang bị lừa gạt bỡi những lời dối trá và ngụy tạo. Khi các người này hiễu ra sự thật họ liền đối xữ với các đồng tu rất tốt và chân chính, như vậy đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp mà lịch sử sẽ nhớ mãi.

Sau đây tôi sẽ kể lại hành động chân chính của một người giám đốc một trại lao động cưỡng bách — tôi tạm gọi ông ta là ông Yang — Ông này đối với các đồng tu rất có thiện tâm trong khi tôi bị giam cầm nơi đó. Mỗi người trong sự khủng bố này đều lấy những sự lựa chọn khác nhau: có người trở nên những kẻ côn đồ của chế độ Giang, có người làm ngơ như không thấy trước sự khủng bố, và có người không dám nói lên sự thật vì sợ bị trừng phạt. Nhưng, có người che chở cho Pháp Luân Công và các đồng tu. Những sự so sánh đó cho phép chúng ta thấy rằng người ta đi tìm công lý, đi theo lương tri của họ, và biểu đạt một cấp cao về đạo đức. Sự chọn lựa của họ sẽ phản chiếu lại trên chính tương lai của họ. Xin hãy nhớ rằng , “Thiện được thiện đãi, ác có ác báo.”

1. Cấm cảnh sát đánh đồng tu bằng cây điện

Vào mùa Xuân 2000, giám đốc Yang gặp tôi và nói với tôi, “Tôi đã ra lệnh cho tất cả các cảnh sát trong đơn vị 3 rằng đánh các đồng tu bằng cây điện là bị cấm, vì họ đều là những người tốt với những tâm tánh và trí huệ cao. Nếu chúng tôi dùng cây đó tra tấn trên họ, chúng tôi sẽ không thể sữa trị những người tù tội phạm thật. Người ta sẽ nhìn hệ thống công lý của chúng ta ra sao nếu như chúng tôi đối xữ với người tốt và xấu lộn sòng?”

Tôi rất cãm động bỡi những lời này, tôi nói với ông ta, “Tất cả các đồng tu trong đơn vị 3 sẽ luôn ghi nhớ cách xữ sự chân chính của ông vì ông đã che chở cho những người xứng đáng được sự rộng lượng vô tận.”

2. Nói chuyện trong một buổi họp trạm

Một ngày tháng Ba 2000, trong một buổi họp trại lớn rộng, giám đốc Yang gọi những người tù hình sự phải theo gương của những người đồng tu. Ông ta nói, “Từ khi các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đến trại của ông, nó đã thay đỗi rất nhiều. Có một số người thôi ăn cắp, đánh đập hoặc chưỡi mắn người khác nhờ vào gương tốt của những đồng tu.” Ông ta cũng nói với họ rằng những ai mà đánh và chưỡi các đồng tu sẽ bị trừng phạt nặng nề. Những lời của ông ta làm sáng tỏ cái gì là đúng và sai, và bầu không khí trong trại trở nên rất mực thuần chánh.

3. Một hộp bánh đậu xanh

Tháng bảy 2000, vì vệ sinh kém và muổi mòng nơi phòng ăn của trại, nên nhiều tù nhân, kể cả các đồng tu đều bị đi tước, và có người còn bị sưng ruột. Nhiều tù nhân tội hình đòi hỏi lớn tiếng được chích thuốc hoặc uống thuốc, nhưng các đồng tu không bao giờ hỏi thuốc. Sự khác biệt đó khiến ông Yang chú ý, và ông hỏi tôi, “Tất cả chư vị cũng cơ thể như tôi, vậy tại sao chư vị từ chối chích thuốc hoặc uống thuốc khi chư vị bị đi tước?” Tôi nói với ông ta, “Đó là sự khác biệt giữa đồng tu và người thường: chúng tôi được Thầy chúng tôi che chở và sẽ bình phục mau lẹ, trong khi người thường cần tìm sự hỗ trợ của thuốc men để tránh nguy hiễm bị mất mạng.”

Ông ta lắc đầu không tin và sau ó kêu cảnh sát viên Zhang gữi cho chúng tôi một hộp bánh đậu xanh. Ông nói với tôi, “Tôi mua những thứ này với chính tiền của tôi như vậy chư vị có thể an tâm ăn chúng.” Nhiều ngày sau đó, tất cả chúng tôi đều được bình phục. Tôi nói điều đó với giám đốc Yang, và lần này ông ta tin nơi sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi góp tiền cho bánh đậu xanh và đưa nó cho giám đốc Yang. Ông ta nói đùa, “Các ông đồng tu Pháp Luân Công thật vĩ đại. Không gì có thể lay chuyển chư vị!” Tôi nói với ông ta rằng cho dù chúng tôi quí trọng sự giúp đở của ông ta và hiễu rằng chúng tôi không thể lợi dụng một ai vì tất cả những hành vi của chúng tôi cần phải đi theo Chân Thiện Nhẫn.

4. “Bà sẽ hối hận nếu ly hôn với một người tu Pháp Luân Công”

Vợ của ông Li Qiang, một đồng tu nơi trại của chúng tôi, đến để hỏi ly hôn. Sau khi giám đốc Yang nghe như vậy, ông liền gặp bà ta trong hơn hai tiếng đồng hồ để tìm hiễu thêm. Ông ta nói, “Tất cả các đồng tu Pháp Luân Công là người tốt. Li Qiang là một người đàn ông chơn chánh và thiện mà đang tạm thời bị giam cầm nơi đây, như những ồng tu khác vì đức tin của ông ta, chớ không phải vì ông ta là người xấu. Nếu bà lấy quyết định sai bây giờ và ly hôn với ông ta, điều đó sẽ khó cho bà để tìm lại được một người đàn ông tốt như vậy và bà sẽ hối hận.”

Cuộc nói chuyện đó đã đánh tan đi những lo âu của bà ta, vì vậy khi sau này bà ta gặp lại Li Qiang, bà nói với anh ta, “Xin hãy an tâm, em sẽ chờ anh mãi mãi.”

Sau đó, tôi nói với ông Yang, “Vì ông giải quyết được vấn đề này và giải tỏa được sự hờn giận của bà ta, ông đã làm một điều tốt, và quan trọng hơn nữa, ông sẽ được phúc báo vì đã ủng hộ chánh và bão vệ Pháp.”

5. “Tôi chỉ có thể trã thuộc lòng bài kinh văn cho anh nghe”

Vào ngày đầu năm 2001, giám đốc Yang gọi tôi lên văn phòng của ông ta và nói với tôi, “Thầy của anh có ra một bài kinh văn mới về thanh trừ tà ác. Vì tôi là một đảng viên và là một viên chức của chánh phủ, tôi không thể đưa nó trực tiếp cho anh. Nhưng tôi có thể đọc thuộc lòng nó giống như tôi đang nói chuyện với anh mà không bị vi phạm luật lệ, anh có thể học thuộc lòng nó.”

Sau đó ông ta đọc thuộc lòng từng chữ một trong khi tôi ghi nhớ lấy nó. Trong khi chúng tôi làm điều này tôi nghĩ, “Pháp Luân Đại Pháp thật mầu nhiệm. Chính niệm, hành vi và những cố gắng làm sáng tỏ sự thật đã cứu được sinh mạng của nhiều cảnh sát viên. Vì họ đã bắt đầu giúp đỡ các đồng tu, họ cũng có thể được cứu.”

Một tấm gương tốt như vậy trong việc giúp đỡ qua lại trong xã hội người thường cho ra một kiễu mẫu đạo đức cao cho nhân lọai. Cho dù hơn năm năm khủng bố tại Trung Quốc, dân chúng vẫn còn có thể giúp đỡ các đồng tu và bão vệ Pháp Luân Công cả trong trại lao động cưỡng bách. Những người này thật vĩ đại!

9-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/9/86191.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/2/54105.html.

Dịch ngày 10-11-2004, đăng ngày 12-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share