Bài của Vân Đóa
[MINH HUỆ 04-10-2009] Tôi là một nữ học viên trẻ. Bởi tôi hấp dẫn nên tôi luôn được nghe những lời tán dương của đồng nghiệp và bè bạn. Kết quả là, nhìn chung tôi rất quan tâm đến việc giữ thể diện, và chấp trước này thường chi phối cách hành xử của tôi. Tôi quan tâm một cách sâu sắc đến việc này, và không thể giải quyết chấp trước cơ bản này.

Mặc dù tôi đã rất quen với những lời khen ngợi kiểu như vậy, tôi vẫn không nén được cảm giác hạnh phúc trong tâm khi nghe thấy những lời đó. Tôi thường nghĩ “Trông mình thanh nhã và tươi trẻ là vì mình tu luyện Đại Pháp. Làm sao mà mình có thể tầm thường như người thường được cơ chứ? Người thường chỉ có thể xinh đẹp như một người thường, làm sao mà sánh được với một người tu luyện?” Chấp trước hiển thị nhỏ nhoi này có thể trở nên rất mạnh mẽ. Bởi vì tôi thường rất chú ý đến vẻ bề ngoài, tôi dành rất nhiều thời gian cho việc ăn vận và trang điểm trước khi đi làm hay đi ra ngoài tới chỗ nào đó, để mọi người sẽ nghĩ rằng tôi xinh đẹp.

Gần đây, một học viên nam nói với tôi rằng anh có ấn tượng rất tốt về tôi. Người học viên nam này là một người được cho là một học viên kiên định. Rất ngạc nhiên, tôi bèn hỏi anh lý do. Anh ấy nói rằng tôi không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách ăn mặc hợp mốt, và hình ảnh của tôi thường hiện lên trong tâm trí của anh ấy. Sau khi nghe những lời này, tôi không cảnh cáo anh ấy mà thay vào đó còn cảm thấy trong tâm rất hạnh phúc và nghĩ rằng mình là một người thật quyến rũ.

Khi tôi viết bài này, tôi nhận ra rằng mọi cái xảy ra xung quanh tôi đều phản ánh tình trạng tu luyện của tôi. Tôi vẫn còn chấp trước sắc dục, và nó không chỉ can nhiễu tới tôi mà còn tới các bạn đồng tu. Hiển nhiên, chấp trước phù phiếm sẽ dẫn đến can nhiễu của ma quỷ. Điều gì nằm đằng sau niềm vui sướng của tôi khi thấy mình quyến rũ? Ở bề mặt, đó là kết quả của chấp trước vào danh nhưng đó không phải là tất cả. Khi nhìn sâu hơn, tôi thấy đó là một chấp trước sắc dục. Chấp trước này có thể dễ dàng chiêu mời can nhiễu của ma tình.

Nhiều đồng nghiệp nữ rất chú ý đến thương hiệu, và họ thường ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường đó. Tôi cảm thấy rằng trông tôi không nên quá giản dị hay chân chất, nếu không người ta sẽ cười tôi. Bị chấp trước vào danh dẫn dắt, tôi bắt đầu chú ý đến thương hiệu và dùng một phần lớn tiền lương của mình để mua đồ hiệu.

Do cái chấp trước bị thổi phồng này của tôi, các học viên khác đã vài lần chỉ ra vấn đề cho tôi nhưng tôi không để tâm. Tôi còn bận rộn với việc mua và ăn vận đồ hiệu và sống một “cuộc sống hạnh phúc”. Trong thời gian này, tôi làm 3 việc như thể đó là nhiệm vụ mà Sư Phụ giao cho.

Nhìn lại giai đoạn này trên con đường tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn nhiều chấp trước căn bản trong đó có chấp trước vào danh, lợi, tình mà cũng liên quan đến chấp trước vào danh. Thật là một sơ hở lớn. Đã đến lúc phải “tỉnh ngộ” rồi.

Khi tôi viết bài, đột nhiên tôi nhớ đến Pháp của Sư Phụ

“Người vì danh suốt đời mang hận
Người vì lợi chẳng nhận sáu thân
Người vì tình tự tìm phiền não
Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời”
(“Tố nhân” trong Hồng Ngâm)

Thông qua bài viết này, tôi đã có cơ hội để đào sâu và tổng kết lại chấp trước hiển thị đang ẩn rất sâu. Tôi muốn dứt bỏ nó, tẩy sạch nó và tu chính bản thân, làm tốt hơn nữa ba việc, tu chỉnh từng ý niệm, lời nói và hành động, tinh tấn và hoàn thành thệ ước của mình, và trở về nhà với Sư Phụ.

Đây chỉ là những hiểu biết hữu hạn của tôi, xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209644.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/20/111721.html
Đăng ngày 24-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share