Bài viết của một học viên tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 07-10-2009] Để làm tốt ba việc, đầu tiên, chúng ta phải học Pháp cho tốt. Khi chúng ta có một nền tảng ổn định trong tu luyện, chúng ta có thể thực hiện tốt những việc này và chống lại được sự can nhiễu của cựu thế lực ở mức độ lớn nhất. Chúng ta phải học Pháp cho tốt, và đây là sự đảm bảo để chống lại can nhiễu.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi chỉ học thuộc Chuyển Pháp Luân được một lần. Sau này, khi đọc các bài giảng mới của Sư Phụ và bài viết của các học viên đăng trên Minh Huệ Net, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp và bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân lại lần nữa. Trong thời gian này, cháu trai tôi ở cùng tôi và làm tôi rất bận. Tôi thường để sách mở trên giá để đọc và học thuộc Pháp khi cháu ngủ.

Tôi tận dụng mọi cơ hội để học thuộc Pháp: khi tôi đang nấu cơm, giặt giũ quần áo hay làm các việc nội trợ. Nếu tôi quên mất một câu, tôi sẽ chạy tới, mở sách ra và xem lại. Tôi thậm chí còn học thuộc Pháp khi đang ngủ. Bằng cách này, tôi có thể đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân vài chục lần trong vòng hai năm, và tôi đã thực sự hiểu được tầm quan trọng và sự tuyệt diệu khi học thuộc Pháp. Tôi thường lấy Pháp để đo lường những gì tôi nói và làm khi giảng chân tướng. Tôi luôn luôn hướng nội để tránh bị ô nhiễm bởi xã hội người thường. Khi xung đột xảy ra, một đoạn Pháp sẽ xuất hiện trong trí óc tôi, và rồi tôi có thể dùng Pháp để kiểm tra hành vi của mình. Đôi khi, tôi làm tốt và đôi khi tôi làm không tốt. Rất quan trọng khi mỗi người tu luyện chân chính đều lấy Pháp làm thầy.

Một ngày nọ, tôi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng trong một khu vực dân cư, nơi nhiều người thuộc hệ thống tòa án sinh sống. Tôi đã phân phát tài liệu giảng chân tướng cho hai trong số ba tòa nhà chung cư ở đó, và nhớ là cổng thường luôn khóa ở tòa chung cư thứ ba. Nhưng lần này, cánh cổng đã mở rộng. Tôi trông thấy một người đàn ông đứng trước cánh cổng, nhưng tôi bỏ qua anh ta và tập trung vào điều tôi cần làm. Tôi đi lên lầu và đặt các tài liệu giảng chân tướng cũng như đĩa DVD qua mỗi cánh cửa. Tôi xin Sư Phụ cho tôi thêm sức mạnh và cầu các Thần trợ giúp tôi để các cư dân có thể liễu giải được chân tướng và được cứu độ. Đúng lúc ấy, một đoạn Pháp xuất hiện trong tâm tôi:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi hoàn thành công việc trong tòa nhà và đi xuống, người đàn ông đứng bên ngoài chú ý đến tôi và nhanh chóng chạy vào bên trong tòa nhà. Tôi nhận thấy rằng anh ta là một cảnh sát mặc thường phục, và anh ta chạy vào trong để kiểm tra xem liệu tôi có dán bất kỳ tài liệu nào bên trong không. Tôi không để ý đến anh ta và vẫn bình tĩnh tiến bước. Không lâu sau, anh ta chạy qua tôi và dừng lại ngay trước tôi. Anh ta nhìn quanh và lẩm bẩm: “Bà ta đi đâu rồi nhỉ?” Tôi ở ngay trước mặt anh ta, nhưng anh ta không thể nhìn thấy tôi. Tôi biết rằng đây là sức mạnh của Pháp. Nếu tôi không học Pháp tốt, tôi không thể làm được như vậy. Tôi đi một lúc rồi quay lại nhìn và thấy rằng người đàn ông vẫn ở đó, tìm kiếm tôi một cách lo lắng.

Tôi biết một học viên đã trên 50 tuổi. Ông ấy đã đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân hơn 100 lần. Ông ấy đã tu luyện rất tốt và luôn luôn làm ba việc rất tốt.

Mới đây, tôi có một giấc mơ thật rõ ràng. Trong giấc mơ, tôi nghe tiếng nói rằng sân khấu đã sẵn sàng và một lễ ăn mừng sẽ bắt đầu. Tôi đang nói với một người tổ chức rằng tôi cần đi đâu đó bởi vì có hai thứ nữa mà tôi vẫn chưa hoàn thành. Sau này, tôi hiểu ra rằng điều này cho thấy tôi còn hai chấp trước con người nữa cần được tống khứ. Rồi tôi trông thấy những bông hoa lớn rất đẹp bao phủ những ngọn đồi, ngoại trừ một khu vực cỡ một sân bóng rổ. Khi thức dậy, tôi hiểu ra rằng điều này có nghĩa là vẫn còn những khu vực xung quanh tôi, nơi có người cần được cứu độ.

Trong tương lai, tôi sẽ chú ý hơn nữa đến tu luyện tâm tính, tiếp tục học và đọc thuộc Pháp, đồng thời tăng thêm cảm giác về trọng trách của tôi. Tôi sẽ không cho cựu thế lực có bất kỳ cơ hội nào để dùi vào sơ hở của tôi. Tôi sẽ duy trì chính niệm và chính hành, tu luyện để trở thành một học viên Đại Pháp thực sự vô ngã và vị tha.

Hiện giờ tôi đã tham gia một nhóm học Pháp, và với sự trợ giúp của các học viên khác, tôi có thể vào các website của học viên [Đại Pháp]. Đây là một bước tiến khác trên con đường tu luyện của tôi.

Ngày 05 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/7/209761.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/18/111687.html
Đăng ngày 20-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share