Bài viết của một học viên ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 12-10-2009] Tôi thường hiểu lầm rằng nhìn vào trong có thể giải quyết mọi vấn đề và tôi thường dùng cách này để giải quyết những vấn đề của mình trong đời sống thường nhật. Mỗi khi tôi gặp một vấn đề trong cuộc sống, tôi lại nhìn vào trong. Sau đó tôi nhận ra rằng đối với một người tu luyện, mục đích của việc nhìn vào trong là để tìm ra các chấp trước để loại bỏ chúng, đề cao tâm tính và tầng thứ tu luyện. Làm như vậy sẽ giữ chúng ta trên con đường Sư Phụ đã an bài để đạt công thành viên mãn, để Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Ví dụ như, khi chúng ta chấp trước vào tiền bạc, chúng ta có thể gặp phải khó khăn về tài chính. Một khi chúng ta loại bỏ các chấp trước này, chúng ta sẽ thấy bản thân mình không còn gánh nặng nữa, tâm tính đề cao, và nâng cao tầng thứ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên giàu có. Nhiều khi chúng ta có rất nhiều tâm chấp trước. Rõ ràng chúng ta nhận ra rằng mình có chấp trước nhưng không muốn loại bỏ chúng. Chúng ta thường từ chối giữ vững bản thân mình cho phù hợp với tiểu chuẩn của người tu luyện. Khi chúng ta gặp các vấn đề trong cuộc sống thường nhật, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải nhìn vào trong, mặc dù lúc đó, mục đích của việc nhìn vào trong thực ra là để giải quyết những vấn đề thường nhật. Điều này cũng giống như truy cầu lợi ích cá nhân, và ý định này thật sự đã rất xấu. Chúng ta đã quyết định sai lầm, bởi vì chúng ta chú trọng tới lợi ích cá nhân.

Trên đây là những gì tôi ngộ được khi học Pháp. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/12/210025.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/20/111724.html
Đăng ngày 21-10-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share