Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2018] Sau 11 tháng tạm giam, Ông Trình Đức Lương, một học viên Pháp Luân Công ở Yên Đài, Tỉnh Sơn Đông, mới đây đã bị Tòa án Quận Khải Phát kết án 5 năm tù.

Ông Trình và vợ là bà Đường Ngọc Lan đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Trong khi ông Trình bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Yên Đài, bà Đường đã được trả tự do sau một tháng bị tạm giam tại trại tạm giam Yên Đài, ngày 2 tháng 11 năm 2017.

Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Kim Kiều, vốn đã chỉ đạo việc bắt giữ hai vợ chồng ông, đã đệ trình trường hợp của ông Trình lên Viện Kiểm sát Quận Khải Phát vào ngày 27 tháng 1 năm 2018. Viện Kiểm sát đã hai lần từ chối trường hợp này với lý do là không đủ bằng chứng. Ông Trình cũng khẳng định rằng ông không vi phạm bất cứ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hay có các cuốn sách của Pháp Luân Công ở nhà.

Sau khi cảnh sát đệ trình lần thứ 3, Viện Kiểm sát đã thụ lý trường hợp này và chuyển sang Tòa án Quận Khải Phát vào ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Tòa án đã xét xử ông Trình vào ngày 27 tháng 6. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật và rằng quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân là được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra một phán quyết nào.

Chúng tôi mới được biết ông Trình đã bị kết án 5 năm tù.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại ông Trình:

Chu Hồng Cẩm, cảnh sát viên thuộc Đồn Cảnh sát Kim Kiều: +86-18660072088

Vương Học Tân, cảnh sát viên đã lục soát nhà ông Trình: +86-18660066615, +86-535-6380883, +86-13791240156

Trương Đức Tung, công tố viên phụ trách trường hợp của ông Trình: +86-535-3012733

Trương Kiến Sơn, chánh án phụ trách trường hợp của ông Trình: +86-535-6098191.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/17/372562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/19/171569.html

Đăng ngày 22-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share