Viết bởi một đệ tử tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[Minh Huệ] Từ khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu tại Trung quốc vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều người tại chỗ tôi làm việc vào văn phòng tôi để nói với tôi là họ đã hưởng nhiều lợi ích về tinh thần lẫn thể xác sau khi tu luyện Đại Pháp. Họ nói với tôi là chính quyền đã tuyên truyền, bịa đặt. Tôi nói vài lời ủng hộ Pháp Luân Công và nói với họ “Cho tôi mượn quyển Chuyển Pháp Luân của bạn để tôi đọc”. Sau khi tôi nói như thế, tôi trở nên sợ hãi. Tôi muốn rút lời nói lại nhưng tôi không dám nói ra, tôi chỉ nói một mình là “nếu tôi có duyên thì tôi sẽ mượn được quyển sách. Nếu tôi không có thì đành chịu vậy”

Vào tháng 5 năm 2000, một đệ tử cho tôi mượn quyển Chuyển Pháp Luân mặc dầu rất nguy hiểm. Ngay sau khi tôi mở quyển sách ra, nó thu hút tôi ngay. Tôi đã tìm khắp nơi cho câu trả lời về mục đích của cuộc sống. Tôi tự hỏi thế giới này là gì, cho ai, tại sao… Nhưng tôi không bao giờ tìm được câu trả lời. Ngay sau khi tôi đọc xong Chuyền Pháp Luân, tôi biết Sư phụ đã cho tôi những câu trả lời mà tôi hằng tìm kiếm. Trí huệ của tôi bổng sáng lên, và cái nhìn của tôi với thế giới này đã thay đổi.

Vào đầu năm 2001, tôi phải khám sức khoẻ tại nơi tôi đang làm việc. Tôi ngạc nhiên là tôi bị một cục bướu trong vú của tôi, mà nó làm cho tôi khó chịu trong nhiều năm qua, nay biến mất. Lúc đầu tôi không tin tưởng mấy, nhưng khi khám nghiệm, thì không thấy nó đâu cả. Mặc dầu tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân, tôi vẫn chưa tập mấy bài Công Pháp bao giờ. Tôi thật sự rất cảm động đến ra nước mắt.

Với sự giúp đỡ của các đệ tử khác, sự hiểu biết của tôi về Pháp Luân Công dần dần sâu rộng hơn. Tôi cũng bắt đầu học 5 bài Công Pháp. Tôi cũng trải qua nhiều khảo nghiệm, vì trước đây tôi chỉ nghĩ là tôi phải tìm hiểu trước, và học Pháp, hiểu Pháp sau và cuối cùng bước ra giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố. Môi trường tu luyện của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đi giảng rõ sự thật nhiều về chính sách khủng bố cho mọi người vì tôi sợ sệt. Khi tôi không tu luyện tinh tấn lắm. Sư phụ thường cho tôi thấy chiêm bao:

Đại Pháp đồ
Thượng cửu tiêu
Chủ chưởng thiên địa chính nhân đạo” — Dự

(Tạm dịch:

Các đệ tử Đại Pháp
Bay lên chín tầng trời
Nắm trọn trời đất chỉnh lại cái đạo làm người” — Tiên tri
)

Sau đó tôi chợt hiểu tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp

Trong một giấc mơ khác, tôi thấy có một chiếc xe buýt rất lớn. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã có mặt trên xe để nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi thấy Sư phụ đang ngồi trên xe buýt và đợi các đệ tử khác. Tôi vội vàng chạy đến và hỏi “Sư phụ, có thể dợi con gái tôi một chút được không? Không biết con bé đi đâu” (tôi bị chấp trước nặng nề vào chữ tình vì làm mẹ) Sư phụ nói “được rồi”. Nhưng chúng tôi đợi trong thời gian rất lâu, và không thấy con gái tôi đâu. Sư phụ nhắc tôi một lần nữa “Lên xe đi”. Tôi lại yêu cầu Sư phụ, “Xin Sư phụ đợi thêm một chút nữa”. Sư phụ mỉm cười và nói “Lên xe đi”. Tôi lại cầu xin Sư phụ “Xin Sư phụ đợi thêm một chút nữa”. Sư phụ mỉm cười và nói “được rồi”… Sau đó khi tôi thức dậy vào buổi sáng, con gái tôi hỏi tôi về quyền Chuyển Pháp Luân. Đó chính là lòng từ bi của Sư phụ muốn cứu độ thêm một người nữa. Mỗi lần tôi nhớ lại điều này. Tôi không thể ngăn được dòng nước mắt. Nó đến là vì tôi hiểu rằng Sư phụ đã mở rộng lòng từ bi cho tôi và con tôi. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ được. Đây là một món nợ mà không biết bao nhiêu đời, kiếp mới trả xong được.

Khi tôi bắt đầu tu luyện, một số đệ tử nói với tôi “Bạn may quá, thật không dễ để học Đại Pháp trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như hiện nay, khi mọi người bị bức hại, khủng bố để thoái xuất khỏi Đại Pháp”. Tôi cảm thấy hoan hỷ. Nhưng bây giờ tôi thật sự nghĩ rằng tôi học được Đại Pháp là do lòng từ bi của Sư phụ. Sư phụ cho tôi đắc Pháp chỉ vì tôi chỉ có nói mấy lời ủng hộ Pháp Luân Công, và Sư phụ cho tôi tất cả những câu trả lời về cuộc đời. Chỉ có khi nào tôi tu luyện tinh tấn hơn, thì Sư phụ, Người đã chịu nhiều khó nhọc để cứu độ tôi, sẽ vui mừng khi gặp tôi, và tôi sẽ xứng đáng được gọi là đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp.

18-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/18/84466.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/1/53002.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share