Viết bởi Yi Yan, Bắc Mỹ

[Minh Huệ] Chấp trước vào tìm cầu là lý do chính của hầu hết mọi xích mích hay trở lực của người thường. Rất nhiều khó khăn, khổ nạn mà những người tu luyện đã gặp phải cũng là kết quả của việc không thể dứt bỏ những tính chất củ của người thường, vì thế họ đã gặp phải khổ nạn.

Ví dụ như, khi chính sách khủng bố bắt đầu, một số đệ tử đặt nặng đến quyền lợi, tiếng tăm riêng tư của mình; hay chấp trước vào sự Viên mãn. Chính vì thế, Thế lực cũ đã thấy được và lợi dụng điều đó để bịa đặt, lừa dối mọi người, và vì thế đã mở rộng chính sách khủng bố.

Chính sách khủng bố tại Trung quốc rất là dã man. Rất nhiều đệ tử bị ảnh hưởng, tuy nhiên họ đã có phản ứng như người thường bị bức hại, hy vọng rằng chính sách khủng bố sẽ chấm dứt sơn, để họ có thể qua được giai đoạn này. Đây chính là sự hiểu biết của người thường. Tuy nhiên, là người tu luyện, đây là một chấp trước. Là người tu luyện, Pháp có yêu cầu rất cao đối với chúng ta. Khi chấp trước này càng nặng nề, nó làm cho người tu luyện không còn Chính niệm và chánh hành nữa, và quên rằng là người tu luyện, lời thệ ước từ hàng ngàn kiếp trước là để cứu độ chúng sinh.

Trong 2 năm qua, chúng ta thấy nhiều người tu luyện không làm tròn những yêu cầu của Đại Pháp. Mặc dầu, số người này không đông lắm, nhưng vì chấp trước của họ rất nặng nề, họ đã có ảnh hưởng xấu với các đệ tử khác và trước công chúng nữa. Thậm chí những hiện tượng này là bị công an và Phòng 610 lợi dụng họ, đứng đằng sau họ chỉ đạo, nhưng tại sao lại luôn luôn có một số nhỏ các đệ tử nghe theo họ và ủng hộ họ? Qua việc học Pháp, tôi dần dần hiểu được những lý do đằng sau những hiện tượng này: Ngoài việc họ Pháp không tốt, và còn nhiều tính chất củ của người thường; một lý do cơ bản nhất là chấp trước vào tìm cầu.

Chấp trước vào tìm cầu là một trở lực rất lớn cho việc giảng rõ sự thật. Giảng rõ sự thật là vì để cứu độ chúng sanh, những người, nếu hiểu được sự thật sẽ có một tương lai sáng lạn. Tuy nhiên, kết quả của việc này là dựa vào việc giảng rõ sự thật một cách không tìm cầu, dựa vào chính trách nhiệm của chúng ta với những người chúng ta đang giảng rõ sự thật, nói với họ sự mầu nhiệm của Đại Pháp và sự thật về chính sách khủng bố mà không có một mục đích gì. Khi chúng ta làm đúng như thế, kết quả rất là tốt.

Sư phụ Chánh Pháp và cứu độ chúng ta. Sư phụ không tìm cầu một cái gì từ chúng ta cả mặc dầu sự giúp đỡ của Ngài đối với chúng ta là vô hạn. Lời dạy và việc làm của Ngài là điều chúng ta nên lấy đó làm gương. Hơn nữa, trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh, và cứu độ một cách vô điều kiện và thật sự từ bi. Tuy nhiên, một số đệ tử có nhiều mục đích khi giảng rõ sự thật. Những chấp trước vào tìm cầu hay lòng ích kỷ này thường đem lại những vấn đề không đoán trước được, và có ảnh hưởng rất lớn với kết quả. Một số đệ tử chấp trước vào tinh thần thi đua, và làm như là làm công việc bình thường, và thường có cảm giác mệt mỏi hay không học tốt Pháp, và chấp trước của họ hiện ra rõ ràng. Họ thích có cái gì đó đền bù khi họ giảng rõ sự thật, và họ theo đuổi những lời nói ngọt ngào, việc làm tốt của những người mà họ giảng rõ sự thật. Hơn nũa, khi tìm cầu những thứ như thế, tư cách, thái độ và lời nói của họ bị nhiễm bởi những việc không tốt và có hơi hám của sự khó chịu.

Tu luyện là việc trọng đại, và sự hiểu biết của chúng ta vào mỗi chân lý mà Sư phụ dạy chúng ta và làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề khi chúng ta gặp phải trên con đường tu luyện là phản ảnh chúng ta có nghiêm túc tu luyện hay không. Khi chấp trước của chúng ta xuất hiện, một người thường sẽ cảm nhận ngay điều không tốt. Nều người đó không biết nhiều về sự thật, hay có một chút không trung thực với Pháp Luân Công vì chính sách tuyên truyền bở chế độ Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn, thì người đó sẽ nghĩ rằng, chúng ta giảng rõ sự thật cho anh ta vì lý do nào đó, và anh ta lập tức tránh xa ngay và vì thế cơ hội cứu độ bị mất ngay. Chính chúng ta đã đẩy lùi anh ta, mà điều này là đi ngược lại ý nguyện của Sư phụ trong “Dứt hết chấp trước của người thường và Cứu độ thế nhân” .

Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử đã không dứt bỏ dược chấp trước của họ trong một thời gian rất dài. Đó là bởi vì họ không muốn hay không làm được, gây nên những trở ngại trong tu luyện của họ vào thời Chánh Pháp.

Nói một cách vắn tắt, chúng ta cần phải dứt bỏ chấp trước tìm cầu, đặc biệt là thời Chánh Pháp đã tiến đến giai đoạn hiện tại. Giai đoạn chứng thực Pháp bởi những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cũng đã đến hồi gần mãn. Chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này được.

12-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/12/83964.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/2/53043.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share