Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Tây phương

[MINH HUỆ 3-5-2018] Vài năm về trước, tôi đã đi đến các thành phố khác nhau tại một tỉnh khác để hỗ trợ các học viên địa phương triển khai an ninh cho các buổi diễn của Thần Vận. Là một học viên mới, cơ hội để đi đến những nơi khác nhau và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Thần Vận khiến tôi rất hứng thú. Hơn nữa, việc này cho tôi cơ hội được ở trong môi trường toàn học viên trong một hoặc hai tuần, khiến tôi thật sự rất vui, bởi không ai trong gia đình và bạn bè tôi là người tu luyện.

Tuy nhiên cùng với thời gian, sự mới mẻ và tâm hứng khởi dần biến mất, tôi nhận thấy đây là cơ hội đáng quý để tôi có thể góp sức cho các buổi biểu diễn của Thần Vận tại địa phương, và đây cũng là những cơ hội lớn giúp tôi đề cao tâm tính.

Vượt qua tâm sợ mất thể diện

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của an ninh nhà hát là đảm bảo rằng khán giả sẽ không chụp hình trong buổi diễn. Để làm được việc này hiệu quả, chúng tôi sẽ phải nhắc khán giả từ cửa vào phòng diễn và được nhắc lại một cách ngắn gọn khi họ đã ngồi vào ghế ngay trước khi chương trình bắt đầu. Nếu việc này không được làm tốt, những hình ảnh chất lượng thấp của buổi biểu diễn sẽ có thể được đưa lên mạng Internet, những người sử dụng điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đến những khán giả khác đang thưởng thức biểu diễn, và đèn nháy camera cũng gây ảnh hưởng đến các diễn viên đang biểu diễn.

Qua thời gian, tôi dần dần thấy rằng bản thân mình ngày càng không nguyện ý muốn nhắc nhở mọi người đặt điện thoại xuống và không chụp ảnh. Tôi cảm thấy sợ khoảng thời gian đó, và cuối cùng ngày càng nhiều người bắt đầu chụp ảnh trong buổi diễn. Sau nhiều lần tranh cãi với người phụ trách an ninh, tôi đã nhận ra rằng mình sai.

Sau khi hướng nội tìm, tôi nhận thấy những thiếu sót về tâm tính của bản thân đã khiến tôi lo lắng. Tôi sợ bị mất mặt khi phải đảm nhận vai trò của người có chức trách.

Trong bài thơ Âm dương phản bối – Hồng Ngâm 3, Sư phụ giảng:

Âm dương phản bối thế phong thương
Đường đường nam nhi vô dương cương
Ưu nhu quả đoạn nương nương điệu

Diễn nghĩa:

Âm dương đảo ngược thói đời tổn hại
Nam nhi đường đường mà không có dáng đàn ông
Nhu nhược không quyết đoán điệu bộ đàn bà

Tôi là một nam nhi gần 30 tuổi và lớn lên ở một nơi có tư tưởng hiện đại. Tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc của những trào lưu văn hoá của đất nước tôi, và trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không có mấy khái niệm về văn hoá truyền thống, hay sự khác biệt giữa nam và nữ. Bởi điều này, việc phải đóng vai trò là một người mạnh mẽ, tự tin khiến tôi vô cùng không thoải mái.

Tôi không thể buông bỏ quan niệm rằng khán giả sẽ đánh giá tôi là một người xấu tính và thô lỗ, khi tôi nói họ được làm gì và không được làm gì. Thực tế, việc tôi đang làm là một việc tốt: Tôi đang hỗ trợ cho việc bảo vệ danh tiếng của đoàn nghệ thuật Thần Vận và giúp cho những người tới nhà hát có thể thưởng thức buổi biểu diễn một cách trọn vẹn. Công việc tôi được giao không hề khó, chỉ là tâm chấp trước của tôi đang cản trở.

Khi hiểu được lý do đằng sau sự khó chịu của mình và cách nhìn nhận đúng đắn đối với tình huống này, tôi dần cảm thấy tốt hơn và tự tin hơn khi làm công việc an ninh, cũng như khi gặp vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Hoàn cảnh của tôi và vợ cũng trở nên tốt hơn. Giờ đây, tôi thực hiện tốt hơn công việc lãnh đạo và đảm bảo xử lý tốt những việc mà tôi chịu trách nhiệm. Khi tôi tự tin và chuẩn bị tốt cho mọi tình huống, vợ tôi cũng vui hơn và cảm thấy an toàn hơn.

Nghĩ lại những năm tháng làm công tác hỗ trợ Thần Vận, đây quả là cơ hội quý giá để đưa đoàn diễn tới những địa phương khác nhau và đề cao tu luyện cá nhân. Tôi hy vọng tất cả các học viên ngoài Trung Quốc có thể đặt tâm vào việc quảng bá và hỗ trợ cho các chương trình biểu diễn của Thần Vận năm tới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/3/169572.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share