Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-4-2018] Gần đây, tôi có thể ngộ mới về việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người.

Trong một thời gian dài, trong khi nghe Pháp sau bữa tối, tôi bị ngủ gật. Để không bị buồn ngủ khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi quyết định ngồi ở thế kiết già, hai tay kết ấn và giữ thẳng lưng. Thế rồi phép màu xuất hiện – Tôi nghe được rõ ràng từng lời Sư phụ giảng, như thể tôi mới được nghe lần đầu.

Sau đó, tôi nhận ra rằng chúng ta không còn có thể viện bất kể lý do gì để không tôn kính Sư phụ và Đại Pháp vì Chính Pháp đã đi qua một thời gian dài và các học viên đều đã biết Sư phụ là ai. Nếu chúng ta không thực sự tôn kính Pháp thì thật khó để đắc được gì. Hơn nữa, chính niệm của chúng ta đến từ Pháp và giảng chân tướng được hiệu quả là nhờ học Pháp tốt.

Tinh tấn trở lại

Tôi làm công nhân khuân vác toàn thời gian cho một công ty bán đồ gia dụng. Mặc dù đã làm việc hơn 10 giờ một ngày, nhưng sau đó tôi vẫn thường làm thêm giờ bất kể mệt thế nào. Trước khi trở về nhà sau giờ làm việc, tôi sẽ gọi vài cuộc điện thoại để giảng chân tướng. Ở nhà, tôi sẽ ăn tối, học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tuy nhiên, gần đây, tôi đã không tinh tấn phát chính niệm.

Khi bận rộn hơn, một tư tưởng đột nhiên xuất hiện: “Tại sao mình lại yêu cầu bản thân quá nghiêm khắc như vậy? Mình có thể thả lỏng một chút, xem phim hay tivi, học Pháp và luyện công ít đi.” Sau đó tôi bị rớt xuống cho đến một trạng thái nguy hiểm mà tôi gần như mất đi mọi thứ. Nhưng Sư phụ không bỏ rơi tôi và liên tục điểm hóa cho tôi trong giấc mộng.

Tháng 8 năm 2017, khi cha tôi bị bệnh nặng, tôi phải nghỉ phép để chăm sóc ông ở bệnh viện. Thế rồi tôi tận dụng cơ hội này để tăng cường học Pháp hàng ngày, học thuộc Luận Ngữ, hướng nội và đề cao tâm tính. Không mang tâm truy cầu, tôi lại tinh tấn làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“…chư vị luyện tốt đến mấy, thời gian lâu đến đâu, nếu chư vị không theo tiêu chuẩn tâm tính chúng tôi yêu cầu mà làm, không nghiêm khắc yêu cầu chính mình, không trọng đức, không học Pháp, thì không có gì cả, thứ gì cũng không thể hình thành.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Tôi suy ngẫm về những lời giảng Pháp này của Sư phụ trong thời gian dài. Bây giờ tôi nhận ra rằng tư tưởng buông lơi tu luyện xuất hiện trong đầu não mình là tà niệm do cựu thế lực thêm vào với mục đích cố gắng hủy hoại tôi! Sư phụ không để điều đó xảy ra và lại cứu tôi. Chỉ khi chúng ta có thể phân biệt được rõ đâu là tư tưởng của chính mình và đâu là tư tưởng do cựu thế lực thêm vào, lúc ấy Sư phụ mới có thể giúp chúng ta. Đại Pháp là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường chính niệm và tà niệm.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Tôi phát hiện ra rằng chướng ngại chính cản trở tôi giảng chân tướng trực diện là tâm sợ hãi. Tôi sợ nói với mọi người về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay chân tướng về Đại Pháp vì tôi sợ bị từ chối, sợ bị cười nhạo, sợ bị tố cáo hay sợ bị bức hại. Tôi cũng sợ tà ác và ĐCSTQ.

Trước đây vì tâm sợ hãi, khi làm tam thoái, thậm chí tôi đã nói dối về thông tin cá nhân của mình. Tôi rất hối hận vì đã làm như vậy và đã quy chính ngay lập tức.

Tôi là một học viên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ trợ Sư Chính Pháp bất kể có sợ hãi thế nào. Khi giảng chân tướng trực diện, thậm chí nếu chỉ cứu được một người, tôi cũng sẽ không hối tiếc.

Giờ đây, tôi nhận ra rằng tất cả các học viên Đại Pháp phải hình thành một chỉnh thể và tăng sức cứu người. Càng nhiều học viên bước ra giảng chân tướng về Đại pháp và cuộc bức hại, hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/30/364751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/16/170423.html

Đăng ngày 11-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share