[MINH HUỆ 06-12-2017] Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên hướng nội khi gặp vấn đề hay khổ nạn. Quá trình tu luyện của tôi chuyển từ hướng ngoại sang hướng nội.

Hướng ngoại

Tôi đã từng xem ba việc là nhiệm vụ mà các học viên phải hoàn thành, và tôi đã học Pháp một cách hình thức. Tôi đọc Pháp, chép Pháp, và học thuộc Pháp. Tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần, học thuộc Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II và Hồng Ngâm III. Tôi cũng đã học thuộc một phần của Hồng Ngâm IV và nhiều bài kinh văn khác của Sư phụ. Các đồng tu nói rằng tôi tu luyện tinh tấn, và tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tâm hiển thị, hoan hỉ của tôi dần dần gia tăng. Tôi thường nhẩm một vài đoạn Pháp cùng với những học viên khác. Tôi cảm thấy mình khá hơn họ sau khi nhận ra rằng họ không thể ghi nhớ Pháp tốt.

Sau đó tôi bắt đầu khuyên họ nên tu luyện thế nào. Khi một đồng tu gặp một trở ngại trong tu luyện, tôi sẽ đọc một đoạn Pháp để chỉ ra vấn đề của cô ấy. Học viên đó rất cảm kích. Một số học viên bắt đầu ngưỡng mộ và thần tượng tôi. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã không nhận ra nhưng thấy rất thích thú.

Các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã thảo luận các vấn đề về các thành viên trong gia đình của họ, và tôi sẽ tập trung vào việc tìm Pháp lý liên quan. Sau khi đọc Pháp, tôi nóng lòng muốn chia sẻ thể ngộ của mình với họ. Tôi cảm thấy thể ngộ của mình tốt, và thấy có trách nhiệm với các đồng tu và cả nhóm.

Thực tế, lẽ ra tôi cần phải hướng nội trong suốt thời gian này để xem mình có gặp những vấn đề tương tự hay không.

Không tu luyện bản thân gây ra khổ nạn

Bởi vì tôi không thể hướng nội và chân tu, tôi đã gây ra nhiều mâu thuẫn giữa các học viên.

Có hai sự cố đặc biệt. Khi một số học viên khóc vì những lời cay nghiệt của tôi, tôi không cảm thấy tệ. Thay vào đó, tôi nghĩ họ quá yếu đuối và không thể đối mặt với sự thật. Là học viên, chúng ta không nên xúc động. Tôi đã cố gắng dùng Pháp lý để đánh giá người khác nhằm che đậy ảnh hưởng của việc bị tiêm nhiễm những thứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc — triết lý tranh đấu.

Các học viên đã chỉ ra rằng tôi có tâm tranh đấu và hiển thị, lời của tôi nói ra rất thô thiển và vô tâm. Tôi lập luận rằng nó có thể liên quan đến trải nghiệm cá nhân của tôi.

Thực ra, tôi không biết cách tu luyện. Nếu tôi biết cách hướng nội và loại bỏ các chủng vật chất xấu, những dịp này sẽ là cơ hội tốt cho tôi đề cao. Nhưng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở của tôi, bắt đầu một đợt gây gián đoạn quá trình tu luyện của tôi, và tạo ra nhiều gián cách giữa tôi và các đồng tu.

Học viên Mai [bí danh] và tôi đã thay nhau gọi điện thoại giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô ấy nhận ra tôi có vấn đề trong tu luyện và cố gắng giúp tôi. Nhưng cựu thế lực đã lừa tôi rằng cô ấy đang can nhiễu đến việc giảng chân tướng mà chúng tôi đang làm. Vì vậy, dù cô ấy nói gì đi chăng nữa, tôi rất bướng và sẽ không lắng nghe. Cựu thế lực đã thấy được chấp trước của tôi và cố ngăn không để tôi nhận ra nó. Tôi không thể nhìn thấu những ý định nham hiểm của cựu thế lực, và tin rằng mình đã đúng. Ngày hôm đó, các cuộc gọi điện thoại của chúng tôi mang lại kết quả không tốt. Tôi rất giận dữ và phàn nàn với Mai. Tuy nhiên cô ấy đã đúng.

Nếu không tu luyện tốt, chúng ta sẽ không có lực lượng của Pháp ở bên. Vài ngày sau chúng tôi dừng làm việc cùng nhau. Tôi đã không phối hợp tốt với các đồng tu, như Sư phụ yêu cầu. Thông qua việc này, tôi đã hiểu ý nghĩa của phối hợp sâu sắc hơn. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con nhận thức được Pháp lý!

Tu luyện không phải là hình thức

Mùa xuân này hai học viên khác và tôi đã thuê một tòa nhà. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vì chúng tôi có thể làm ba việc cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn ngay sau khi chúng tôi chuyển đến sống chung. Chúng tôi không thể đồng tình với nhau về bất cứ điều gì.

Học viên Jin [bí danh] thường buồn ngủ khi đả tọa. Cô không thể giữ cho bàn tay dựng thẳng khi phát chính niệm và thường đọc Pháp sai hoặc bỏ sót từ. Tôi càng sửa cho cô ấy, cô ấy càng sai nhiều hơn. Tôi trở nên lo lắng và bắt đầu trách móc, phàn nàn về cô ấy. Jin đã cố gắng giúp tôi trong cuộc sống hàng ngày, điều đó khiến tôi không vui. Là một học viên, tại sao cô ấy lại quan tâm nhiều đến cuộc sống thường ngày? Và tại sao cô ấy không thể tập trung vào tu luyện?

Thực ra, tu luyện không có hình thức – nó là quá trình đề cao tâm tính. Hành vi của học viên này là một tấm gương để tôi xét lại các vấn đề của mình. Nhưng tôi đã tu luyện không tốt.

cựu thế lực đã gia tăng chấp trước của tôi, nên tôi đã coi thường Jin. Tôi có thể nhận ra nhiều vấn đề trong mọi lời nói của cô ấy. Càng coi thường cô ấy, tôi càng cảm mình thấy khá hơn, và có quyền chính lại cô ấy dựa trên Pháp lý. Tâm tranh đấu của tôi, cùng với tâm oán hận và tật đố, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi hoàn toàn bị thao khống bởi cựu thế lực.

Phơi bày ma tính

Jin đã nói chuyện với những người khác về việc phối hợp gọi điện thoại, nhưng cô ấy không mời tôi. Cô ấy đã mời tôi đi vào phút cuối, nhưng tôi đã nổi giận và nói, “Cô biết là tôi không có thẻ điện thoại, vậy tại sao cô lại hỏi tôi?” Tôi có tâm tật đố với cô ấy vì đã đưa thẻ điện thoại cho người khác mà không đưa cho tôi. Tâm tôi đầy những niệm đầu bất hảo. Tôi đã không hành xử như một người tu luyện. Cô ấy không nói gì cả.

Tôi phát hiện ra rằng mình đã hành xử như một người đàn bà đanh đá khi những chấp trước và ma tính của tôi bị phơi bày. Tôi đã tu luyện gần hai mươi năm. Làm sao mà tôi có thể trở nên như vậy? Tôi thấy sốc đến toát mồ hôi.

Khi hướng nội, tôi phát hiện ra rằng Jin là một học viên ở tầng rất cao. Khi tôi hành xử rất tệ, cô ấy bình tĩnh, từ bi và thể hiện thái độ tuyệt vời. Kết quả là, cô ấy đã đề cao lên rất nhiều.

Khi cô ấy từ nhà con gái mình trở về, cô có thể đả tọa tốt, dựng thẳng tay khi phát chính niệm, đọc Pháp một cách rõ ràng, trôi chảy và không mắc bất kỳ lỗi nào. Mặt khác, tôi cảm thấy buồn ngủ và tâm không thanh tỉnh khi đọc Pháp. Tôi không thể giữ bàn tay thẳng đứng khi phát chính niệm. Thật là trớ trêu.

Tôi viết bài này để cảnh tỉnh các đồng tu tránh những sai lầm như tôi. Nó rất nguy hiểm. Tôi cảm tạ Sư phụ vì đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa.

Cơ chế hướng nội

Bây giờ tôi hướng nội bất cứ vấn đề gì gặp phải. Vài ngày trước, tôi đã hẹn gặp Jin ở lối vào của siêu thị để giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Nhưng cô ấy không đến. Ý niệm đầu tiên của tôi là xem lại tâm của mình. Tôi không thể lo lắng hay phàn nàn. Đây là một khảo nghiệm đối với tôi, và tôi biết tôi có thể sử dụng nó như một cơ hội để đề cao. Tôi nghĩ rằng chắc cô ấy phải có một số vấn đề cần xử lý đột xuất.

Tôi gặp cô ấy vào buổi tối và cô ấy không đưa ra lý do thỏa đáng. Tuy nhiên, tôi đã không động tâm. Tôi sẽ không bị động tâm vì các thủ đoạn của cựu thế lực. Tôi biết không gì có thể làm tổn hại đến chỉnh thể các học viên Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Đại Pháp đệ tử thị chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong ”

Tạm dịch:

Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp cản tà phong

(Trợ Sư – Hồng Ngâm III)

Jin xin lỗi và tâm tôi rất tĩnh. Vì tôi đã tha thứ cho cô ấy, cựu thế lực đã bất thành trong việc tạo ra gián cách giữa các học viên.

Vài ngày trước, chúng tôi học Pháp với một học viên có nghiệp bệnh. Tôi chia sẻ nhận thức của mình và được các đồng tu khen ngợi. Họ nói rằng họ có thể học được rất nhiều từ tôi. Tôi đã rất cảnh giác. Tôi đã tự nhắc bản thân không gia tăng tâm hiển thị và hoan hỉ. Tôi biết mình cần phải ngăn xu hướng đó.

Tôi tự nhủ rằng tất cả chúng ta đều như nhau và tu luyện dựa trên cùng một Pháp. Tầng thứ tu luyện của chúng ta không thể đo được từ bề mặt.

Sau khi về nhà, tôi phát chính niệm để thanh lý thêm trường không gian của mình.

Tôi cảm tạ Sư phụ vì đã không bỏ rơi tôi. Không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Chính Sư phụ đã một lần nữa cứu tôi thoát khỏi một tình huống nguy hiểm và giúp tôi từng bước từng bước trên con đường tu luyện. Tôi không thể dùng lời nào để bày tỏ lòng cảm kích đối với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/21/169435.html

Đăng ngày 24-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share