Tôi tên là: Nguyễn Thị Trinh, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào hôm 31-7-2011 tôi cùng một số học viên chia sẻ kinh nghiệm học pháp tại Quảng Ngãi. Sau đó, công an đến, đưa tôi cùng mọi người về đồn công an phường Nghĩa Chánh-TP Quảng Ngãi. Do học pháp chưa tốt và chấp trước vào tình cảm gia đình nên tôi đã kí vào bảng lấy lời khai, trong đó có ghi Pháp Luân Công là tà pháp.  Vào tháng 8-2011 công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mời tôi lần thứ hai về tại đồn công an phường Nghĩa Lộ-TP Quảng Ngãi. Tôi đã kí vào bảng tự khai là chỉ học pháp ở nhà, không tuyên truyền, giới thiệu pháp cho ai và không chia sẻ với mọi người.
Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Những gì đã kí kết nay không còn hiệu lực nữa, và tôi cố gắng làm tốt hơn nữa những việc mà đệ tử đại pháp cần làm.

Share