[MINH HUỆ 30-05-2011]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997. Tháng 10 năm 1999, tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt giữ và bị giam cầm tại trung tâm giam giữ huyện trong 2 tháng. Cảnh sát cũng đã tống tiền tôi 1.200 nhân dân tệ. Năm 2001, tôi đã bị kết án 8 tháng lao động cưỡng bức và bị gửi đến một trung tâm tẩy não bởi quản lý nhà tù. Năm 2008, tôi bị bắt giữ vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và bị giam giữ ở một trung tâm giam giữ trong 11 ngày. Tôi đã trả 18.000 nhân dân tệ để được thả. Vài ngày sau khi tôi được thả ra, cảnh sát đã đến nhà và cưỡng bức tôi ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Dưới áp lực nặng nề, tôi đã ký bản tuyên bố. Tôi rất hối hận vì đã phản bội Sư Phụ và Pháp. Tôi Nghiêm chính thanh minh rằng những gì tôi đã làm và nói chống lại Đại Pháp là vô hiệu lực. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực gấp đôi để bù đắp lại những tổn thất tôi đã gây ra cho Đại Pháp. Tôi sẽ vẫn kiên định trên con đường tu luyện Đại Pháp, làm tốt ba việc và trở về nhà thật sự của mình cùng Sư Phụ.

Han Jinhuan, ngày 25 tháng 5 năm 2011

Nghiêm chính thanh minh

Bởi vì chấp trước vào sợ hãi, tôi đã bị bức hại nhiều lần. Vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2002, tôi đã bị bắt giữ bởi các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi tôi [đang] ở nhà con gái tôi và đã bị gửi đến một trung tâm tẩy não ở tại thành phố. Trong thời gian bị giam, tôi đã bị ép buộc và đe dọa bởi các nhân viên phòng 610 và những cựu học viên, những người đã từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực. Trong cuộc thẩm vấn, họ có vẻ biết mọi thứ về tôi, tạo ra giả tượng rằng tất cả những đồng tu đã phản bội lại tôi. Thất vọng về điều đó, tôi đã viết và ký một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực của các cựu học viên. Ngoài ra, tôi đã xem những video vu khống Đại Pháp và Sư Phụ và đã viết một vài điều phản đối Sư Phụ và Đại Pháp dựa vào những video này như yêu cầu của các quan chức ĐCSTQ. Thậm chí tồi tệ hơn, khi bị một số quan chức từ Phòng 610 địa phương chất vấn, tôi đã phản bội các đồng tu bằng việc cho các quan chức biết chi tiết về các học viên. Sau khi được thả, tôi đọc những kinh văn mới của Sư Phụ và rất hổ thẹn về những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp. Còn nữa, vì sợ hãi rằng các nhà chức trách có thể tìm đến nhà con gái tôi, tôi đã đưa tất cả tài liệu Pháp Luân Công cho các nhà chức trách, bao gồm hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công, một tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp, một băng video các bài tập Pháp Luân Công, một bộ băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư Phụ ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông và một số tập [tài liệu] Pháp Luân Đại Pháp. Khi con gái đến gặp tôi ở trung tâm tẩy não, tôi đã nói với nó đốt hết tất cả tài liệu Đại Pháp mà tôi để lại nhà nó, cả bản sao và bản in. Với cách làm như vậy, tôi đã kéo con gái tôi vào những tội ác của mình chống lại Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất hối hận mỗi khi tôi nghĩ về những điều này. Mới đây, tôi đọc một bài “Nghiêm chính thanh minh một lần nữa” trên tuần báo Minh Huệ và tôi đã nhận ra rằng Sư Phụ đã cho tôi thêm một cơ hội để bù đắp đối với những gì mà tôi đã làm trước đó. Tôi sẽ nắm lấy cơ hội này để phơi bày những chấp trước con người của mình như là lời xin lỗi của tôi đối với Sư Phụ. Tôi Nghiêm chính thanh minh rằng tất cả những điều tôi đã làm và nói phản đối lại Sư Phụ và Đại Pháp khi tâm trí tôi không được minh bạch là vô hiệu lực. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp, kiên định tu luyện bản thân trong Đại Pháp, bù đắp những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp và trở về nhà thực sự của mình với Sư Phụ.

Liu Yongru, ngày 22 tháng 5 năm 2011


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/30/174人声明从新开始修炼-241643.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/3/182人声明从新开始修炼-241853.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/17/126076.html
Đăng ngày 26-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share