Tôi tên Truyền, ở Phú Yên. Ngày 08/08/2011 đội an ninh công an thị xã Sông Cầu có giấy mời tôi làm việc. Vì tôi học Pháp không đầy đủ, chấp trước vào tình cảm với cha mẹ,  tình cảm thân quyến,  chấp trước vào tâm sắc dục, mang tâm oán hận… Tôi đã không thanh tỉnh và trôi theo sự an bài của cựu thế lực: “Tôi đã ký vào biên bản và chấp nhận hành vi tặng sách, đĩa cho người thân và bạn bè của tôi là hành vi phạm pháp luật Việt Nam, nộp sách của Đại Pháp cho cơ quan an ninh và để mặc cho tài liệu của Đại Pháp bị tiêu hủy. Tôi đã ký cam kết dừng tập luyện, không phát tán tài liệu” Tôi đã dùng nhân tâm, sự khôn khéo người thường với hy vọng sự can nhiễu mau chóng kết thúc. Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này, trịnh trọng tuyên bố : “Tất cả những việc tôi làm mà gây tổn hại cho Sư Phụ, Đại Pháp và các đồng tu là vô hiệu lực. Tôi tu luyện chiểu theo sự an bài của Sư Phụ, tôi nhất định làm tốt ba việc để bù đắp lại những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp.
Huỳnh Mai Minh Truyền,  01/09/2011.
Đăng ngày 318-2011
Share