Tôi tên là Hà Văn Dũng, một học viên tại Long An.

Lúc 19h ngày 31 tháng 8 năm 2011, tôi và 2 đồng tu đang tập công tại công viên Tân An thì bị công an mời về phường làm việc, chúng tôi không đi và bắt đầu ngồi xuống phát chính niệm, sau đó công an đã khiêng chúng tôi lên xe và chở về phường. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2011 tôi bị đưa đến công an thành phố Tân An trong khi 2 đồng tu của tôi vẫn bị giữ tại công an phường. Vào lúc 17h cùng ngày, do chưa vượt qua được cái tình của gia đình, nên tôi đã cởi áo Pháp Luân Đại Pháp trao lại cho cậu tôi và được thả ra về. Lần làm việc sau vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 tôi đã ký vào biên bản lấy lời khai. Giờ tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, xin nhận lỗi trước Sư Phụ và Đại Pháp, nghiêm khắc hơn với bản thân, nguyện làm tốt ba điều Sư Phụ yêu cầu và vững bước hơn nữa trên con đường tu luyện.

Đăng ngày 8-9-2011

Share