Tôi là một học viên tại TP.HCM, Việt Nam. Ngày 6-10-2011 Tôi cùng với các đồng tu đến tại LSQ Trung Quốc để tọa thiền thỉnh nguyện cho 2 bạn đồng tu phải đối mặt với phiên tòa sắp tới và đồng thời thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Công an đã khiêng, cưỡng chế chúng tôi lên xe buýt và đưa về các trụ sở UBND Phường để điều tra, xét hỏi. Do tà ác lợi dụng tâm chấp trước của các đồng tu gây áp lực bằng nhiều hình thức, do học Pháp chưa sâu và chưa kiên định nên một vài người trong số chúng tôi đã cởi áo Đại Pháp giao cho công an và ký các biên bản lời khai, biên bản vi phạm hành chính. Nay chúng tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, và các loại biên bản chúng tôi ký hôm đó là vô giá trị và không có hiệu lực. Chúng con xin nhận lỗi với Sư Phụ và Đại Pháp. Chúng con sẽ nguyện làm tốt hơn nữa ba việc mà Sư Phụ yêu cầu, và tiếp tục phát huy tốt hơn nữa sứ mệnh cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp thời chính pháp.

Đăng ngày 16-10-2011

Share