[MINH HUỆ 02-07-2011]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đắc Pháp năm 1998. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, chúng tôi đã bị bắt nhiều lần tới đồn cảnh sát. Tôi đã viết một tuyên bố đảm bảo xác nhận rằng tôi sẽ dừng tập luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng đã giao nộp các sách Đại Pháp. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2011, nhà của con trai tôi đã bị lục soát bởi 6 cảnh sát từ Cục Công an. Không chỉ là các sách Đại Pháp và các tài liệu thông tin bị lấy đi, mà còn một máy tính cá nhân và điện thoại di động cũng bị họ tịch thu. Con dâu tôi cũng bị hăm dọa rằng nó sẽ mất việc làm và bị ngồi tù nếu nó từ chối chỉ cho cảnh sát tới nhà của tôi. Kết quả là, tôi đã bị bắt đi và các tài liệu thông tin Đại Pháp của tôi cũng bị lấy đi. Con trai tôi đã viết ba tuyên bố cho tôi và yêu cầu tôi trả cho Cục 30.000 “nhân dân tệ” để được miễn tội. Tôi trang trọng tuyên bố: “Tất cả những điều tôi làm mà gây tổn hại Sư Phụ, Đại Pháp và các đồng tu là vô hiệu lực. Tôi sẽ làm tốt ba việc, với nhân phẩm, để bù đắp những thiệt hại tôi đã gây ra và kiên định tu luyện bản thân đến bước cuối cùng.

Lu Jingli, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/28/189人声明从新开始修炼-243095.html

Nghiêm chính thanh minh

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi cuộc đàn áp bắt đầu, nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị bắt và gửi đến các khóa tẩy não. Họ đã tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công để được thả ra. Tôi cũng đã ký tên một tuyên bố đảm bảo từ bỏ tu luyện. Sau đó, tôi cũng đã chấp nhận người khác viết hai tuyên bố đảm bảo cho tôi ở trung tâm lao động tẩy não của chúng tôi. Một buổi tối tháng 10 năm 2001, tôi đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát khi đang phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi đã chịu thua sự tra tấn tàn bạo trong quá trình thẩm vấn và đã phạm một tội lỗi to lớn khi tiết lộ tên của các đồng tu. Tôi cũng đã nói xấu Sư Phụ và Đại Pháp ở một trung tâm tẩy não khác sau khi tôi được chuyển đến đó. Một lần nữa, tôi đã viết tuyên bố đảm bảo khác để từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn đối với Sư Phụ và Đại Pháp, và trịnh trọng tuyên bố: “Những điều mà tôi đã làm bất kính với Sư Phụ và Đại Pháp là vô hiệu lực. Tôi sẽ tiếp tục sự tu luyện của mình để bù đắp lại những tổn thất và kiên định tu luyện đến bước cuối cùng.

Liu Lanxin, ngày 11 tháng 6 năm 2011

Bản tiếng Hán :https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/2/152人声明从新开始修炼-243239.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/11/126649.html
Đăng ngày 11-08-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share