Tôi tên là Hồ Thị Như Tuyến. Hôm 31/7/2011 tôi đi gặp gỡ với một số đồng tu ở Quảng Ngãi. Sau đó công an tới, đưa tôi và mọi người về đồn công an phường Nghĩa Chánh. Do học Pháp chưa tốt và tâm chấp trước tình cảm gia đình nên tôi đã không phủ nhận an bài của cựu thế lực, do đó chấp nhận lời nói dối của phía công an, rằng: “Em đã sai vì tụ tập mà không có giấy xin phép, chưa có sự cho phép của nhà nước”. Tôi không nhận ra là việc mình làm hoàn toàn không có gì sai trái.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này để phủ định tất cả mọi an bài của cựu thế lực và các cam kết với chúng.

Tôi vẫn là đệ tử của Sư Phụ, chỉ theo sự an bài của Sư Phụ.

Share