Tôi tên là Tôi tên Nguyễn Văn Chiến. Hôm 31/7/2011 tôi đi gặp gỡ với một số học viên ở Quảng Ngãi. Sau đó công an tới, đưa tôi và mọi người về đồn công an phường Nghĩa Chánh và Công An Tp.Quảng Ngãi. Do học Pháp chưa tốt đã không phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, do đó đã phạm một số lỗi trong Pháp như: Đã viết chữ vào bìa sách Đại Pháp và ký tên vào bảng lấy lời khai.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này để phủ định tất cả mọi an bài của cựu thế lực và cố gắng làm tốt hơn nữa những việc mà đệ tử đại pháp cần làm.

Đăng ngày: 21-9-2011

Share