[MINH HUỆ 19-10-2015]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là học viên Nguyễn Hữu Dương, đang sống và làm việc tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2015, tôi cùng với bốn học viên khác đang học Pháp tại số nhà 74 phố Ngọc Mỹ, phường Thanh Bình thành phố Ninh Bình, thì bị sự can nhiễu của công an phường Thanh Bình. Tại trụ sở công an, do bản thân vẫn còn nhiều nhân tâm, và tâm chấp trước như: tâm sợ hãi, tâm an dật, tình cảm thân quyến. Do bản thân tu luyện, học Pháp chưa tốt nên trong lúc gặp ma nạn vẫn chưa giữ vững bản thân mình như một đệ tử Đại Pháp. Tôi đã ký vào một số biên bản với công an: Bản báo cáo ( tường trình), biên bản lời khai, giấy xác nhận lý lịch nhân thân, biên bản giao xe và biên bản nhận lại xe máy, biên bản xử phạt hành chính, quyết định xử phạt hành chính. Tôi biết vậy cũng chính là đã ký một số thỏa thuận với cựu thế lực tà ác. Và tôi phủ định tất cả những gì mà tôi đã ký với cựu thế lực tà ác. Tất cả những bản ký ấy đều không có hiệu lực đối với tôi.

Con xin Sư phụ từ bi hãy tha thứ cho con, để con vẫn còn có thể được trở thành là đệ tử của Ngài, và được vững bước tiếp trên con đường tu luyện của mình. Con xin hứa sẽ cố gắng học Pháp, ngộ pháp và thực hiện tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm.

Hợp thập!

Ngày 21 tháng 4 năm 2015

Nguyễn Hữu Dương

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Ái Hóa, là học viên Đại Pháp tại Thừa Thiên Huế.

Vào năm 2012 khi bị công an can nhiễu, do hiểu Pháp còn hạn chế và có tâm sợ hãi, tôi đã hủy đi một số tài liệu Đại Pháp và một cuốn kinh văn. Đến nay tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tại đây, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này công bố rằng tất cả những gì mình làm không tốt cho Đại Pháp đều là không có giá trị. Tôi cũng nhất quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực và làm tốt ba việc mỗi đễn tử Đại Pháp cần làm, cũng như tu luyện học Pháp tinh tấn hơn nữa.

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Hữu Hòa, đệ tử Đại Pháp, sinh năm 1990, tỉnh Đắk Lắk.

Tôi đắc Pháp vào năm 2014, thời gian mới đắc Pháp tôi còn nhiều tâm chấp trước của người thường do học Pháp chưa sâu, phát chính niệm không thường xuyên, tập luyện không tốt. Vào ngày 6-7 tháng 3 năm 2015 tôi bị một số công an bức hại và tịch thu các tài liệu của tôi và bắt ép tôi ký vào các biên bản không tuyên truyền và phát tán tài liệu về Pháp Luân Công, vào lúc đó do tư tưởng không đúng đắn và còn nhiều nhân tâm tôi đã bị ép ký vào các biên bản đó và công an đã lấy thông tin của các học viên khác qua điện thoại của tôi, ngay sau đó tôi đã thấy mình đã phạm sai lầm là đã ký kết với tà ác. Qua bản Nghiêm chính thanh minh này tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì đã cam kết với tà ác. Tất cả đều không có hiệu lực. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tốt và làm tốt 3 việc mà mỗi học viên Đại Pháp cần làm.

Ngày 23 tháng 4 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Văn Thành, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ninh.

Trong một lần đi phát tặng tài liệu giảng chân tướng ở Bắc Giang, tôi bị công an đưa vào đồn và đã ký vào thông tin cá nhân để khoảng trống nội dung, tôi nhận ra do tâm sợ hãi khống chế không làm theo Pháp nên đã có hành động không lý trí thanh tỉnh. Khoảng năm 2014 – 2015 tôi đã yêu một học viên nữ và đã có những hành vi bất chính nam nữ không phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện, đã phá hoại danh dự Đại Pháp và can nhiễu đến sự tu luyện của học viên nữ. Tôi rất hối hận vì đã không làm theo Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh sửa đổi những hành vi bất chính của mình, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ nhất định làm tốt ba việc của người tu luyện để không phụ lòng Sư phụ.

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Văn Miễn, là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Hưng, Thái Bình.

Chiều ngày 12 tháng 4 năm 2015 tôi mang theo tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các hộ gia đình ở thị trấn thì bị công an huyện mời về làm việc. Vì học Pháp không sâu, chính niệm chưa mạnh, vẫn còn tâm lo sợ, còn chấp trước vào tình gia đình nên tôi đã ký kết thỏa thuận với tà ác: thừa nhận việc phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công là sai, khi phát hiện thấy người tu luyện, sách, băng đĩa thì báo cho cơ quan công an và đã ký vào biên bản thu giữ tài sản.

Tôi nhận thấy việc làm của mình là hoàn toàn sai so với yêu cầu của Đại Pháp, tôi vô cùng hối hận về việc làm này. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, tất cả những thỏa thuận cam kết mà tôi đã ký với tà ác đều không có tác dụng. Tôi tuyên bố sẽ vững bước tinh tấn trên con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài cho tôi, làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp cần phải làm. Con xin tạ lỗi với Sư phụ, kính xin Sư phụ tha lỗi cho con. Con sẽ tu luyện thật tốt để không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Hợp thập!

Ngày 3 tháng 5 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Ngọc Thanh Tùng, một học viên Pháp Luân Công ở Huế.

Vào tháng 5 năm 2015, tôi đã ký vào bản cam đoan với công an huyện sẽ không đọc sách, luyện công chung với những học viên Pháp Luân Công khác, không phân phát các tài liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không chủ động nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Việc này không phải xuất phát từ tự tâm của tôi mà là do tâm sợ hãi dẫn dụ. Nay tôi tuyên bố hủy bỏ những cam đoan này. Tôi sẽ làm tốt ba việc như yêu cầu của Sư phụ .

Ngày 10 tháng 5 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Anh, một học viên Pháp Luân Công tại Đắk Lắk.

Tôi biết đến Đại Pháp từ năm 2012, trong thâm tâm luôn biết Pháp Luân Công là rất tốt; tâm tính luôn đề cao để phù hợp với tiêu chuẩn nhưng tu luyện không kiên định; chỉ tu luyện cá nhân chứ không phối hợp với chỉnh thể; lúc tu lúc không. Trạng thái tu luyện rất kém.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2015 tôi và mọi người (lần đầu tiên tôi gặp những đồng tu khác) đang chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, cũng là ngày sinh nhật Sư phụ thì có một nhóm công an kéo đến bắt chúng tôi về đồn.

Vì chính niệm rất yếu, lại thêm bị chấp trước quá lớn vào tình cảm gia đình; tôi đã ký kết với tà ác là không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Tôi rất hối hận và cảm thấy thất vọng về bản thân. Nay, tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi thỏa hiệp mà tôi đã ký kết với cựu thế lực. Tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Hợp thập!

Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày 14 tháng 5 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Hiên, học viên Pháp Luân Công Hà Nội

Thời gian đầu mới đắc Pháp do học Pháp chưa sâu, không lý trí thanh tỉnh tôi đã đi theo nhóm Phạm Xuân Giao phát tài liệu và ngồi vào đồ hình phát chính niệm do Giao tự biên tự diễn, gây tổn thất cho Đại Pháp, khiến chúng sinh hiểu sai về Pháp mà mất đi cơ hội đắc cứu; đồng thời cũng khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở, can nhiễu việc tu luyện cá nhân của tôi suốt một thời gian dài (hơn 2 năm qua) mà vẫn không nhận thức được tính chất nghiêm trọng của hành vi trên. Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, phủ nhận toàn bộ những ký kết trong lịch sử với cựu thế lực, chỉ chấp nhận và đi theo an bài của Sư phụ.

Ngoài ra do nhân tâm còn nặng, học Pháp chưa sâu, ngộ tính còn thấp và chấp trước vào tình cảm nam nữ nên tôi đã phạm phải quan sắc dục, làm việc không xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, làm vấy bẩn trường không gian mà Sư phụ nhọc công tịnh hóa giúp tôi, làm Sư phụ phải đêm ngày lo lắng vì tôi. Con xin cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn, con sẽ buông bỏ chấp trước, tinh tấn tu luyện, thực hiện thệ nguyện lịch sử để Sư phụ bớt một phần lo âu, thêm một phần an ủi. Xin cảm tạ Sư phụ.

Nguyễn Thị Hiên

Ngày 15 tháng 5 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phùng Thị Toàn, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Tháng 5 năm 2012 tôi luyện công ở cạnh công viên nước quận Tây Hồ, Hà Nội và cạnh công an phường Nhật Tân. Sau khi luyện được 3 ngày thì công an phường Nhật Tân có mời tôi lên tra hỏi và đọc một số giấy tờ, gây áp lực, uy hiếp dọa nạt. Do học Pháp chưa sâu, có chấp trước vào tâm sợ hãi, có chấp trước vào tình, tôi đã ký vào một số giấy tờ như không được phân phát tài liệu không có bản quyền, không được tuyên truyền Đại Pháp. Nay tôi đã nhận thấy mình đã sai, nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh này khẳng định tất cả những ký kết của tôi với cựu thế lực là vô hiệu lực. Tôi sẽ chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài, sẽ tu luyện tinh tấn và làm thật tốt ba việc. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ cho con !

Ngày 22 tháng 5 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại tổ 1, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam.

Vào khoảng năm 2014, tôi phát tài liệu giảng chân tướng cho công an và lãnh đạo phường Tích Lương, sau khi giảng chân tướng và phát tài liệu cho họ, họ vin cớ tài liệu không có nhà xuất bản rồi họ viết và bắt tôi ký vào biên bản: cấm tuyên truyền Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa thâm sâu và còn có nhiều tâm chấp trước nặng nề, tôi đã không thanh tỉnh dặt bút ký vào biên bản ấy. Mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn làm việc trái lương tâm như vậy.

Hợp thập!

Ngày 29 tháng 5 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là: Nguyễn Thị Ngọc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lạng Sơn. Ngày 29 tháng 4 năm 2015 tôi bị công an mời lên làm việc về việc đi phát tài liệu ngoài công viên, đã thỏa hiệp với họ, giao nộp tài liệu và ký vào biên bản của họ.

Đến ngày 22 tháng 5 năm 2015 tôi lại bị công an thành phố Lạng Sơn mời lên làm việc tiếp. Sau khi làm việc xong tôi lại ký vào biên bản của họ một lần nữa.

Sau 2 lần đó về nhà tôi xét lại thấy mình đã làm những việc không đúng với Pháp lý, tôi rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố hủy bỏ và phủ nhận hết thảy các an bài của cựu thế lực.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội để Nghiêm chính thanh minh. Con xin hứa sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Kính xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử

Ngày 9 tháng 6 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đào Thị Hồng, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Ngày 10 tháng 6 năm 2015 công an phường Mỗ Lao và một số công an khác bắt tôi ký vào một bản cam kết không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam và không tuyên truyền về Pháp Luân Công. Do có nhiều tâm chấp trước như tâm sợ hãi, tâm hiển thị và đặc biệt là tâm hoan hỉ, tôi đã buông lơi chính niệm và đã ký với họ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những gì tôi ký kết với tà ác và cựu thế lực là vô hiệu lực, vô giá trị, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Con xin lỗi Sư Phụ từ bi vĩ đại. Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc và hoàn thành thệ ước.

Đào Thị Hồng

Ngày 11 tháng 6 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Châm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam.

Ngày 10 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội tôi bị công an nơi tôi học gây sức ép một cách vô lý phải ký kết không tuyên truyền Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi đã đồng ý với họ. Khi cậu tôi, thầy cô giáo và người nhà tôi gọi điện lên tôi cũng bảo với họ là tôi không tuyên truyền Pháp Luân Công. Khi cùng tổ chức “ngày hội bán sách từ thiện” với sinh viên tình nguyện, trong đó có nhiều sách là tuyên truyền cho tà Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều sách biến dị, nhưng dù biết mà tôi vẫn làm, đó là tiếp tay cho tà ác, tôi xin phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Trong quá trình tu luyện đã chưa tinh tấn, lười luyện công học Pháp và làm ba việc của đệ tử Đại Pháp, còn chấp trước vào sắc, vào an dật, vào danh muốn đạt được một vị trí trong xã hội người thường, chấp tước vào tình cảm nam nữ, bạn bè, gia đình. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những gì mà tôi đã nói và đã ký kết là không có hiệu lực, mọi thỏa thuận của tôi với cựu thế lực đều bị vô hiệu lực. Con xin lỗi Sư phụ, từ nay con xin cố gắng làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, hoàn thành thệ ước và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ thôi.

Nguyễn Thị Châm

Ngày 13 tháng 6 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi Hoàng Công Tùng, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, đắc Pháp năm 2012.

Vào tháng 3 năm 2015 trong khi bán hàng tại lễ hội ở Bắc Ninh, tôi dùng môi trường này để giảng chân tướng, đã bị công an thu giữ một quyển sách “Chuyển Pháp Luân” và tài liệu, sau đó mời tôi về đồn để ép buộc tôi, họ đã dùng thủ đoạn giữ xe ô tô và giấy tờ máy móc, lấy lý do là công cụ tuyên truyền, để ép buộc tôi ký vào biên bản không giới thiệu ra cộng đồng mà chỉ được tập ở nhà , do chính niệm không tốt, vẫn còn nhiều chấp trước, trong lúc không thanh tỉnh tôi đã ký vào biên bản không giới thiệu Pháp Luân Công. Một tháng sau tôi có đến đối chất sai trái của công an và đòi sách nhưng không được. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình và Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của thế lực. Con có lỗi với Sư tôn, đã phụ tấm lòng của người, con sẽ làm tốt ba việc mà đệ tử cần làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Ngày 14 tháng 6 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Xuân Phúc, học viên Pháp Luân Công tại Bảo Lộc-Lâm Đồng.

Do đặc điểm công việc, học và hiểu Pháp chưa sâu, tư tưởng chưa kiên định nên có đôi lần làm việc tôi đã ký vào bản tuyên truyền không được phát tờ rơi giảng chân tướng của công an thành phố Bảo Lộc- Lâm Đồng, nay tôi cảm thấy vô cùng ân hận tự trách mình không xứng đáng là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Nay tôi phủ nhận tất cả sự việc trên, không đi theo sự an bài của cựu thế lực để con người không được đắc cứu, chỉ đi theo con đường của Sư phụ đã an bài cho tôi. Con thành tâm xin Sư phụ từ bi tha thứ. Đệ tử sẽ cố gắng bước ra và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Đặng Xuân Phúc

Ngày 18 tháng 6 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lữ Việt Tân, 26 tuổi, đang sinh sống ở Tây Nguyên, Việt Nam.

Sau một thời gian không tu chỉnh bản thân dựa theo Đại Pháp, tôi đã rớt xuống trầm trọng. Và0 lúc tà ác đe dọa, tạo áp lực lên gia đình tôi, tôi đã thuận theo tà ác mà viết bản cam kết không tu luyện. Tôi cảm thấy hối hận về những suy nghĩ, hành động đó, và cảm thấy rằng cuộc sống của tôi sẽ không có ý nghĩa nếu không tu dưỡng đạo đức theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Vì vậy, tôi Nghiêm chính thanh minh rằng: những suy nghĩ, và hành động của tôi dưới áp lực và an bài.của cựu thế lực là vô giá trị, và phủ nhận hết thảy những ký kết giữa tôi và tà ác cựu thế lực. Con mong Sư phụ rộng lòng bao dung khuyến khích con tu luyện.

Ngày 18 tháng 6 năm 2015

Share