nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đõ văn Trình học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Vừa qua tôi có về quê ở Hải Hậu, Nam Định để giảng chân tướng và hướng dẫn moị người tu luyện. Nhưng do bản thân tu luyện đã buông lỏng quá nhiều, suy nghĩ và hành vi không ở trong Pháp nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, dẫn tới việc công an can nhiễu khám xét và mang sách Đại Pháp đi. Tại đồn tôi đã kí và lấy dấu vân tay vào biên bản không được tàng trữ và tuyên truyền tài liệu với lý do của nội bộ công an là chưa có bản quyền nhà xuất bản, nhà nước chưa cấp phép, dù biết rõ những gì phía công an đưa ra là sai. Chấp trước sợ hãi và không đủ chính niệm đã khiến tôi lạc sang an bài của cựu thế lực để cho tà ác càng thêm lộng hành bức hại làm càn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã kí đều là vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ. Con sẽ tinh tấn thực tu chỉ đi theo an bài của Sư Phụ làm tốt ba việc hoàn thành thệ ước của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Mai Sương, học viên Pháp Luân Đại Pháp, hiện đang học tại Hà Nội.

Tháng 05 năm 2012, khi mới biết đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp phải can nhiễu từ công an phường Văn Quán. Vì lúc đấy chưa hiểu gì về Pháp, nên lúc người ta muốn tôi viết bản cam kết cam đoan không theo tập nữa thì tôi đã làm theo. Nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu về Pháp Luân Công và không lâu sau đã thật sự bước vào tu luyện. Mặc dù khi đã đọc các bài giảng và các bài chia sẻ, nhắc đến việc ký kết hay thỏa hiệp với tà ác, nhưng tôi vẫn không ý thức được tầm nghiêm trọng của việc này; vẫn luôn nghĩ rằng do lúc đấy mình chưa tu luyện, chưa hiểu biết nên mới làm vậy, và nó sẽ không có gì quan trọng.

Đến tháng 08 năm 2013, tôi lại gặp can nhiễu khi tham gia hạng mục với các bạn đồng tu ở Văn Quán, Hà Đông. Tôi lại một lần nữa ký kết thỏa hiệp với tà ác, mặc dù trong câu chữ tôi luôn cố gắng để không nhắm vào đúng ý mà tà ác muốn đạt được. Lần này tôi lại cho rằng mình đã cam kết những điều không hề liên quan đến pháp môn tu luyện của mình (như không tham gia hoạt động, tuyên truyền những tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật) nên cũng không có gì nghiêm trọng cả. Mặc dù đã có bạn đồng tu nhắc tôi nên viết bản Nghiêm chính thanh minh nhưng tôi vẫn cứ lần lữa mãi.

Chỉ đến hôm nay, tôi mới thực sự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Rằng mỗi ký kết của mình chính là đã thuận theo an bài của cựu thế lực, chính là đã thỏa hiệp với cựu thế lực, với tà ác. Trong quá trình tu luyện Đại Pháp gặp phải can nhiễu, mà thuận theo tà ác chấp nhận làm cam kết hay hối lỗi thì cũng chính là phủ nhận tính minh bạch của Đại Pháp.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh tuyên bố hủy bỏ hết thảy mọi ký kết với tà ác, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi sẽ đường đường chính chính vững bước trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Lục. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũng Tàu. Tôi bắt đầu tu luyện từ đầu năm 2013. Từ lúc tu luyện thì các triệu chứng bệnh tật của tôi đã chấm dứt.

Vào tháng 03 năm 2014, trong lúc tôi đang phát tài liệu về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại đường Trương Công Định, tôi đã bị công an bắt và đưa về đồn. Lúc ấy do tâm tính chưa cao và tâm sơ hãi mạnh, tôi đã lăn tay vào biên bản do công an lập và đồng ý không đi phát tài liệu về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp nữa. Sau đó tôi có nhờ một người em gái cũng là công an bảo lãnh cho tôi về.

Nhờ các đồng tu giải thích đã giúp tôi tỉnh ngộ ra. Sau khi minh bạch pháp lý, tôi cảm thấy rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tuyên bố hủy bỏ và phủ nhận hết thảy tất cả những an bài của cựu thế lực.

Tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội để Nghiêm chính thanh minh, con xin hứa sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Kính xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Hữu Huynh, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa.

Tháng 12 năm 2013, công an huyện đến nhà tôi cấm không cho học Pháp và luyện công, không cho giữ các tài liệu về Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu, lí trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi quá lớn, tôi đã có hành động sai trái là đốt một số tài liệu giảng chân tướng và một số băng đĩa hướng dẫn luyện công và học Pháp. Ngoài ra, tôi còn nói với một số đồng tu về việc tiêu hủy tài liệu của Đại Pháp để khỏi bị công an thu giữ. Qua học Pháp, chia sẻ với các đồng tu, tôi đã nhận ra những hành động sai trái của mình là do cựu thế lực đã lợi dụng các tâm chấp trước và sơ hở trong tu luyện của bản thân gây ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận những hành động sai trái đã làm trong khi lí trí không thanh tỉnh, loại bỏ tất cả những ý xấu đó và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, quyết không để cho nó can nhiễu đến sự tu luyện của mình và chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ. Con xin ngàn lần tạ tội với Sư phụ, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho tội lỗi bất kính của con, để con có thể tiếp tục tu luyện tinh tấn, và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Hợp thập!

Nguyễn Hữu Huynh

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Túc, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa.

Tháng 12 năm 2013, công an đến địa phương tôi sách nhiễu và nói không cho học Pháp và tập công, không cho giữ các tài liệu về Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu, lí trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi quá lớn, tôi đã có hành động sai trái là đốt sách Đại Pháp và một số tài liệu giảng chân tướng khác. Qua học Pháp, chia sẻ với các đồng tu, tôi đã nhận ra những hành động sai trái của mình là do cựu thế lực đã lợi dụng vào các tâm chấp trước và sơ hở trong tu luyện của bản thân gây ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực và chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ. Con xin ngàn lần tạ tội với Sư phụ, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho tội lỗi bất kính của con, để con có thể tiếp tục tu luyện tinh tấn, và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Hợp thập!

Lê Văn Túc

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Hùng Mạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Vào khoảng thời gian tháng 11 năm 2013, tôi lần đầu tiên đứng ra chứng thực pháp bằng cách phát tờ rơi Đại Pháp tại khu vực Hồ Gươm và đã bị công an phường Đồng Xuân bắt giữ trái phép từ 8h sáng tới 5h chiều. Do học Pháp và lý giải Pháp chưa sâu, cộng thêm tâm tính nóng vội muốn giảng chân tướng cho con người thế gian, đồng thời còn mang theo rất nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ như tâm tật đố, tâm an nhàn, tâm hiển thị… nên tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng để dùi vào sơ hở này. Tôi đã đồng ý viết giấy cam đoan thừa nhận việc mình làm là sai và không được tái phạm trong tương lai trong sự vô minh của bản thân. Nay tôi nhận thấy đây thực sự là sai lầm và sỉ nhục lớn nhất đối với một đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, tôi chỉ thừa nhận tu luyện theo những gì sư phụ đã an bài cho tôi trên con đường tiến tới viên mãn.

Con xin sư phụ tha thứ và cho con thêm nghị lực để vững bước trên con đường tu luyện.

Xin các bạn đồng tu hãy lấy việc của tôi, hay của các học viên khác để nhắc nhở bản thân đừng ôm giữ nhiều tâm chấp trước mạnh mẽ khiến cựu thế lực và tà ác dùi vào đó để bức hại.

Hợp thập!

Share